Cụ bà nhặt ve chai trả lại 19 món nữ trang bằng vàng
Nhặt được bao giấy chứa 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và mặt dây chuyền bằng vàng trong thùng rác, bà Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi) mang đến Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) nhờ lực lượng chức năng tìm và trả lại tài sản cho người đánh mất.
Sáng 9-9, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ xác minh, trao trả đầy đủ số nữ trang bằng vàng do một cụ bà nhặt được trong thùng rác cho người đánh mất.

Bà Nguyễn Thị Mùi (thứ 2 từ trái qua) bàn giao số nữ trang bằng vàng cho cơ quan công an
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 8-9, trong lúc đi nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1948, ngụ khu phố 41, phường Hiệp Bình) phát hiện một bao giấy bên trong chứa nhiều hộp nữ trang bằng vàng, giá trị lớn.
Số tài sản gồm 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và một mặt dây chuyền. Ngay sau đó, bà Mùi chủ động đến Công an phường Hiệp Bình trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người đánh mất để trao trả.

Số nữ trang bằng vàng được trao trả lại cho người đánh mất
Qua xác minh, Công an phường Hiệp Bình xác định chủ nhân số nữ trang là chị Trần Thị Thùy Vân (SN 1992). Do sơ suất trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chị Vân bỏ nhầm số nữ trang vào thùng rác.
Ngày 8-9, chị Vân đến Công an phường Hiệp Bình nhận lại đầy đủ tài sản. Xúc động trước việc làm của bà Mùi, chị Vân gửi lời cảm ơn bà và lực lượng công an đã hỗ trợ tìm lại số tài sản bị thất lạc.

Công an phường Hiệp Bình cùng các ban, ngành đoàn thể đến thăm hỏi, cảm ơn bà Mùi
Để động viên, ghi nhận nghĩa cử của bà Mùi, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Tổ công tác 3 trong 1 khu phố 41 và chị Vân đến thăm hỏi, trao tặng bà phần quà gồm 10 triệu đồng, 10kg gạo và thư cảm ơn.
Dù gia đình còn khó khăn, bà Mùi vẫn không tham của rơi, chủ động trình báo và nhờ lực lượng chức năng tìm người đánh mất để trao trả. Việc làm giản dị của bà Mùi góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, nhân ái và trách nhiệm trong cộng đồng.

