Cụ bà 85 tuổi bầm tím khắp người, gia đình rơi nước mắt khi kiểm tra camera

Hình ảnh cụ bà bị bạo hành khiến ai cũng đều bức xúc.

Một vụ bạo hành nghiêm trọng nhằm vào người cao tuổi đang gây rúng động dư luận tại Đài Trung (Đài Loan). Nạn nhân là một cụ bà 85 tuổi sống tại quận Ô Nhật, bị liệt giường trong thời gian dài và hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc từ người giúp việc do gia đình thuê thông qua công ty môi giới. Không ai ngờ rằng chính người được giao phó trách nhiệm chăm sóc lại trở thành thủ phạm khiến cụ bà bị bầm tím khắp cơ thể và ám ảnh tâm lý nặng nề.

Gia đình cụ bà ban đầu cho rằng những vết bầm tím là do tác dụng phụ của thuốc chống đông máu mà bà đang sử dụng. Tuy nhiên, sau khi ngưng thuốc một thời gian mà tình hình không cải thiện, họ bắt đầu nghi ngờ. Cú sốc thật sự đến khi họ kiểm tra lại camera giám sát trong nhà để xác nhận việc tiêm insulin - và phát hiện ra chuỗi hành vi tàn nhẫn của người chăm sóc.

Trong đoạn video được ghi lại, người phụ nữ giúp việc nhiều lần đánh đập, đè nén và thậm chí bóp cổ cụ bà. Dù nạn nhân cố gắng vẫy tay phản kháng trong tuyệt vọng, bà vẫn bị trấn áp không thương tiếc. Gia đình lập tức trình báo cảnh sát vào sáng sớm ngày 2/6, đồng thời công bố vụ việc lên trang tố giác trực tuyến để yêu cầu công lý.

Theo chia sẻ của người nhà, người chăm sóc đến từ Indonesia, được thuê qua một công ty môi giới ở Changhua vào tháng 3 năm nay. Trước đó, người này từng có 11 năm kinh nghiệm và thể hiện thái độ chuyên nghiệp khi mới nhận việc. Tuy nhiên, theo mô tả của gia đình, sự thật phía sau lại "đáng sợ hơn cả một con quỷ".

Sau khi sự việc bị phát hiện, điều khiến gia đình thêm phẫn nộ là thái độ thờ ơ của cơ quan chức năng. Họ cho biết đã báo cáo ngay với các đơn vị chức năng có thẩm quyền, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Chờ tòa xử". Không một lời xin lỗi hay động thái chủ động hỗ trợ từ phía cơ quan có trách nhiệm, khiến họ đặt câu hỏi lớn về hiệu quả giám sát của hệ thống lao động và an sinh.

Không chỉ tổn thương thể chất, cụ bà sau vụ việc hiện lâm vào trạng thái hoảng loạn. Mỗi khi có người đến gần, bà theo phản xạ lập tức giơ tay che chắn, như để tự vệ. Hình ảnh này khiến người nhà không kìm được nước mắt: "Chúng tôi không biết bà đã bị đánh đập bao nhiêu lần trong thời gian qua. Chúng tôi thực sự đau lòng!".

Phía cảnh sát Wuri cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ việc và chuyển cho Văn phòng Công tố quận Đài Trung để xử lý theo quy định. Đồng thời, Cục Xã hội và Cục Lao động thành phố Đài Trung cũng đã vào cuộc điều tra. Trung tâm Bảo vệ Gia đình đã cử nhân viên xã hội đến hỗ trợ và ghi nhận tình hình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người giúp việc có thể đã vi phạm Điều 51 của Đạo luật Phúc lợi Người cao tuổi, với mức phạt tối đa lên đến 150.000 Đài tệ. Tên tuổi của người vi phạm cũng sẽ được công bố công khai. Trong trường hợp xác định có dấu hiệu hình sự, vụ việc sẽ được điều tra và xử lý theo pháp luật.

Cục Lao động thành phố cũng khẳng định, nếu có đủ bằng chứng về hành vi bạo lực, cơ quan môi giới sẽ bị thu hồi giấy phép lao động của người giúp việc và ra lệnh trục xuất khỏi lãnh thổ Đài Loan. Người này sẽ bị cấm làm việc tại đây trong tương lai. Đồng thời, cơ quan môi giới cũng sẽ bị rà soát lại toàn bộ quy trình tuyển dụng và quản lý, nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự tái diễn.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành người già trong môi trường chăm sóc gia đình và đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường giám sát, quản lý lao động giúp việc. Khi niềm tin đặt sai chỗ, hậu quả không chỉ dừng lại ở những vết thương trên cơ thể – mà còn là những tổn thương kéo dài trong tâm hồn của những người vốn cần được yêu thương và bảo vệ nhất.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cu-ba-85-tuoi-bam-tim-khap-nguoi-gia-dinh-roi-nuoc-mat-xem-camera-202506132330045444.html
Zalo