'Cú Lật' ngoạn mục tại SKDA: Nam sinh diễn viên giành điểm chuyên môn cao nhất ngành Múa

Lường Trung Hiếu, sinh năm 2004, Thái Nguyên, sinh viên năm cuối ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình K42 tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Hiếu bất ngờ đưa ra một quyết định táo bạo: dự thi vào ngành Biên đạo Múa Đại chúng và xuất sắc trở thành người có điểm chuyên môn đầu vào cao nhất khóa. Hành trình 'hai trong một' của Hiếu không chỉ là câu chuyện về tài năng, mà còn là minh chứng cho một thế hệ nghệ sĩ trẻ không muốn bị giới hạn, dám nghĩ, dám làm và dám chinh phục.

Từ cậu bé Thái Nguyên mê Sân khấu đến quyết định táo bạo

Ngọn lửa nghệ thuật đã nhen nhóm trong Lường Trung Hiếu từ khi còn là một cậu bé ở Thái Nguyên. “Khi còn nhỏ, mình đã luôn ao ước được diễn, được múa, được mọi người biết đến,” Hiếu nhớ lại. Ước mơ đó lớn dần theo năm tháng và trở thành một quyết định lớn lao khi cậu vừa tốt nghiệp THPT: Nam tiến xuống Hà Nội để theo đuổi con đường nghệ thuật, dù ban đầu vấp phải sự lo lắng của gia đình.

 Lường Trung Hiếu là sinh viên năm cuối ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình K42 tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội,

Lường Trung Hiếu là sinh viên năm cuối ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình K42 tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội,

“Ba mẹ luôn muốn mình theo đuổi con đường học văn hóa ổn định hơn. Nhưng mình đã lựa chọn nghe theo tiếng nói của trái tim.” Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Hiếu đã dần chứng minh được sự nghiêm túc của mình và nhận được sự ủng hộ vô giá từ gia đình – nguồn động lực lớn nhất giúp cậu vững bước.

Và khi mọi người nghĩ rằng Hiếu đã yên vị với chuyên ngành Diễn viên, cậu lại một lần nữa khiến tất cả phải bất ngờ. Quyết định thi thêm ngành Biên đạo Múa Đại chúng không phải là một phút bốc đồng, mà là một sự trăn trở sâu sắc.

Hiếu chia sẻ: “Quá trình học Diễn viên giúp mình hiểu về chiều sâu nội tâm, nhưng mình nhận ra có những tầng cảm xúc mà lời thoại trở nên bất lực. Mình khao khát cơ thể mình có thể ‘nói’ thay, có thể ‘gào thét’ thay cho nhân vật. Múa chính là ngôn ngữ mà mình tìm kiếm để hoàn thiện bản thân với tư cách là một người nghệ sĩ.”

Hành trình "Mật vụ", nước mắt và tai nạn trước ngày thi

Để có được "quả ngọt" ngày hôm nay, Hiếu đã phải trả qua một hành trình khổ luyện “trong bóng tối” và một ý chí sắt đá đến phi thường. Suốt nhiều tháng trời, cậu sống một cuộc đời “hai trong một”: ban ngày là sinh viên Diễn viên trên giảng đường, tham gia các hoạt động và còn xuất sắc giành Giải 3 Tài Năng Sinh Viên Khoa Sân Khấu; đêm về lại miệt mài trên sàn tập, “đánh vật” với từng động tác múa.

Con đường theo đuổi đam mê chưa bao giờ trải hoa hồng. Hiếu vẫn nhớ như in kỷ niệm kinh hoàng trước kỳ thi vào ngành Diễn viên. Cậu phải di chuyển hàng ngày như con thoi giữa Thái Nguyên để hoàn thành việc học cấp 3 và Hà Nội để ôn luyện. “Trước ngày thi chỉ vài hôm, trên đường từ quê xuống Hà Nội, mình không may gặp tai nạn. Cơ thể đau đớn, tinh thần suy sụp, nhưng ý nghĩ bỏ cuộc chưa bao giờ xuất hiện. Mình tự nhủ, mình đã đi một chặng đường dài như vậy, không thể vì một tai nạn mà dừng lại.” Và chính nghị lực phi thường đó đã giúp cậu vượt qua tất cả để chạm đến giấc mơ đầu tiên.

Quả ngọt của sự nổi loạn – Ngôi vị cao nhất điểm chuyên môn

Thành tích đạt điểm chuyên môn đầu vào ngành Biên đạo Múa Đại với điểm số 16 điểm, tổng điểm chuyên môn + Văn đứng thứ 2 toàn ngành không chỉ là một niềm vui, mà còn là câu trả lời đanh thép nhất cho những nỗ lực và cả những hoài nghi. “Mình đã từng bị nghi ngờ về khả năng của mình. Nhưng mình tin vào sự cố gắng. Khi biết mình đỗ điểm cao, cảm xúc của mình vỡ òa. Nó khác với niềm vui lần đầu đỗ Diễn viên. Lần này, nó còn có cả sự tự hào vì mình đã chứng minh được một điều: không gì là không thể nếu bạn đủ đam mê và bền bỉ.”

Khi được hỏi về bí quyết "đánh bại" những thí sinh đã dành nhiều năm chỉ để chuyên tâm luyện Múa, Hiếu khiêm tốn chia sẻ: “Mình nghĩ lợi thế lớn nhất của mình chính là tư duy của một người diễn viên. Mình không chỉ thực hiện động tác, mình ‘diễn’ động tác đó. Mình thổi câu chuyện, tâm hồn và cảm xúc của nhân vật vào bài thi của mình. Có lẽ chính khả năng ‘kể chuyện bằng cơ thể’ đó đã chạm đến trái tim của ban giám khảo.”

Chân dung một nghệ sĩ toàn năng tương lai

Giờ đây, khi chính thức theo học song song cả hai chuyên ngành, Lường Trung Hiếu đang đứng trước một chân trời mới rộng mở. Ước mơ của chàng trai trẻ không chỉ dừng lại ở việc trở thành một diễn viên, mà còn là một người thầy, một người có thể cống hiến cho nghệ thuật nước nhà trên cả hai lĩnh vực.

“Mình mơ về những sân khấu nhạc kịch, kịch hình thể, nơi mình có thể tận dụng cả hai ‘vũ khí’ của mình để thăng hoa. Mình muốn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, không ngừng học hỏi và trau dồi,” Hiếu nói về mục tiêu tương lai.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bạn trẻ, chàng trai chia sẻ: “Hãy đặt mục tiêu rõ ràng, giữ kỷ luật và đừng bao giờ ngừng tin vào khả năng của chính mình. Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng ‘Thành công không dành cho kẻ mơ mộng, mà dành cho người dám hành động’.” Câu chuyện của Lường Trung Hiếu chính là minh chứng sống động nhất cho triết lý đó - một câu chuyện về tài năng, ý chí và lòng dũng cảm theo đuổi đam mê đến cùng.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cu-lat-ngoan-muc-tai-skda-nam-sinh-dien-vien-gianh-diem-chuyen-mon-cao-nhat-nganh-mua-post1762626.tpo
Zalo