Cùng Alfred Nobel trao hơi ấm Giáng sinh
Giáng sinh tại Alfred Nobel School (ANS) năm 2025 được mở ra như một bức tranh nhiều sắc màu, nơi niềm vui lễ hội hòa quyện cùng tinh thần yêu thương – sẻ chia – trách nhiệm cộng đồng.
Có rất nhiều thời điểm được chờ đợi trong năm của Hệ thống Giáo dục Liên cấp Alfred Nobel và học sinh, cán bộ giáo viên đang hòa mình với một sự kiện đầy ý nghĩa để trao hơi ấm Giáng sinh. Mỗi năm Giáng sinh đều mang những màu sắc riêng, nhưng năm nay ANS lựa chọn sự yêu thương, sẻ chia để không chỉ mang đến không khí rộn ràng, hội chợ sôi động mà còn gửi gắm những giá trị nhân văn bền vững cho học sinh.
Trao giá trị nhân văn
Giáng sinh tại Alfred Nobel School năm 2025 được mở ra như một bức tranh nhiều sắc màu, nơi niềm vui lễ hội hòa quyện cùng tinh thần yêu thương – sẻ chia – trách nhiệm cộng đồng. Với chủ đề “Giáng sinh hạnh phúc”, sự kiện không chỉ mang đến không khí rộn ràng cuối năm mà còn gửi gắm những giá trị nhân văn bền vững cho học sinh.
Thầy Nguyễn Hữu Dũng – Giám đốc Điều hành Hệ thống Giáo dục Liên cấp Alfred Nobel cho biết: “Trong tất cả các sự kiện ANS tổ chức, chúng tôi đều muốn mang đến cho các em học sinh, những bậc phụ huynh chương trình ý nghĩa, năm nay chương trình Giáng sinh chúng tôi lựa chọn chủ đề Giáng sinh hạnh phúc, để gửi gắm thêm những giá trị nhân văn – những điều mà luôn có ở từng học sinh của ANS. Đây có thể nói là nền tảng vững bền bên cạnh sự trang bị nền tảng tri thức để các bạn học sinh vững vàng, tỏa sáng và luôn giữ một trái tim thấu cảm từ những hành động nhỏ bé nhất”.

Không khí chương trình Giáng sinh hạnh phúc tại Alfred Nobel.
Khi những cơn gió đông nhẹ khẽ chạm ngõ, khi ánh đèn Giáng sinh thắp sáng từng góc sân trường, đó cũng là lúc chúng ta cùng nhau chậm lại để cảm nhận hạnh phúc từ những điều rất giản dị: một nụ cười trong trẻo, một bàn tay nắm chặt, một tấm lòng biết sẻ chia. Và không gian tại ANS bừng lên bởi những bức tranh cho hoạt động đấu giá từ thiện, Ban Tổ chức đã chọn ra 25 bức tranh tiêu biểu nhất để trưng bày và tham gia đấu giá gây quỹ cho dự án thiện nguyện “Cặp lá yêu thương” của nhà trường.
Theo Cô Nguyễn Thị Thản – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Alfred Nobel cho biết “Nhiều năm nay, Hệ thống Giáo dục liên cấp Alfred Nobel luôn đồng hành với dự án thiện nguyện “Cặp lá yêu thương” từng học sinh, từng giáo viên cũng như các bậc phụ huynh luôn nhớ để dành dụm và trao gửi cho hoạt động này. Với trường, đây là hoạt động không chỉ nằm trong dự án thiện nguyện mà còn từng bước dạy cho các em học sinh về sự sẻ chia cũng như biết ơn những điều tốt đẹp nhất mình đang có, để luôn phấn đấu, tỏa sáng và học tập tốt hơn”.
“Giáng sinh Hạnh phúc 2025” – đây không chỉ là một lễ hội, mà là hành trình lan tỏa yêu thương, nơi mỗi tiết mục, mỗi hoạt động và mỗi khoảnh khắc sum vầy đều góp phần tạo nên một mùa Noel trọn vẹn, an lành và đầy ắp niềm vui.

