Công an Thanh Hóa trắng đêm cùng nhân dân chống bão

Bão số 5 gây mưa lớn, lũ dâng nhanh khiến nhiều nơi ở Thanh Hóa ngập sâu. Trong hiểm nguy, lực lượng công an trở thành chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Tại các khu vực ven sông Mã, sông Chu, sông Yên, sông Bưởi, những chiến sĩ áo xanh đã thức trắng đêm, dầm mình trong mưa lũ để cứu người, hộ đê, di dời dân đến nơi an toàn.

Công an Thanh Hóa tiếp cận vùng ngập lụt.

Công an Thanh Hóa tiếp cận vùng ngập lụt.

Vượt khó trong đêm mưa lũ ở Cẩm Thạch

Đêm 25/8, xã Cẩm Thạch chìm trong mưa bão. Gió rít từng cơn, mưa xối xả, bóng tối bao trùm những con đường ngập dần trong nước. Chỉ sau vài giờ, 7 thôn trong xã bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều đoạn đường liên thôn trở thành dòng chảy xiết.

Ông Hà Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Thạch cho biết: “Nước lũ lên quá nhanh, trong một đêm đã có hơn 100 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu rơi vào cảnh nguy hiểm. Thôn Hạc Sơn, thôn Cốc và Vàn Thung bị ngập sâu, nhà cửa, lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm đều bị thiệt hại nặng”.

 Gấp rút sơ tán nhân dân tại thôn Học Sơn, xã Cẩm Thạch.

Gấp rút sơ tán nhân dân tại thôn Học Sơn, xã Cẩm Thạch.

Thôn Hạc Sơn nằm ven suối, địa thế trũng thấp nên bị ngập từ nửa mét đến hơn một mét. “Nhiều hộ không kịp di dời đồ đạc, cả tivi, tủ lạnh, xe máy đều chìm trong nước. Người dân hoang mang, không biết xoay sở ra sao giữa đêm tối”, ông Đặng Ngọc Đỉnh, Bí thư Chi bộ thôn Hạc Sơn chia sẻ.

Ngay khi nhận lệnh khẩn, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cẩm Thạch được huy động. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Bùi Ngọc Chuyên, Trưởng Công an xã, lực lượng chia thành nhiều tổ, bám sát từng thôn, phối hợp với dân quân và các đoàn thể. "Chúng tôi vừa bảo đảm an ninh, vừa hỗ trợ người dân di dời người già, trẻ nhỏ, kê cao tài sản, chằng chống nhà cửa. Có anh em lội nước suốt nhiều giờ nhưng vẫn kiên quyết không rời vị trí", Thượng tá Bùi Ngọc Chuyên nói.

 Di dời đồ dùng thiết yếu của nhân dân tới nơi sơ tán.

Di dời đồ dùng thiết yếu của nhân dân tới nơi sơ tán.

Sáng 26/8, nước lũ bất ngờ dâng cao hơn 1,5m khiến gia đình ông Nguyễn Xuân Tân ở thôn Hạc Sơn bị cô lập. Ông Tân do dự chưa muốn rời nhà vì tiếc đàn lợn 13 con, tài sản lớn nhất của gia đình.
Hiểu được tâm lý đó, lực lượng công an đã kiên trì vận động, đồng thời giúp gia đình đưa tài sản và vật nuôi lên cao trước khi sơ tán. “Nếu không có công an xã, gia đình tôi chắc chỉ biết ngồi đây chờ xem may rủi thế nào thôi”, ông Tân chia sẻ.

 Vận động người dân sơ tán khẩn cấp.

Vận động người dân sơ tán khẩn cấp.

Từ đêm tới sáng hôm sau, người dân Cẩm Thạch chứng kiến cán bộ, chiến sĩ công an lội nước đến từng nhà, hướng dẫn bà con kê dọn đồ đạc, chốt trực ở các ngầm tràn, cắm biển cảnh báo, cõng cụ già, bế em nhỏ qua dòng nước xiết.

Ông Nguyễn Văn Tâm, người dân thôn Hạc Sơn, nói: “Nhờ sự có mặt kịp thời của anh em, thiệt hại đã giảm nhiều, bà con thấy an lòng hơn”.

Xuyên đêm hộ đê, cứu dân trong biển nước

Không chỉ ở Cẩm Thạch, tại nhiều địa bàn khác trong tỉnh, lực lượng công an cũng căng mình chống lũ. Do mưa lớn, mực nước trên các sông: Chu, Mã, Yên, Bưởi đồng loạt dâng cao, nhiều nơi vượt báo động III. Hệ thống đê điều xuất hiện sự cố nghiêm trọng, đặc biệt ở tuyến đê tả, hữu Chu (các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Đông Tiến, Thiệu Quang) và đê tả Hoạt (xã Hà Long).

 Di dời tài sản của nhân dân tại khu vực gần bờ đê kênh T2, xã Tống Sơn.

Di dời tài sản của nhân dân tại khu vực gần bờ đê kênh T2, xã Tống Sơn.

Chiều 26/8, khi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động cấp III trên sông Lèn, đoạn đê kênh T2 thuộc xã Tống Sơn bị vỡ 80m, đe dọa hàng chục hộ dân. Ủy ban nhân dân xã Tống Sơn phối hợp cùng quân đội, công an và nhân dân khẩn trương triển khai phương án “bốn tại chỗ”. Tiếng loa phóng thanh vang lên liên tục, huy động mọi lực lượng, mọi phương tiện sẵn có để chạy đua với thời gian.

 Các chiến sĩ công an hỗ trợ người già tới nơi an toàn.

Các chiến sĩ công an hỗ trợ người già tới nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Họ vừa gia cố đoạn đê, vừa di chuyển tài sản cho người dân. Nhờ đó, khoảng 100 tấn lúa trong kho gần khu vực nguy hiểm được vận chuyển kịp thời đến nơi an toàn, tránh thiệt hại nặng.

 Những người yếu quá thì được cõng.

Những người yếu quá thì được cõng.

Cũng trong đêm 26/8, tại thôn Gia Dụ, xã Cẩm Thủy, hơn 100 hộ dân bị cô lập do mực nước sông Mã dâng cao. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng cao su, mô tô nước, máy chiếu sáng di động để phối hợp cùng địa phương đưa khoảng 70 người dân, chủ yếu là người già và trẻ em, đến nơi an toàn. “Thấy ánh đèn pin và áo phản quang của công an là bà con bớt lo sợ đi rất nhiều”, một người dân chia sẻ.

Vì nhân dân phục vụ

Trong mưa lũ, những chiến sĩ công an đã không quản khó khăn, dầm mình trong dòng nước xiết giữa đêm tối, ánh đèn pin hắt trên gương mặt thấm đẫm mưa gió, để lại hình ảnh tuyệt đẹp trong lòng người dân. Từ việc cõng cụ già, bế em nhỏ, đến di chuyển từng bao lúa, từng vật nuôi, mọi việc đều xuất phát từ tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nhiều chiến sĩ trở về khi trời sáng, tay chân tê buốt vì ngâm nước lạnh, nhưng nụ cười vẫn nở khi bà con được an toàn.

Trong thử thách, phẩm chất Công an nhân dân một lần nữa được khẳng định, vừa giữ gìn an ninh trật tự, vừa là điểm tựa để người dân yên tâm vượt qua thiên tai, bão lũ.

 Những nụ cười giúp vơi đi gian khó.

Những nụ cười giúp vơi đi gian khó.

Bùi Thái Bình

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-an-thanh-hoa-trang-dem-cung-nhan-dan-chong-bao-post903970.html
Zalo