Cộng đồng người Việt tại Bỉ gieo mầm nhân ái hướng về quê hương

Trong cái se se dịu nhẹ của gió sớm, một góc nhỏ tại trường học Sint-Paulus (nước Bỉ) bỗng trở nên rộn ràng hơn thường nhật. Ở đó, những người bạn của hội Friends of Vietnamese Kids lại tụ họp, tay bắt mặt mừng, trái tim đầy ắp yêu thương, để tổ chức một bữa tiệc thiện nguyện.

Biểu diễn đàn tranh tại sự kiện.

Biểu diễn đàn tranh tại sự kiện.

Một ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 6 khi ánh nắng bắt đầu rải vàng trên những mái nhà cổ kính của thành phố Ghent, nước Bỉ, đánh dấu mùa Hè chính thức đặt dấu ấn dịu dàng của mình lên vùng đất trầm mặc này. Trong cái se se dịu nhẹ của gió sớm, một góc nhỏ tại trường học Sint-Paulus bỗng trở nên rộn ràng hơn thường nhật. Ở đó, những người bạn của hội Friends of Vietnamese Kids lại tụ họp, tay bắt mặt mừng, trái tim đầy ắp yêu thương, để tổ chức một bữa tiệc thiện nguyện. Đây không chỉ là một buổi tiệc đơn thuần, mà còn là nhịp cầu nhân ái hướng về quê hương Bắc Giang xa xôi.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, hơn 10 năm qua, kể từ lần đầu tiên ngọn lửa thiện nguyện được thắp lên bởi chị Nguyễn Chung Thủy, một người phụ nữ Bắc Giang đầy tâm huyết, và người chồng Bỉ của chị, anh Rudy Moneyn, bữa tiệc gây quỹ này đã trở thành một truyền thống đẹp, được gìn giữ và tiếp nối. Không chỉ vợ chồng chị Thủy mà cả đại gia đình bên nhà chồng chị, những người Bỉ với tấm lòng Việt, cũng luôn là những bàn tay âm thầm nhưng không thể thiếu trong từng hoạt động của hội.

Trải qua 5 kỳ tổ chức, mỗi bữa ăn được chuẩn bị, mỗi món quà được gửi về Việt Nam không đơn thuần chỉ là giá trị vật chất. Đó là những chiếc cầu nối, là những thông điệp yêu thương vượt đại dương.

Anh Johan Van Praet, anh chồng của chị Chung Thủy, đã gắn bó với công việc hậu cần từ những ngày đầu. Mọi người đều quen thuộc với hình ảnh anh cần mẫn bên chảo dầu chiên nem, khuôn mặt luôn nở nụ cười hiền hậu, ấm áp như chính tấm lòng anh dành cho Việt Nam. Từ 20 năm nay, vợ chồng anh luôn ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo Bắc Giang.

Bàn bè Bỉ mua các sản vật Việt Nam ủng hộ gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo tỉnh Bắc Giang.

Bàn bè Bỉ mua các sản vật Việt Nam ủng hộ gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh xúc động nói: “Mỗi lần nướng thịt, rán nem là một lần tôi cảm thấy như mình đang đặt thêm một viên gạch nhỏ vào hành trình xây nên những ước mơ cho các em nhỏ khó khăn ở Việt Nam, nơi mà tôi và cả gia đình luôn mang trong tim với tất cả sự yêu thương và gắn bó”.

Bước chân vào không gian của trường Sint-Paulus, ai cũng có thể cảm nhận được một “Việt Nam thu nhỏ” giữa lòng châu Âu. Những tà áo dài thướt tha đón khách với nụ cười nồng hậu, mùi thơm của nem rán, bún chả, bánh bột lọc, nem lụi thoảng qua như gợi lại bếp nhà nơi quê mẹ. Chị Lê Hồng Hạnh, lần đầu tham gia với vai trò tình nguyện viên, không giấu nổi xúc động: “Em cứ ngỡ mình đang bước vào một ngôi nhà Việt giữa Ghent. Mọi thứ thân quen quá, gần gũi quá, cảm giác như được trở về chính quê hương”.

Không chỉ là ẩm thực, không gian văn hóa Việt còn hiện hữu qua tiếng đàn tranh trong trẻo, điệu dân ca quan họ Bắc Ninh "Bèo dạt mây trôi" say đắm lòng người, màn trình diễn áo dài nền nã. Người Bỉ, người Việt, tất cả hòa mình vào một ngày hội không biên giới, nơi mà sự khác biệt về màu da, ngôn ngữ, tan chảy trong hơi ấm của lòng nhân ái.

