Cụ bà 102 tuổi vẫn hồi hộp đợi ngày bầu cử

Ở tuổi 102, cụ bà Đinh Thị Nhượng vẫn minh mẫn và là 1 trong 6 trường hợp ở thôn 2 - Tiến Xuân, xã Yên Xuân, Hà Nội sẽ được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà. Sắp đến ngày bầu cử, cụ bà Đinh Thị Nhượng không giấu được sự háo hức và xúc động khi nhắc đến thời khắc được cầm trên tay lá phiếu.

Niềm xúc động của cử tri 102 tuổi

Chỉ còn ít ngày nữa, vào chủ nhật 15-3-2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng khắp các địa phương. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, mà còn là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, nơi mỗi người dân được trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, gửi gắm ý chí và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cụ bà Đinh Thị Nhượng, 102 tuổi và ông Nguyễn Văn Bộ. Ảnh: Công Phương

Cụ bà Đinh Thị Nhượng, 102 tuổi và ông Nguyễn Văn Bộ. Ảnh: Công Phương

Những ngày này, khi ngày hội non sông đang đến gần, tinh thần háo hức và trách nhiệm đã lan tỏa trong từng khu dân cư. Mỗi lá phiếu sắp được bỏ vào hòm phiếu không đơn thuần là một thủ tục, mà là biểu tượng của niềm tin, của quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Tại xã Yên Xuân, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử càng thêm rộn ràng. Từ cụ già hơn trăm tuổi đến những cử tri vừa tròn 18, ai cũng mong chờ đến thời khắc được cầm trên tay lá phiếu. Mỗi người một tâm trạng, một cách thể hiện khác nhau, nhưng đều chung một niềm tự hào khi được góp phần nhỏ bé của mình vào những quyết định quan trọng của đất nước.

Cụ bà Đinh Thị Nhượng, ở thôn 2 - Tiến Xuân, xã Yên Xuân cho biết, cụ rất vui khi được thực hiện quyền công dân của mình. Dù không còn nhớ rõ lần đầu tiên đi bầu cử là khi nào, nhưng mỗi kỳ bầu cử đến, cụ vẫn háo hức chờ đợi. Với đối tượng là người tuổi cao, khó khăn trong đi lại nên cụ sẽ được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà để thực hiện quyền bầu cử.

Khi được hỏi về cảm xúc của mình, cụ Đinh Thị Nhượng xúc động chia sẻ, cụ “cảm động lắm” khi thấy Nhà nước, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để những người cao tuổi như cụ vẫn được tham gia bầu cử. Đối với cụ, đó không chỉ là quyền lợi mà còn là sự ghi nhận, là minh chứng cho việc dù ở bất cứ độ tuổi nào, mỗi người dân đều được tôn trọng và lắng nghe. Cụ sẽ lựa chọn những người xứng đáng để gửi gắm niềm tin vào thế hệ lãnh đạo mới.

Trách nhiệm và kỳ vọng

Về công tác bầu cử tại thôn, ông Nguyễn Văn Bộ là người uy tín trong cộng đồng thôn 2 - Tiến Xuân, xã Yên Xuân cho biết, là người uy tín tại thôn, nên ông cũng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Nguyễn Văn Bộ chia sẻ về công tác tuyên truyền bầu cử tại địa phương. Ảnh: Công Phương

Ông Nguyễn Văn Bộ chia sẻ về công tác tuyên truyền bầu cử tại địa phương. Ảnh: Công Phương

Theo ông Bộ, công tác tuyên truyền trên địa bàn được thực hiện đa dạng hình thức: Niêm yết danh sách cử tri tại nhà văn hóa thôn, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, chia sẻ trong các nhóm Zalo cộng đồng, thậm chí lồng ghép trong những buổi trò chuyện bên bàn nước, lúc người dân tập thể dục hay đánh cờ. Đặc biệt, với đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, việc phát thanh bằng tiếng Mường được duy trì đều đặn, giúp bà con, nhất là người cao tuổi, hiểu rõ hơn về ý nghĩa và quy trình bầu cử.

Với ông Bộ, mỗi lá phiếu là sự gửi gắm mong muốn về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, hoàn thiện cơ sở vật chất, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Niềm tin ấy không chỉ là kỳ vọng cá nhân mà còn là mong ước chung của cả cộng đồng.

Nếu như với người cao tuổi, bầu cử là sự tiếp nối trách nhiệm suốt đời, thì với những cử tri trẻ, đó là dấu mốc trưởng thành đầy ý nghĩa.

Em Chu Hồng Trang (sinh năm 2008), thôn 5 - Yên Bình, xã Yên Xuân vừa tròn 18 tuổi và lần đầu tiên tham gia bầu cử. Em Trang chia sẻ rằng, em cảm nhận rõ trách nhiệm của một công dân trưởng thành, không còn là người đứng ngoài quan sát.

Với Trang, ngày đi bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành, khi bản thân được góp tiếng nói vào các quyết định quan trọng của đất nước và địa phương. Em cho biết sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng viên, cân nhắc lựa chọn người đủ năng lực và trách nhiệm để đại diện cho mình và nhân dân.

Cùng chung niềm vui lần đầu đi bầu cử, em Bùi Bảo Huy (sinh năm 2007), thôn Cửa Khâu, xã Yên Xuân, cũng không giấu được sự háo hức. Huy cho biết, em rất vui vì mình đã đến tuổi thực hiện quyền công dân. Là một người trẻ, Huy xác định sẽ đọc kỹ thông tin về các ứng viên để lựa chọn người có đủ năng lực, trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của mình.

Từ cụ bà 102 tuổi đến những thanh niên vừa bước qua tuổi 18, điểm chung dễ nhận thấy là niềm tự hào và ý thức trách nhiệm khi tham gia bầu cử. Mỗi người một hoàn cảnh, một góc nhìn, nhưng tất cả đều chung một niềm tin vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Công Phương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cu-ba-102-tuoi-van-hoi-hop-doi-ngay-bau-cu-736109.html