CSCĐ hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau cơn bão 13
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an các đơn vị, địa phương vẫn đang bám địa bàn các xã, phường ở phía Đông của tỉnh để giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại do bão 13 (Kalmaegi) gây ra.
Thượng tá Hà Công Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ sáng sớm hôm nay, gần 160 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị này đã đến phường Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Xuân Lộc, Đồng Xuân, Tuy An Đông để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thu dọn vệ sinh môi trường.

CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cắt dọn cây dừa đổ ngã trên mái nhà người dân ở xã Xuân Lộc.
Đến 13h30 chiều 7/11, hàng trăm cây xanh đổ ngã tại nhiều cung đoạn với chiều dài hơn 16km trên các tuyến đường ở các địa phương đã được thu dọn, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Một khối lượng lớn rác thải, bùn đất bị cuốn trôi ngổn ngang trên một số tuyến đường ở xã Đồng Xuân và Tuy An Đông cũng được thu dọn.

CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk thu dọn cây xanh đổ ngã và bùn đất trên một tuyến đường ở xã Đồng Xuân.
Riêng tại xã Xuân Lộc, 2 tổ CSCĐ gồm 25 CBCS tập trung cưa cắt, thu dọn những cây dừa già cỗi bị bão số 13 quật ngã. Để thu dọn được những cây dừa 30-40 năm tuổi, CSCĐ đã dùng dao, rựa để tỉa cành lá; sử dụng máy cưa lốc cầm tay để cắt từng đoạn thân dừa trước khi chuyển đi. Trong lúc giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão, CBCS CSCĐ đã kịp thời sử dụng xe cứu thương đưa ông Nguyễn Văn Thông (SN 1972, trú ở tổ dân phố 1, phường Sông Cầu) đến Trung tâm y tế Sông Cầu để cấp cứu sau khi bị thương tích do vật dụng rơi trúng đầu; đưa bà Nguyễn Thị Thuận (SN 1969, trú thôn Hà Yến, xã Tuy An Đông) cùng cháu nội 11 tuổi rời khỏi căn nhà bị sập đổ...

CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk thu dọn cây cổ thụ đổ ngã ở xã Xuân Lộc.
“Vẫn còn nhiều tuyến đường, nhà dân cần phải thu dọn cây xanh đổ ngã, rác thải, bùn đất tồn đọng, nên CBCS của đơn vị vẫn bám sát địa bàn tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, đơn vị đang chuẩn bị 300 suất quà có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng huy động từ mạnh thường quân đến từ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk để trao tặng người dân ở những vùng bị cô lập hoặc thiệt hại nặng do bão lũ” – Thượng tá Hà Công Thắng cho biết thêm.

Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) thu dọn cây xanh đổ ngã trên tuyến giao thông ở địa phương.
Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Xuân Lộc cho hay, trước, trong và sau cơn bão số 13, 100% CBCS đơn vị đã được huy động tham gia cùng các lực lượng khác giúp dân ứng phó và khắc phục thiệt hại. Theo đó, trước khi bão tiến vào đất liền, 846 người dân ở 287 hộ gia đình nằm ven biển có nguy cơ gió cuốn, triều cường và những vùng trũng thấp có thể ngập lụt đã được sơ tán đến các khu vực an toàn.
Lực lượng Công an cũng kêu gọi, hướng dẫn, hỗ trợ 125 tàu cá gồm 532 ngư dân vào nơi tránh bão; giằng neo 661 bè nuôi tôm, cá, hàu, ốc của 371 hộ gia đình... Sau khi bão tan, Công an xã Xuân Lộc cùng Ban Chỉ huy quân sự, các tổ an ninh trật tự ở địa phương và CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành thu dọn hàng trăm cây xanh tại nhiều cung đoạn trên các tuyến đường liên thôn, liên xã với tổng chiều dài gần 20km.
Trong một diễn biến có liên quan, thông tin từ Công an xã Đồng Xuân cho hay, trong đêm qua (6/11), ông Hồ Tấn Đức – một người dân trú thôn Long Mỹ, xã Đồng Xuân đã dũng cảm cứu giúp hai người bị nạn tại địa phương này.

Hiện trường xe ô tô du lịch bị cuốn trôi ở xã Đồng Xuân (Đắk Lắk), tài xế và một người trên xe đã được cứu nạn kịp thời trong đêm tối.
Lúc đó vào khoảng 20h đêm, trong lúc cơn bão Kalmaegi đang đổ bộ vào đất liền, một xe ô tô du lịch 5 chỗ ngồi đang chạy qua bờ tràn khu vực cầu Hố Chống, thuộc địa phận thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân, thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi về phía hạ lưu. Trong lúc hoảng loạn, tài xế cùng một người đàn ông vội vã mở cửa lao ra bên ngoài để thoát thân, nhưng đã bị nước lũ cuốn về phía một bụi tre.
Phát hiện vụ việc, ông Hồ Tấn Đức điện báo cho UBND xã Đồng Xuân huy động nhân lực đến hiện trường để cứu nạn. Đồng thời chính ông Hồ Tấn Đức đã dũng cảm ôm phao cứu sinh lao xuống dòng nước chảy xiết trong đêm tối để cứu giúp hai nạn nhân vào bờ an toàn trước sự cảm phục của nhiều người
Đến 15h30 chiều nay, Công an các đơn vị, địa phương vẫn tiếp tục bám sát đia bàn các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra.