Trình diễn áo dài tại sự kiện.

Trình diễn áo dài tại sự kiện.

Đằng sau mỗi món hàng nhỏ được bày bán trong buổi tiệc là một câu chuyện đầy yêu thương: từ những con cóc gỗ mang hồn quê, những cuốn truyện tranh tiếng Việt vượt hàng nghìn cây số, đến những chậu rau thơm được bà con kiều bào nâng niu trồng tặng. Có cả trà và cà phê Việt do những thương hiệu quê hương tài trợ, vừa giới thiệu hương vị đất nước, vừa góp phần gây quỹ.

Sự kiện năm nay nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB), Liên minh Bỉ - Việt (BVA), Kênh Việt Happiness Station.

Ông Andries Gryffroy - Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, đồng thời là Chủ tịch BVA - đã luôn sát cánh cùng chương trình ngay từ những ngày đầu tiên. Trong ánh mắt ông ánh lên niềm xúc động sâu sắc khi nhắc đến người vợ quá cố, người từng hết lòng ủng hộ những hoạt động thiện nguyện hướng về Việt Nam. Ông chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi chứng kiến cộng đồng người Việt và người Bỉ chúng ta có thể cùng sống, cùng vui, cùng nấu nướng, cùng chia sẻ bữa trưa, thậm chí là cùng tổ chức tiệc nướng. Những khoảnh khắc như thế luôn khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng”.

Với ông, đây không đơn thuần là một lễ hội văn hóa, mà còn là nhịp cầu của sự thấu hiểu, là sợi dây gắn kết giữa hai cộng đồng tưởng chừng xa lạ nhưng lại đầy đồng cảm. Và hơn thế nữa, đó là cơ hội quý báu để đưa những dự án từ Việt Nam đến gần hơn với trái tim người dân Bỉ. Ông chia sẻ thêm: “Bên cạnh ý nghĩa kết nối văn hóa, sự kiện cũng mở ra cánh cửa để chúng tôi giới thiệu các dự án từ Việt Nam tới công chúng Bỉ, để mọi người có thể thấy tận mắt, cảm nhận tận lòng, và trải nghiệm thực sự. Khi đó, việc kêu gọi hỗ trợ cho các sáng kiến nhân văn tại Việt Nam sẽ trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn nhiều”.

Bạn bè Bỉ tìm hiểu về đàn tranh Việt Nam.

Bạn bè Bỉ tìm hiểu về đàn tranh Việt Nam.

Chị Nguyễn Chung Thủy, người đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho hành trình đầy ý nghĩa này, chia sẻ: “Chúng tôi không có ngân sách lớn, cũng không có một ê-kíp chuyên nghiệp nào phía sau. Tất cả những gì chúng tôi có là tấm lòng và đôi tay. Từng đồng quyên góp đều được gửi trọn vẹn đến đúng nơi cần đến, không qua trung gian, không bị xén bớt. Chính gia đình tôi sẽ trở về Việt Nam, tự tay mua sách, xây thư viện và trao tận tay từng món quà nhỏ bé nhưng chất chứa yêu thương ấy”.

Với đích đến năm nay là huyện Sơn Động (Bắc Giang) và một dự án tại Đắk Nông, Friends of Vietnamese Kids không chỉ mang ánh sáng tri thức mà còn gieo mầm hy vọng cho những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc. Từ một nhóm bạn nhỏ, giờ đây, hội đã trở thành một cộng đồng rộng lớn, nơi người Việt tại Bỉ tìm thấy sự gắn kết, và cả những người Bỉ yêu Việt Nam tìm thấy ý nghĩa cuộc sống qua từng hành động tử tế.

Không cần đến những lời kêu gọi hoa mỹ, chính sự chân thành, giản dị của từng con người, từng món ăn, từng tiết mục trong buổi tiệc đã đủ khiến bất cứ ai đã đến rồi đều muốn quay lại. Nơi đây, mùa Hè không chỉ rực rỡ bởi nắng, mà còn lung linh bởi những trái tim biết hướng về cội nguồn, bởi tấm lòng thơm thảo vượt đại dương.

Và có lẽ, giữa thế giới đầy ồn ào hôm nay, những khoảnh khắc bình dị như thế này chính là nơi để con người tìm lại sự tử tế trong chính mình, để khi nhớ về, trái tim vẫn còn ngân lên những giai điệu của lòng nhân ái.

Bài, ảnh: Hương Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/cong-dong-nguoi-viet-tai-bi-gieo-mam-nhan-ai-huong-ve-que-huong-20250630184836000.htm
Zalo