Công an Hà Nội thua BG Pathum United ở phút bù giờ tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á

Tối 20-8, dù được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu, Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội vẫn nhận thất bại 1-2 trước Pathum Utd (Thái Lan) ở lượt đấu đầu tiên giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Công an Hà Nội là đội có bàn thắng dẫn trước. Ảnh VPF

Công an Hà Nội là đội có bàn thắng dