Cử tri trẻ háo hức chờ ngày đi bầu cử
Lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền bầu cử, nhiều cử tri trẻ không giấu được niềm xúc động và tự hào. Lá phiếu đầu đời không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của mỗi công dân trẻ mà còn thể hiện niềm tin và trách nhiệm đối với đất nước.

Lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền bầu cử, nhiều cử tri trẻ không giấu được niềm xúc động và tự hào. Ảnh: Duy Ngọc.
Những ngày này, hòa trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi ở tỉnh Khánh Hòa, lần đầu có tên trong danh sách cử tri, đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc thực hiện quyền công dân của mình.
Công tác tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử được các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời theo dõi thông tin về tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn.

Nhiều cử tri trẻ chủ động đến các bảng niêm yết tại khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ảnh: Duy Ngọc.
Với những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu, đó là dấu mốc đáng nhớ của tuổi trưởng thành. Từ chỗ chỉ theo dõi các kỳ bầu cử qua báo chí, truyền hình, nay được trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Em Huỳnh Trần Hiển (lớp 12T1.1, Trường THPT Phạm Văn Đồng) chia sẻ: "Là một người trẻ, em nhận thức rất rõ lá phiếu của mình chính là tiếng nói để góp phần xây dựng bộ máy chính quyền địa phương".
Còn em Trượng Lệ Hà (Bí thư Chi đoàn lớp 12T1.1, Trường THPT Phạm Văn Đồng) hồ hởi nói: "Là một cử tri trẻ, em cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi lần này được cầm trên tay lá phiếu để trực tiếp tham gia vào một sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và cả nước.
Với em, việc đi bầu cử không chỉ là thực hiện một quyền lợi, mà đó là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của nơi mình sinh sống, học tập, trưởng thành và cống hiến".

Em Huỳnh Trần Hiển (lớp 12T1.1, Trường THPT Phạm Văn Đồng) háo hức chờ ngày thực hiện quyền công dân. Ảnh: Duy Ngọc.
Không chỉ có sự háo hức, nhiều bạn trẻ còn cảm nhận rõ sức nặng của lá phiếu trên tay. Em Nguyễn Vũ Ngọc Bích (21 tuổi, ở phường Bảo An) chia sẻ: "Mỗi lá phiếu mà chúng em bỏ vào thùng phiếu chính là một lời khẳng định thanh niên Khánh Hòa luôn quan tâm và mong muốn đóng góp sức vào công việc chung của đất nước".
Em Nguyễn Trường Tuyền (22 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa) chia sẻ: "Tham gia bầu cử không chỉ là quyền công dân, mà với em, đó là trách nhiệm phải chọn ra được những đại biểu có tâm, có tầm, tận tụy phục vụ Nhân dân".

Em Nguyễn Trường Tuyền (22 tuổi), sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa, đến khu vực bỏ phiếu số 27, phường Đông Hải để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ảnh: Duy Ngọc.
Cùng chung cảm xúc với bạn trẻ Nguyễn Trường Tuyền, Nguyễn Minh Hiếu (22 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa) nói: ""Lần đầu tiên được trực tiếp tham gia bầu cử, em cảm thấy vừa hồi hộp vừa tự hào. Em đã dành thời gian tìm hiểu về tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn".
Không chỉ háo hức chờ đợi ngày bầu cử, nhiều cử tri trẻ còn chủ động đến các bảng niêm yết tại khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Theo các bạn, mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa quan trọng, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của người dân vào những đại biểu được lựa chọn.































