Công an làm việc với người đàn ông phá cửa, lấy rác ném vào nhà dân

Liên quan đến vụ người đàn ông phá cửa, lấy rác ném vào nhà dân ở TP.HCM, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

Ngày 24/6, theo thông tin từ UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Công an phường đã triệu tập đối tượng có hành vi giật, kéo sập cửa nhà hàng xóm vì bị phản ánh hát karaoke gây ồn ở đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân lên làm việc.

Đối tượng này tên Bùi Hữu K. (chưa rõ năm sinh và địa chỉ cụ thể).

Theo UBND phường Bình Hưng Hòa, khoảng 20h40' tối 22/6, ông Trần Việt Â., ngụ phường Bình Hưng Hòa phản ánh bị một người đàn ông ném rác, chửi bới và phá hoại cửa rào nhà mình.

Vào thời điểm trên, K. được một người tên H. chở đến nhà ông Â. Tại đây K. đã có hành vi cầm một bịch rác ném lên camera an ninh trước cửa nhà, la lối, chửi thề và dùng hai tay lắc mạnh làm cánh cửa rào bên trái bị ngã, gây mất an ninh trật tự.

Người đàn ông có hành vi phá cửa nhà dân ở TP.HCM.

Người đàn ông có hành vi phá cửa nhà dân ở TP.HCM.

Tại cơ quan Công an, K. thừa nhận bản thân có uống rượu và được H. chở đến nhà anh Â. để thực hiện hành vi trên.

UBND phường Bình Hưng Hòa nhận định: Vụ việc xác định xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt cộng đồng dân cư về việc hát karaoke kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Việc đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội của vấn đề hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư hiện nay.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Â. cho biết, thời điểm đó, ông đang ở nhà cùng vợ mang thai và con nhỏ thì hàng xóm mở nhạc karaoke lớn để ăn nhậu, hát hò. Sự việc bắt đầu từ khoảng 14h30' và kéo dài nhiều giờ liền.

"Âm thanh phát ra từ chiếc loa lớn đặt ngay cuối hẻm, sát nhà tôi. Dù đã đóng kín cửa, gia đình tôi vẫn bị ảnh hưởng. Tôi đã kiên nhẫn vì biết hôm đó là cuối tuần, chủ cơ sở tổ chức tiệc cho công nhân. Tuy nhiên, đến 20h30', tiếng hát vẫn chưa dứt, tôi phải gọi điện nhắc nhở, tôi chỉ gọi nhẹ nhàng, nhưng phía bên kia lại phản ứng gay gắt, còn bảo tôi nếu không chịu được thì dọn đi chỗ khác”, ông Â. nói.

Sau đó, chủ cơ sở sản xuất xuất hiện trước nhà ông Â. và có hành vi như trên.

Hiện Công an phường Bình Hưng Hòa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn ban hành kèm theo Thông tư 39/2010/TT-BTNMT, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường như sau: Từ 6h đến 21h là 70 dBA; từ 21h đến 6h là 55 dBA.

Theo Điều 8 Nghị định 144/2021 quy định về vi phạm quy định bảo đảm sự yên tĩnh chung thì: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Ngoài ra, theo Điều 22 Nghị định 45/2022 quy định về vi phạm các quy định về tiếng ồn, người vi phạm có thể bị phạt tiền 1-5 triệu đồng với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 dBA đến dưới 5 dBA; phạt từ 140 triệu đồng đến 160 triệu đồng nếu vượt trên 40 dBA.

Bên cạnh đó, người vi phạm có thể chịu hình thức xử phạt bổ sung như: Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 3 tháng đến 6 tháng đối với các trường hợp vi phạm tại khoản 4, 5, 6, 7 điều này; đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng với các vi phạm quy định tại khoản 8, 9, 10.

Biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính; buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc, phân tích mẫu môi trường trong trường hợp vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật hoặc gây ô nhiễm theo định mức, đơn giá hiện hành.

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-an-lam-viec-voi-nguoi-dan-ong-pha-cua-lay-rac-nem-vao-nha-dan-483507.html
Zalo