Cùng âm nhạc vượt qua bóng tối
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Diệu Linh là đứa con duy nhất bị khiếm khuyết bẩm sinh về thị lực. Dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng thị lực của em không được cải thiện mà ngày một yếu đi. Vượt qua tất cả, em quyết tâm sống mạnh mẽ và có ích hơn.
Tuổi thơ thiệt thòi
Nguyễn Diệu Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 anh chị em tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội. Từ khi sinh ra, em không may mắn bị khiếm thị, thị lực mắt trái chỉ được 2 - 3%. Gia đình đưa em đi thăm khám, phẫu thuật nhiều lần nhưng không có kết quả. Đến nay, khả năng nhìn của em kém hơn rất nhiều, không có hy vọng cải thiện. “Em định đi thay nhãn cầu giả để trông cho tự nhiên, nhưng bác sĩ bảo thay hay không thay cũng đều không nhìn được, chưa kể phải chịu đau đớn kéo dài nhiều tháng, vậy nên em mới chỉ dừng lại ở suy nghĩ chứ chưa quyết định” - Linh chia sẻ.

Nguyễn Diệu Linh dùng tiếng hát trao đi yêu thương với bạn bè cùng khiếm khuyết
Ông Nguyễn Ngọc Nguyên (bố Diệu Linh) cho biết, lúc em sinh ra mắt cứ nhắm nghiền không mở và quấy khóc suốt ngày. Gia đình đưa đi thăm khám nhiều nơi nhưng không có kết quả. Dù thiệt thòi hơn anh chị em trong nhà, nhưng Diệu Linh rất ham học hỏi. Vì không thể học chung cùng bạn bè có thị lực bình thường nên khi em 7 tuổi, gia đình quyết định cho em theo học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.
Ánh sáng âm nhạc
Ngay từ những ngày đầu theo học trường Nguyễn Đình Chiểu, thầy cô phát hiện Diệu Linh có giọng hát hay nên đã tạo điều kiện cho em theo học lớp thanh nhạc. Từ đó, âm nhạc trở thành hành trang không thể thiếu giúp em nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối, trao yêu thương đến bạn bè có chung hoàn cảnh trên khắp cả nước. “Em học thanh nhạc suốt 8 năm, thường xuyên biểu diễn ở trường và các sự kiện dành cho người khuyết tật tại Hà Nội. Thời gian đầu, em còn múa được vì mắt lúc đó nhìn rõ hơn một chút, bây giờ em không múa được nữa, em phải dùng đến phần mềm hỗ trợ thị giác” - Diệu Linh cho biết.

Nguyễn Diệu Linh cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng
Tài năng của cô nữ sinh khiếm thị dần được khẳng định qua thành tích các cuộc thi và như: Huy chương Vàng Hội thi Văn nghệ người khuyết tật toàn quốc năm 2014; Giải Nhất cuộc thi hát tiếng Anh do thành phố Hà Nội tổ chức năm 2019; Giải Ba cuộc thi “Tiếng hát từ trái tim” do Hội người mù thành phố Hà Nội tổ chức; Giải Ba cuộc thi podcast “Ánh Thanh” dành cho người khiếm thị toàn quốc.
Dù không có đủ điều kiện để theo đuổi con đường chuyên nghiệp, nhưng Diệu Linh vẫn giữ niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Âm nhạc trở thành liều thuốc chữa lành, là nhịp cầu lan tỏa năng lượng tích cực từ Diệu Linh tới cộng đồng.
Vượt qua số phận
Năm 2023, Diệu Linh trở thành sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với số điểm xét học bạ 27 điểm, một kết quả khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Việc học đối với một người khiếm thị luôn gặp nhiều khó khăn, đối với một người học đại học còn là một hành trình đầy thách thức, từ việc ghi chép bài giảng, nghiên cứu tài liệu đến di chuyển… “Ở trường đại học, không ai bị khuyết tật như em nên không có chế độ đãi ngộ đặc biệt nào cả. Em bắt buộc phải theo được như các bạn bè bình thường khác. Em xin trả bài qua email vì em chỉ gõ được bàn phím, không viết được bằng tay vì khả năng nhìn hạn chế. May mắn là nhà trường đã đồng ý và tạo điều kiện cho em” - Diệu Linh chia sẻ thêm.
Không chỉ tập trung học tập, Diệu Linh còn tích cực hoạt động cộng đồng. Năm 2024, em được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Hà Nội, nơi quy tụ những bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, em còn sáng lập Đội tình nguyện RB, một mô hình kết hợp người khiếm thị và người sáng mắt cùng hỗ trợ các trẻ em bị u nguyên bào võng mạc; tham gia ban tổ chức của nhiều chương trình cộng đồng như “Trải nghiệm trong bóng tối”, “Ước mơ hoa hướng dương”, “Đông ấm áp - Tết đong đầy”...
Với những nỗ lực không mệt mỏi, Diệu Linh được Chủ tịch UBND huyện Ba Vì (cũ) tặng Giấy khen năm 2023 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tại Hội Người mù huyện Ba Vì giai đoạn 1993 - 2023. Đồng thời, Diệu Linh cũng luôn tích cực trong các hoạt động phong trào, văn nghệ tại Hội Người mù Ba Vì, mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam, Câu lạc bộ Sinh viên Khuyết tật Hà Nội… bằng giọng ca, sự tự tin và tình yêu thương lan tỏa.
Một câu nói mà Diệu Linh từng nói với cha mẹ “con nhìn đời bằng nỗi đau, nhưng cảm nhận bằng sự hạnh phúc” như lời khẳng định về cuộc đời em với năng lượng tích cực, quyết tâm vượt lên số phận, không muốn trở thành gánh nặng cho người xung quanh. Chính nhờ hành trình đầy cảm hứng ấy, năm 2025 Nguyễn Diệu Linh được vinh danh là 1 trong 25 gương mặt tiêu biểu của chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.