Công an tỉnh Tây Ninh tặng quà người dân, học sinh nghèo và trao nhà nghĩa tình đồng đội

Công an xã Mỹ Yên (tỉnh Tây Ninh) vừa phối hợp chính quyền địa phương xã Mỹ Yên tổ chức trao tặng 145 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá khoảng 250.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói,...

Tại buổi trao quà, CBCS Công an xã Mỹ Yên động viên, sẻ chia khó khăn với người dân có hoàn cảnh khó khăn; chúc bà con dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và cố gắng lao động, học tập để vươn lên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại, ổn định cuộc sống.

Nhằm tiếp sức các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, hướng đến năm học mới 2025–2026, Công an xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) đã vận động nhà hảo tâm trao tặng 90 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học tại ấp 3 và ấp 6 trên địa bàn xã. Được biết, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng( gồm 10 quyển vở và 1 chiếc cặp sách), góp phần hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông vượt qua khó khăn, yên tâm bước vào năm học mới.

Đại tá Lê Văn Thuận cùng cán bộ chiến sĩ tại buổi lễ bàn giao “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho gia đình cố Thiếu tá Trần Thị Sâm.

Đại tá Lê Văn Thuận cùng cán bộ chiến sĩ tại buổi lễ bàn giao “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho gia đình cố Thiếu tá Trần Thị Sâm.

Khoảng 17h ngày 21/8, Công an xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) nhận được tin báo của người dân phát hiện người đàn ông lớn tuổi có dấu hiệu không bình thường, đi lang thang trên địa bàn ấp 5, xã Mỹ An. Lực lượng Công an xã nhanh chóng tổ chức xác minh, tìm kiếm. Đến 18h cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện người đàn ông này trong tình trạng mệt mỏi, quần áo ướt sũng do ảnh hưởng từ cơn mưa kéo dài. Sau đó, CBCS đưa người đàn ông vào nhà dân gần đó để chăm sóc và ổn định sức khỏe.

Qua tiếp xúc ban đầu, nạn nhân không nhớ được tên tuổi, địa chỉ hay thông tin liên hệ người thân. Nhận thấy người đàn ông có dấu hiệu bị lẫn trí, Công an xã Mỹ An đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện để xác minh nhân thân, tìm kiếm người thân. Đến khoảng 21h40 cùng ngày, Công an đã xác định được danh tính người đàn ông trên là D.V.C. (SN 1955, ngụ ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và liên hệ được với người thân đến đón về nhà.

Trước đó, vào trung tuần tháng 8/2025, tại phường Ninh Thạnh (tỉnh Tây Ninh), Công an Tây Ninh tổ chức lễ bàn giao “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho gia đình cố Thiếu tá Trần Thị Sâm, nguyên là cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh và chồng là đồng chí cố Đại tá Phạm Ba, nguyên là lãnh đạo Phòng Hậu cần Công an tỉnh.

Được biết, khi còn sống, đồng chí Sâm sống cùng vợ chồng người con trai là anh Phạm Vũ. Những năm gần đây, đồng chí Sâm lâm trọng bệnh, sức khỏe yếu, không có khả năng đi lại, phải điều trị, uống thuốc hằng ngày, mọi sinh hoạt đều do vợ chồng anh Vũ chăm sóc. Gia đình không có kinh phí để xây dựng lại căn nhà đang ở. Do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Sâm đã từ trần trước khi căn nhà được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn tiếp tục xây tặng căn nhà để lại cho vợ chồng anh Vũ sinh sống, thờ cúng đồng chí Sâm và đồng chí Ba.

Đại tá Lê Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Qua gần 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thiện, trong không khí ấm áp nghĩa tình. Nhận được căn nhà mới, đại diện con cháu gia đình cố Thiếu tá Trần Thị Sâm đã vô cùng xúc động. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, CBCS cùng nhà hảo tâm đã quan tâm chăm lo tạo điều kiện cho gia đình có ngôi nhà mới khang trang, có nơi thờ tự đàng hoàng, ấm cúng hơn.

N.Minh-H.Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-tay-ninh-tang-qua-nguoi-dan-hoc-sinh-ngheo-va-trao-nha-nghia-tinh-dong-doi-i779564/
Zalo