Cùng nhau gói bánh tét, chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ Đắk Lắk, Gia Lai

Hướng về đồng bào đang phải chịu cảnh lũ lụt, bà con Quảng Ngãi đã chung tay gói bánh tét, chuẩn bị nhu yếu phẩm kịp thời cứu trợ đồng bào vùng lũ Đắk Lắk, Gia Lai.

Người dân Quảng Ngãi cùng nhau chung tay gói bánh tét, bánh chưng để gửi bà con vùng lũ

Người dân Quảng Ngãi cùng nhau chung tay gói bánh tét, bánh chưng để gửi bà con vùng lũ

Những chiếc bánh được gói cẩn thận

Những chiếc bánh được gói cẩn thận

Anh Nguyễn Thanh Bình thành viên Nhóm Thiện nguyện 0 đồng cho biết, từ hôm qua đến nay, mọi người đã nấu 5 nồi bánh tét. Tính từ lúc bắt đầu, hơn 10 chuyến hàng đầy gạo, mì, bánh trái đã được đưa đến tay bà con vùng ngập lũ

Anh Nguyễn Thanh Bình thành viên Nhóm Thiện nguyện 0 đồng cho biết, từ hôm qua đến nay, mọi người đã nấu 5 nồi bánh tét. Tính từ lúc bắt đầu, hơn 10 chuyến hàng đầy gạo, mì, bánh trái đã được đưa đến tay bà con vùng ngập lũ

Các phần quà được chuẩn bị chu đáo với đầy đủ nhu yếu phẩm như: mì gói, gạo, nước uống, thuốc men,….

Các phần quà được chuẩn bị chu đáo với đầy đủ nhu yếu phẩm như: mì gói, gạo, nước uống, thuốc men,….

Tất cả tấm lòng, chỉ mong bà con vùng lũ có thêm chút ấm áp, đủ sức vượt qua những ngày gian khó

Tất cả tấm lòng, chỉ mong bà con vùng lũ có thêm chút ấm áp, đủ sức vượt qua những ngày gian khó

Chị Hoàng Lan Phương phường Cẩm Thành cho biết, thấy thông tin đội đang chuẩn bị chuyển hàng đi vào Gia Lai, Đăk Lăk chị đã vội vàng ra chợ mua một lô hàng gồm mì gói, nước uống, bánh mì ngọt rồi mang đến điểm tiếp nhận trên đường Quang Trung

Chị Hoàng Lan Phương phường Cẩm Thành cho biết, thấy thông tin đội đang chuẩn bị chuyển hàng đi vào Gia Lai, Đăk Lăk chị đã vội vàng ra chợ mua một lô hàng gồm mì gói, nước uống, bánh mì ngọt rồi mang đến điểm tiếp nhận trên đường Quang Trung

Những nồi bánh nóng hổi, những thùng quà đầy ắp nhu yếu phẩm không chỉ là vật chất gửi đến bà con vùng lũ, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Quảng Ngãi – nơi mỗi tấm lòng hảo tâm đều trở thành điểm tựa nhỏ, giúp đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt

Những nồi bánh nóng hổi, những thùng quà đầy ắp nhu yếu phẩm không chỉ là vật chất gửi đến bà con vùng lũ, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Quảng Ngãi – nơi mỗi tấm lòng hảo tâm đều trở thành điểm tựa nhỏ, giúp đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt

Anh Trần Quốc Huy tài xế chia sẻ, người Quảng Ngãi mình từng trải qua bão lũ nhiều rồi, nên hiểu cái cảnh thiếu từng gói mì, chai nước. Có chi góp nấy, miễn đến được tay bà con là vui rồi

Anh Trần Quốc Huy tài xế chia sẻ, người Quảng Ngãi mình từng trải qua bão lũ nhiều rồi, nên hiểu cái cảnh thiếu từng gói mì, chai nước. Có chi góp nấy, miễn đến được tay bà con là vui rồi

NHƯ ĐỒNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/cung-nhau-goi-banh-tet-chuan-bi-nhu-yeu-pham-ho-tro-dong-bao-vung-lu-dak-lak-gia-lai-182974.html