25 bức tranh được đấu giá đồng hành với dự án thiện nguyện “Cặp lá yêu thương”.
Giáng sinh hạnh phúc tại ANS vì thế không chỉ là một ngày hội, mà là bài học sống động về lòng nhân ái, sự đồng hành và giá trị của việc cho đi – những điều sẽ theo các em trên hành trình trưởng thành.
Đối với mỗi học sinh, việc học tri thức luôn quan trọng nhưng bên cạnh đó là sự trải nghiệm. Qua mỗi sự kiện, ANS luôn trang bị cho học sinh những nền tảng tốt nhất. Như chị Đặng Diệu Linh – Phụ huynh học sinh ANS chia sẻ: “Con tôi học ở đây từ mầm non, tới giờ con đang là học sinh lớp 8, bạn ấy cũng nào cũng háo hức chờ đợi sự kiện đến. Lần này trước sự kiện giáng sinh bạn bị ốm, nhưng đúng ngày diễn ra hội chợ và chương trình Giáng sinh thì vẫn xin mẹ cho đi học. Suốt thời gian qua, tôi luôn cảm nhận được con tôi học được nhiều điều, học cách chia sẻ và yêu thương mọi người, học trở thành người tử tế, học để chung sống bên cạnh kiến thức và ngoại ngữ đang rất vững vàng”
Sắc màu Giáng sinh tại sân trường ngập nắng
Ngoài hoạt động thiện nguyện từ đấu giá tranh, các lớp còn tổ chức những gian hàng để đóng góp lợi nhuận chia sẻ yêu thương cho Giáng sinh ý nghĩa. Những học sinh của các khối từ mầm non, Tiểu học đến THCS& THPT rất háo hức chờ đợi những gian hàng. Các lớp lựa chọn những mặt hàng rất đa dạng vì ai cũng trong tâm thế chia sẻ yêu thương tham gia hội chợ.
Cô giáo Ngô Ngọc Linh – Giáo viên Lịch sử chia sẻ: “Alfred Nobel luôn có những sự kiện mang dấu ấn riêng, ở mỗi sự kiện, các em học sinh đều được thể hiện năng lực của bản thân, từ hát, múa, nhảy, diễn kịch, sáng tạo đồ, chuẩn bị món ăn tham gia hội chợ, …. Qua từng sự kiện tôi luôn thấy các con trưởng thành và lúc nào cũng rất vui”
Còn Diễn Viên Trang Nhung – Phụ huynh học sinh chia sẻ: “Cả hai bạn nhà tôi, các cháu tôi đều học ở ANS, tôi cảm thấy môi trường này rất phù hợp, ngoài tri thức, qua mỗi sự kiện và chương trình, các bạn nhà tôi đều về kể và chia sẻ biết bao niềm vui. Hội chợ lần này ngoài lấy tiền lợi nhuận cho hoạt động thiện nguyện, còn đấu giá các bức tranh cho dự án “Cặp lá yêu thương” Tôi luôn thấy rất yên tâm cho các con được trải nghiệm và sắc màu giáng sinh, sắc màu yêu thương luôn thật tuyệt vời”.

Không gian hội chợ “Giáng sinh yêu thương” tại ANS.
Xuyên suốt chương trình là chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa: Từ triển lãm và đấu giá tranh, hội chợ Giáng sinh, các tiết mục nghệ thuật đến những trạm trò chơi trải nghiệm. Mỗi hoạt động đều được thiết kế để học sinh được thể hiện năng lực, cảm xúc và học cách sẻ chia hạnh phúc với cộng đồng qua việc đóng góp cho dự án thiện nguyện Cặp lá yêu thương của nhà trường.
Có những hạt giống được ươm từ đất, nước và tình yêu thương khiến cho những hạt giống đó trưởng thành. Mỗi học sinh tại ANS cũng luôn như vậy, được trang bị kiến thức nền tảng, có môi trường để thể hiện năng lực cá nhân, sân khấu để biểu diễn, hoạt động để sẻ chia và tinh thần nhân văn lan tỏa. Chương trình “Giáng sinh yêu thương” với những nụ cười thật ấm áp, đó chắc chắn là những sự sẻ chia tuyệt vời cho mùa noel năm nay. Cùng nhìn lại chùm ảnh của “Giáng sinh yêu thương” tại ANS:



































