Cú sốc ba mùa trắng tay của CLB Hà Nội

Thật khó tin nhưng CLB Hà Nội đã có năm thứ ba liên tiếp không biết đến vinh quang.

Trận thua trước Thể Công Viettel đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch V.League 2024/2025 của CLB Hà Nội. Nhưng đó không chỉ là một thất bại đơn thuần, mà còn là một sự thật tàn khốc: Hà Nội FC đã trắng tay mùa thứ ba liên tiếp.

Ở một đội bóng từng là quyền lực và tham vọng, con số “ba năm không danh hiệu” là một lời cảnh báo nghiêm trọng. Nó khiến người ta không khỏi tự hỏi: Đâu rồi hình ảnh CLB Hà Nội từng làm mưa làm gió ở V.League? Đâu rồi lối chơi áp đảo từng khiến mọi đối thủ phải dè chừng?

Thật khó tin nhưng CLB Hà Nội đã có năm thứ ba liên tiếp không biết đến vinh quang. Ảnh: Hà Nội FC

Thật khó tin nhưng CLB Hà Nội đã có năm thứ ba liên tiếp không biết đến vinh quang. Ảnh: Hà Nội FC

Không chỉ mất V.League, Hà Nội FC cũng sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia 2024/2025, sau trận thua sốc trước Đồng Tháp. Đó là một thất bại khó bào chữa. Một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ về con người, từng sở hữu dàn sao tuyển quốc gia, lại bất lực trước một đại diện đến từ giải hạng Nhất. Nếu một trận thua là tai nạn, thì ba mùa trắng tay không thể là điều ngẫu nhiên.

Có lẽ sự sa sút của CLB Hà Nội bắt đầu từ chính đỉnh cao. Họ có một chu kỳ đầy biến động. Những trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh, Văn Kiên, Văn Vĩ... ra đi. Những ngôi sao khác như Hùng Dũng, Văn Quyết bắt đầu đi qua bên kia sườn dốc. Lứa kế cận không đủ bản lĩnh để gánh vác, trong khi chính sách chuyển nhượng thiếu đột phá khiến Hà Nội không còn duy trì được chất lượng đội hình. Đặc biệt là chuyện ngoại binh vẫn chưa có lời giải.

Ngược lại, các đối thủ như Nam Định, CAHN hay Viettel đã vươn lên mạnh mẽ. Và ba mùa trắng tay không chỉ là kết quả, đó là hệ quả của một chuỗi vấn đề, từ tuyến trẻ đến mua sắm ngoại binh, kể cả việc chọn HLV.

CLB Hà Nội bây giờ đang đi sau Nam Định FC. Ảnh: Hà Nội FC

CLB Hà Nội bây giờ đang đi sau Nam Định FC. Ảnh: Hà Nội FC

Ở V.League bây giờ, cuộc chơi đã thay đổi lớn, từ việc tiêu tiền đến khái niệm "năm đánh một". Nam Định từ đội nhà nghèo đã có 2 năm liền vô địch V.League. CLB CAHN với tiềm lực tài chính mạnh mẽ đang trở thành một ông lớn đích thực. Viettel cũng dần tìm lại bản sắc. Còn CLB Hà Nội, nếu không thay đổi, họ sẽ lùi lại ở phía sau, giống như một đế chế từng hưng thịnh, nhưng không thể tìm lại hào quang.

Ba năm trắng tay là một cái giá quá đắt, nhưng cũng có thể là cơ hội để nhìn lại chính mình. Câu hỏi đặt ra: Liệu CLB Hà Nội thể bắt đầu lại từ những nền móng mới để thành công? Hay họ sẽ tiếp tục sống trong cái bóng quá khứ và nhìn các đối thủ từng bước vượt qua?

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cu-soc-ba-mua-trang-tay-cua-clb-ha-noi-202506201122360997.html
Zalo