Cú ngược dòng ngoạn mục của đội Hoàng Đức

Đội của Hoàng Đức đã thắng tưng bừng đội sinh viên Hàn Quốc để vào chung kết.

Từ một khởi đầu đáng thất vọng, CLB Ninh Bình đã biến những hoài nghi thành sự khâm phục bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo và dấu ấn thầm lặng từ Nguyễn Hoàng Đức, đội bóng đất cố đô chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết giải giao hữu sau chiến thắng hủy diệt 4-1 trước sinh viên Hàn Quốc.

Không ai nghĩ Ninh Bình sẽ vào được chung kết khi họ thua trắng 0-2 ở trận ra quân trước Đà Nẵng, đội bóng bị đánh giá không cao. Thất bại ấy khiến nhiều người hoài nghi về sự chuẩn bị, tính gắn kết và cả sự hòa nhập của những tân binh như Gustavo Henrique, Victor Morales…

Cú ngược dòng ngoạn mục của đội Hoàng Đức để vào chung kết. Ảnh: Thiên Long Sport

Cú ngược dòng ngoạn mục của đội Hoàng Đức để vào chung kết. Ảnh: Thiên Long Sport

Nhưng rồi, tất cả đã thay đổi. Ở lượt trận thứ hai, Ninh Bình đánh bại HAGL với tỷ số 2-0. Và đến lượt trận cuối cùng, họ bùng nổ dữ dội để đè bẹp đội sinh viên Hàn Quốc, đối thủ chưa thua trận nào với tỷ số 4-1. Một cú nước rút đầy bản lĩnh, biến đội bóng từng bị nghi ngờ thành cái tên đầu tiên bước vào chung kết.

Không khó để nhận ra rằng Ninh Bình đang ngày càng hoàn thiện lối chơi. Nếu như trận đầu tiên còn rối rắm, thì đến trận cuối vòng bảng, các tuyến đã phối hợp nhịp nhàng, triển khai bóng mạch lạc, và đặc biệt là sự bùng nổ trong tấn công.

4 bàn thắng được ghi bởi Victor Morales, Phạm Gia Hưng, Gustavo Henrique và Lương Thanh Ngọc Lâm, trong đó Gustavo ghi 1 bàn và kiến tạo 1 ngay ở trận ra mắt CLB. Ngoại binh còn lại là Daniel Da Silva cũng đã ghi 3 bàn tại giải, cho thấy bộ đôi tiền đạo Brazil của Ninh Bình đang bắt đầu “nổ súng” đều đặn. Đây là tín hiệu cực kỳ tích cực cho HLV Albadalejo trong giai đoạn thử nghiệm chiến thuật.

Ở tuyến giữa, Victor Morales cho thấy vì sao anh được kỳ vọng trở thành “ông chủ mới” của hàng tiền vệ. Khả năng điều tiết nhịp độ và cầm nhịp lối chơi của anh giúp Ninh Bình làm chủ trận đấu trước một đối thủ có thể hình và thể lực rất tốt như sinh viên Hàn Quốc.

Giữa dàn ngoại binh và các cầu thủ trẻ đang tỏa sáng, Nguyễn Hoàng Đức vẫn là điểm tựa âm thầm nhưng vững chắc của Ninh Bình. Anh không ghi bàn, không kiến tạo, nhưng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát trung tuyến, điều phối bóng và tổ chức pressing tầm cao. Trước sự lùi sâu của Morales, Hoàng Đức được giải phóng để chơi tự do hơn.

Chiến thắng trước sinh viên Hàn Quốc giúp Ninh Bình có mặt trong trận chung kết diễn ra vào ngày 28/07. Đối thủ của họ nhiều khả năng là Đà Nẵng - đội bóng từng khiến họ gục ngã ở ngày ra quân. Nếu điều đó xảy ra, trận chung kết sẽ là màn tái đấu đầy duyên nợ và là cơ hội “phục hận” ngọt ngào cho thầy trò HLV Albadalejo.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cu-nguoc-dong-ngoan-muc-cua-doi-hoang-duc-202507261830585615.html
Zalo