Cư xử tế nhị

Sáng 21-6, siêu thị khá đông, chị Liên ở huyện Đông Anh đang cùng con gái xếp hàng chờ thanh toán thì nghe tiếng nói gay gắt từ phía sau:

- Khiếp! Người đâu mà thiếu ý thức, dẫm cả vào chân người ta! Ăn mặc thì bẩn thỉu, hôi hám...

Ngạc nhiên quay lại, chị thấy một cô gái trẻ, ăn mặc thời thượng, đang trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên với bộ quần áo lấm lem sơn. Người đàn ông lúng túng, mặt đỏ gay:

- Xin lỗi cô… Cháu nhỏ phía sau xô tôi nên tôi mới lỡ dẫm vào. Tôi không cố ý…

Cô gái không thèm đáp, chỉ nguýt dài rồi cúi xuống chăm chú vào điện thoại. Nhiều người chứng kiến hành động của cô gái đã không giấu được sự khó chịu.

Trên đường về, chị Liên nhỏ nhẹ bảo con:

- Ở chốn đông người, quan trọng nhất là cách mình ứng xử. Không phải ai trông “khác mình” là chê trách. Càng văn minh thì càng phải biết nhường nhịn, thông cảm, không làm tổn thương người khác bằng lời nói nặng nề con ạ. Cư xử tử tế không làm mình kém đi, ngược lại còn khiến người ta thêm nể trọng. Con phải nhớ nhé.

Nghe câu chuyện của mẹ con chị Liên, Người Xây Dựng chợt nghĩ, có lẽ chính cách dạy con từ một tình huống nhỏ của chị Liên lại là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc cho nhiều người lớn khác. Văn minh không nằm ở chỗ “trông có vẻ sang” mà bắt đầu từ cách ta nói một lời xin lỗi hay biết im lặng đúng lúc.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cu-xu-te-nhi-707219.html
Zalo