Cụ ông 78 tuổi được tìm thấy sau nhiều ngày lạc trong rừng đã sống sót như thế nào?

Sau gần 6 ngày lạc trong rừng sâu giữa mưa lạnh, ông R Ông Ha Hoanh (ngụ Đà Lạt) được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, chỉ sống cầm hơi bằng đọt mây và nước suối.

Sáng 24/9, ông R Ông Ha Hoanh (người dân tộc Kơho, 63 tuổi) đã được gia đình đưa về nhà tại tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để chăm sóc. Sau nhiều ngày mất tích trong rừng, ông được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, tay chân tím tái, cơ thể suy nhược.

Ông Ha Hoanh đang được người nhà chăm sóc tại nhà.

Ông Ha Hoanh đang được người nhà chăm sóc tại nhà.

Hơn 5 ngày mòn mỏi tìm kiếm

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh Lơ Mu Ha Khen (30 tuổi), con trai ông Hoanh, kể lại: Sáng 18/9, ông Hoanh đi xe máy ra khỏi nhà, gia đình nghĩ ông chỉ đi loanh quanh trong xóm chơi cho vui thôi. Nhưng đến tối khuya không thấy về, cả nhà bắt đầu lo lắng. Sáng hôm sau, gia đình huy động anh em, họ hàng tỏa ra nhiều hướng đi tìm.

"Sau nhiều ngày không thấy tin tức, chúng tôi báo chính quyền địa phương để hỗ trợ. Đến trưa 23/9 thì mới tìm thấy bố tôi trong rừng già, cách chỗ để xe máy 8km. Còn chiếc xe máy thì cách nhà 30km", anh Khen kể lại.

Theo anh, gia đình đã huy động hàng trăm người thân quen từ Lâm Hà, Phi Tô, Hang Hớt tham gia tìm kiếm. Khi phát hiện, ông Hoanh đang ngồi dựa vào một gốc cây lớn, không còn sức đi lại.

Người thân, hàng xóm đến nhà ông Hoanh thăm hỏi sức khỏe sau chuyến đi rừng đáng nhớ.

Người thân, hàng xóm đến nhà ông Hoanh thăm hỏi sức khỏe sau chuyến đi rừng đáng nhớ.

Sống sót giữa rừng già

Trực tiếp dịch lời ông Hoanh từ tiếng Kơho, già làng Ha Sang tại tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Lang Biang – Đà Lạt, cho hay: "Trong mấy đêm lạc trong rừng, tôi chỉ ăn đọt mây, uống nước suối để cầm hơi.

Ban đêm tôi chui vào gốc cây lớn để trú mưa, nhưng lạnh quá cũng không ngủ được. Tôi đã đi khu rừng này nhiều lần, không hiểu sao lần này lại lạc, tìm mãi không ra đường. Nếu không được mọi người tìm thấy hôm qua thì tôi đã mất mạng rồi".

Con gái ông, chị Lơ Mu K Brang (28 tuổi), cho biết, trước đây cha mình nhiều lần đi rừng và bị lạc. "Người nhà không cho đi nhưng khi nào không có ai ở nhà là ông lại đi. Lần này kéo dài nhiều ngày, mưa liên tục, ông lại lớn tuổi, gia đình từng nghĩ đến tình huống xấu nhất", chị Brang chia sẻ.

Ông Ha Sang (trái) phiên dịch từ tiếng Kơho sang tiếng Việt để giúp phóng viên kể lại những ngày đi lạc của ông Hoanh trong rừng.

Ông Ha Sang (trái) phiên dịch từ tiếng Kơho sang tiếng Việt để giúp phóng viên kể lại những ngày đi lạc của ông Hoanh trong rừng.

Như Người Đưa Tin đã thông tin, ngày 18/9, cụ Hoanh điều khiển xe máy vào rừng để hái nấm. Đến tối cùng ngày không thấy trở về, gia đình đã huy động con cháu và bà con trong họ tỏa đi tìm. Do khu vực rừng nguyên sinh rộng lớn, hiểm trở, việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn.

Nhận được tin báo, Công an phường LangBiang - Đà Lạt đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, huy động hàng trăm người tham gia tìm kiếm. Suốt nhiều ngày, lực lượng cứu hộ phải băng rừng, lội suối trong điều kiện mưa lớn, địa hình trơn trượt, nhiệt độ ban đêm xuống thấp.

Ông R Ông Ha Hoanh được tìm thấy sau 6 ngày đi lạc trong rừng.

Ông R Ông Ha Hoanh được tìm thấy sau 6 ngày đi lạc trong rừng.

Thời gian trôi qua, hy vọng tìm thấy nạn nhân còn sống ngày càng mong manh. Tuy nhiên, sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng và người dân cuối cùng đã đem lại kết quả bất ngờ.

Trưa 23/9, sau 6 ngày mất tích, cụ ông được phát hiện còn sống trong rừng già, đánh dấu một cuộc giải cứu hy hữu và kỳ diệu.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cu-ong-78-tuoi-duoc-tim-thay-sau-nhieu-ngay-lac-trong-rung-da-song-sot-nhu-the-nao-204250924122235007.htm