Cụ ông nêu gương cho xóm nhỏ

Sáng nào cũng vậy, khi nhiều nhà còn khép cửa, con ngõ 649 phố Bát Khối đã vang lên tiếng chổi tre sàn sạt. Người quét ngõ là ông Đào Văn Tý, ở số nhà 17, ngách 29.

Năm nay, ông đã ngoài 80 tuổi, lưng không còn thẳng, bước đi đã chậm, nhưng việc dọn dẹp vệ sinh ngõ xóm thì chưa bao giờ ông bỏ. Ông bảo, ngõ sạch thì nhà mình cũng sạch. Mỗi sáng, ông coi việc quét ngõ như thể dục, thấy mẩu rác nhỏ cũng cúi xuống nhặt. Thấy vậy, người trong ngõ không ít lần ái ngại.

Có người nói:

- Ông già rồi, để thanh niên làm.

Ông chỉ cười hiền:

- Tôi còn làm được thì tôi làm. Mỗi người góp một tay, ngõ mình mới sạch.

Không chỉ quét ngõ, ông còn nhắc khéo mọi người bỏ rác đúng giờ, gọn gàng. Nhà nào có việc cần giúp trong khả năng, ông sẵn sàng hỗ trợ. Chẳng phải lời nhắc nhở lớn tiếng, cũng không phải khẩu hiệu treo cao, cách làm của ông giản dị như chính con người ông. Dần dần, thói quen tốt lan ra. Người trẻ thấy ngại khi để rác bừa bãi trước mắt một cụ già mỗi ngày lặng lẽ quét ngõ. Có nhà bắt đầu tự giác quét trước cửa, có người gặp ông thì dừng lại cùng làm vài phút. Con ngõ nhỏ không chỉ sạch hơn, mà còn ấm hơn.

Giữa nhịp sống vội vã, hình ảnh một cụ ông ngoài 80 tuổi vẫn cần mẫn quét ngõ chung khiến nhiều người chậm lại, nghĩ khác đi. Hóa ra, làm gương không cần sức lớn, chỉ cần đều đặn và chân thành.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cu-ong-neu-guong-cho-xom-nho-732134.html