Cụ ông 106 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn minh mẫn, đọc báo mỗi ngày
Ở tuổi 106, với 78 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Nguyễn Trọng Cẩn (thôn Phú Đông, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn minh mẫn, lạc quan, là điểm tựa tinh thần cho cả gia đình.

Sinh năm 1920, cụ Nguyễn Trọng Cẩn đã đi qua hơn một thế kỷ với nhiều dấu mốc lịch sử của quê hương, đất nước. 106 tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng, cụ vẫn minh mẫn, ánh mắt sáng, giọng nói chậm rãi mà rõ ràng. Cụ không chỉ là niềm tự hào của đại gia đình mà còn là tấm gương về sự kiên trung, giản dị và tinh thần lạc quan giữa đời thường. Trong ảnh: Con cháu tổ chức chúc thọ cho cụ tại nhà vào sáng mùng 4 Tết.

Dù tuổi cao, cụ vẫn giữ nếp sinh hoạt điều độ: ăn uống thanh đạm, ngủ nghỉ đúng giờ, tinh thần luôn thư thái. Chia sẻ về bí quyết sống vui khỏe, cụ mỉm cười hiền hậu: “Tôi không ăn uống cầu kỳ, cái gì cũng vừa phải. Tôi luôn giữ thói quen uống nước ấm và xoa bóp cơ thể mỗi ngày để mạch máu được hoạt động tốt nhất. Con cháu thuận hòa, gia đình êm ấm là tôi thấy khỏe ra từng ngày".

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cụ tham gia dân công hỏa tuyến, phục vụ chiến trường Thượng Lào, Trung Lào, góp sức vận chuyển lương thực, đạn dược, đảm bảo hậu cần cho bộ đội. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng ấy đã được Nhà nước ghi nhận với tấm Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và Huy hiệu 78 năm tuổi Đảng.

Hòa bình lập lại, cụ tiếp tục cống hiến trên mặt trận xây dựng quê hương. Những năm 60 của thế kỷ trước, cụ đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, hơn 20 năm làm Trưởng ban Đời sống, chăm lo công tác an sinh ở cơ sở. Năm 1987 cụ nghỉ hưu sớm nhưng vẫn được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, tiếp tục phát huy vai trò người đảng viên gương mẫu. Trong ảnh: cụ Nguyễn Trọng Cẩn chụp ảnh cùng cháu nội đích tôn Nguyễn Văn Tuấn.



Hiện cụ có 4 người con, 15 người cháu và 32 chắt, chiu. Các con đều thành đạt và có việc làm ổn định. Con cháu quây quần bên cụ trong ngày chúc thọ, kính cẩn trao những phong bao lì xì đầu xuân và gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ.

Tại buổi chúc thọ, đại diện địa phương và bà con thôn xóm cũng đến thăm hỏi, chúc mừng cụ. Được biết, hiện nay cụ Nguyễn Trọng Cẩn là người cao tuổi nhất xã; là người có nếp sống mẫu mực và tinh thần trách nhiệm. Ông Phan Văn Lộc (Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Đông) cho hay: “Cụ Cẩn là đảng viên có tuổi Đảng cao của địa phương, đó là điều chúng tôi vô cùng tự hào. Suốt cuộc đời, cụ luôn sống giản dị, gương mẫu, được bà con quý trọng. Cụ là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo".


Dù tuổi cao, cụ vẫn nhớ tên từng người con, người cháu, ân cần hỏi thăm công việc, học hành của mỗi người.


Mỗi ngày, cụ vẫn thường xuyên tranh thủ đọc báo, chậm rãi lần giở từng trang, theo dõi tin tức quê hương, đất nước. Nhìn lại hành trình hơn một thế kỷ, cụ không giấu được xúc động: “Tôi đã sống qua chiến tranh, qua những năm đói khổ. Bây giờ được nhìn thấy quê hương đổi thay, nhà cửa khang trang, đường làng sạch đẹp, tôi mừng lắm. Còn được ngồi đây nhìn con cháu đông đủ là điều hạnh phúc nhất đời".


Với con cháu, cụ là điểm tựa tinh thần của cả gia đình. Cháu ngoại Trần Thanh Nhàn xúc động chia sẻ: “Ông dạy chúng tôi phải sống biết trước biết sau. Những câu chuyện ông kể về thời kháng chiến khiến chúng tôi hiểu giá trị của hòa bình hôm nay. Chúng tôi chỉ mong ông luôn mạnh khỏe để mỗi dịp xuân về lại được quây quần đông đủ".

Khi được hỏi mong muốn lớn nhất dành cho con cháu, cụ Cẩn gửi gắm: “Tôi chỉ mong các con, các cháu sống tử tế. Phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Gia đình thuận hòa thì phúc đức mới bền lâu".

Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn giữ nếp sinh hoạt điều độ, tinh thần minh mẫn, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu và tấm gương sáng về lối sống giản dị, trách nhiệm, nghĩa tình.





























