Công nhân mệt mài 'chạy đua với mặt trời', để giữ bữa cơm gia đình

Giữa cái nắng gay gắt tại TP.Huế, hàng chục công nhân vẫn miệt mài 'đội nắng' làm việc tại các dự án trọng điểm. Họ không chỉ giữ tiến độ công trình, mà còn giữ vững cuộc sống mưu sinh của chính mình. Bởi với họ, dừng lại nghĩa là mất việc, mất thu nhập và đánh đổi cả bữa cơm của gia đình.

Những ngày qua, dù thời tiết tại Tp.Huế liên tục nắng nóng gay gắt, tuy nhiên, hàng chục công nhân tại 2 dự án Đường đi bộ ven sông Như Ý và dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế vẫn miệt mài "đội nắng" làm việc nhằm kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình cũng như đảm bảo tiến độ của công trình.

Theo ghi nhận của PV, tại 2 dự án này, dù thời tiết nắng nóng nhưng nhiều công nhân vẫn hăng say làm việc để mưu sinh, trong khi người đi đường tìm đủ mọi cách để che chắn tránh nắng.

Lau vội giọt mồ hôi đang lăn dài trên má sau một khoảng thời gian phải đứng giữa trời nắng để cắt đá, ông Nguyễn Đình Quốc (SN 1975), một công nhân đang làm việc tại dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế cho biết, thời tiết nắng nóng liên tục và gay gắt đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình làm việc của họ. Bởi lẽ, công việc ở đây rất vất vả cộng thêm cái nắng khô gây ra cảm giác rất khó chịu, chỉ cần đứng ở ngoài nắng một lúc thì mồ hôi đã đổ đầm đìa khắp người.

"Mặc dù nắng nóng và phải thường xuyên làm việc ở ngoài trời không có mái che, nhưng vì cuộc sống mưu sinh cũng như kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình và các con ăn học chúng tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc", ông Quốc chia sẻ thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận được tại 2 dự án Đường đi bộ ven sông Như Ý và dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế.

Toàn cảnh dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế.

Toàn cảnh dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế.

Ông Nguyễn Đình Quốc (SN 1975), công nhân đang làm việc tại dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế cho biết, mỗi ngày ông làm việc tại đây 8 giờ đồng hồ, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, công việc vất vả song do tính chất công việc nên ông cũng quen dần.

Ông Nguyễn Đình Quốc (SN 1975), công nhân đang làm việc tại dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế cho biết, mỗi ngày ông làm việc tại đây 8 giờ đồng hồ, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, công việc vất vả song do tính chất công việc nên ông cũng quen dần.

Mặc dù phải làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng song các công nhân luôn cảm thấy lạc quan.

Mặc dù phải làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng song các công nhân luôn cảm thấy lạc quan.

Dù thời tiết tại Tp.Huế nắng nóng liên tục và gay gắt song vì cuộc sống mưu sinh nhiều công nhân tại hai dự án Đường đi bộ ven sông Như Ý và dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế vẫn miệt mài "đội nắng" để làm việc.

Dù thời tiết tại Tp.Huế nắng nóng liên tục và gay gắt song vì cuộc sống mưu sinh nhiều công nhân tại hai dự án Đường đi bộ ven sông Như Ý và dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế vẫn miệt mài "đội nắng" để làm việc.

Công việc của các công nhân vô cùng vất vả cộng thêm cái nắng khô gây ra cảm giác rất khó chịu, chỉ cần đứng ở ngoài nắng một lúc thì mồ hôi đã đổ đầm đìa khắp người họ.

Công việc của các công nhân vô cùng vất vả cộng thêm cái nắng khô gây ra cảm giác rất khó chịu, chỉ cần đứng ở ngoài nắng một lúc thì mồ hôi đã đổ đầm đìa khắp người họ.

Dù công việc rất vất vả song để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình và các con ăn học các công nhân luôn cố gắng làm việc thật tốt.

Dù công việc rất vất vả song để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình và các con ăn học các công nhân luôn cố gắng làm việc thật tốt.

Thời tiết nắng nóng gay gắt cộng thêm hơi nóng bốc lên từ nền gạch khiến công nhân cảm thấy nóng bức và khó chịu.

Thời tiết nắng nóng gay gắt cộng thêm hơi nóng bốc lên từ nền gạch khiến công nhân cảm thấy nóng bức và khó chịu.

Đôi tay rám nắng của một công nhân đang làm việc tại dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế.

Đôi tay rám nắng của một công nhân đang làm việc tại dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế.

Toàn cảnh tại dự án Đường đi bộ ven sông Như Ý.

Toàn cảnh tại dự án Đường đi bộ ven sông Như Ý.

Để tránh một phần thời tiết nắng nóng gay gắt, các công nhân tại dự án Đường đi bộ ven sông Như Ý đã dùng các tấm lưới mỏng để làm mái che.

Để tránh một phần thời tiết nắng nóng gay gắt, các công nhân tại dự án Đường đi bộ ven sông Như Ý đã dùng các tấm lưới mỏng để làm mái che.

Một công nhân đội nắng thi công lan can của dự án.

Một công nhân đội nắng thi công lan can của dự án.

Được biết, dự án Đường đi bộ ven sông Như Ý đi qua 2 phường Phú Hội và Xuân Phú, thuộc quận Thuận Hóa, Tp.Huế là công trình thuộc dự án cải thiện môi trường nước Tp.Huế, giai đoạn 2.

Đường đi bộ này kéo dài từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, Tp.Huế với chiều dài trong thiết kế là 1,6km, rộng 6m, tổng giá trị đầu tư 267 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao Tp.Huế được xây dựng tại khuôn viên Trung tâm thể thao tỉnh (cũ), phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, Tp.Huế.

Dự án được UBND Tp.Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm hơn 156 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Tp.Huế được giao làm chủ đầu tư, phối hợp với liên danh các nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Thành An và Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Tp.Huế, cuối năm 2024 do mưa lớn kéo dài và việc chậm trễ di dời Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Huế để bàn giao mặt bằng thi công cho chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu... đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

"Chúng tôi cam kết tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình đúng mốc thời gian mới, trước dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới", Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Tp.Huế thông tin thêm.

Giữa cái nắng hầm hập của mùa hè xứ Huế, những giọt mồ hôi lăn dài trên lưng áo không chỉ để giữ nhịp tiến độ công trình, mà còn là minh chứng cho ý chí bền bỉ của người lao động. Họ đang lặng lẽ viết nên câu chuyện mưu sinh bằng sức lực, lòng kiên cường và khát vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn dưới cái nắng gắt của đời.

Ý Nhi

Trần Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-nhan-met-mai-chay-dua-voi-mat-troi-de-giu-bua-com-gia-dinh-204250626181051566.htm
Zalo