Cõng bạn đến lớp

Chiều 30-12-2025, anh Toàn ở xã Cổ Đô đến Trường Trung học cơ sở Phú Sơn, xã Vật Lại để gặp chị Thanh, một cán bộ đang công tác tại trường để trao đổi công việc.

Trong lúc trò chuyện, anh Toàn thoáng nhìn thấy một cậu học sinh khá cao lớn đang cõng một người bạn khác trên lưng cười nói vui vẻ. Anh Toàn liền hỏi:

- Hai cậu bé kia học lớp nào vậy bạn?

- À, đó là em Long và em Đạt, học sinh lớp 8E bạn ạ. Chắc bạn đang ngạc nhiên phải không? Thế nhưng các thầy cô giáo và các học sinh của trường mình đều đã quen với hình ảnh này rồi - chị Thanh đáp.

- Chuyện thế nào vậy bạn? Cậu học sinh kia bị sao mà phải cần bạn cõng vậy - anh Toàn tìm hiểu.

- Cách đây không lâu, em Long không may bị tai nạn dẫn đến gãy chân, việc đi lại khó khăn. Không muốn bạn bị ảnh hưởng đến việc học tập nên Đạt đã tình nguyện cõng bạn đến trường. Ngày nào cũng vậy, em ấy kiên nhẫn cõng bạn trên lưng từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà. Nhờ vậy mà em Long vẫn tiếp tục đến lớp và học tập tốt bạn ạ - chị Thanh chia sẻ.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Toàn rất cảm động trước việc làm của em Đạt. Sự quan tâm, sẻ chia của em đã giúp bạn vượt qua khó khăn, nghịch cảnh và tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp, đáng ngưỡng mộ về một tình bạn trong sáng và cao quý.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cong-ban-den-lop-729487.html