Công an Nghệ An xử lý 490 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày đầu cao điểm
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn. Các tổ công tác được bố trí khắp các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm soát vào khung giờ trưa - tối - thời điểm thường xảy ra nhiều vi phạm.
Theo Công an tỉnh Nghệ An, sau khi triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày 18/10, trong 3 ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, phường trên toàn địa bàn lập biên bản vi phạm hành chính đối với 490 trường hợp vi phạm, trong đó 13 ô tô, 370 mô tô, 4 xe khác, thu nộp ngân sách số tiền gần 2 tỷ đồng. Đồng thời, tước giấy phép lái xe đối với 33 trường hợp vi phạm.
Theo kế hoạch đã công bố, các tổ công tác sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra vào hai khung giờ chính: từ 12 giờ đến 14 giờ 30 và từ 19 giờ đến 22 giờ, là những thời điểm thường xuyên xảy ra tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An
Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an tỉnh Nghệ An còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, các buổi tuyên truyền lưu động tại khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp…, thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” được lan tỏa sâu rộng đến từng người dân.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại Nghệ An, trung bình mỗi năm có hàng trăm vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia. Phía sau những con số là những mất mát, những giọt nước mắt của người thân, là những lời ân hận muộn màng của người vi phạm. Vì vậy, việc xử lý nghiêm không chỉ là răn đe, mà còn là biện pháp để bảo vệ chính người tham gia giao thông, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình.
































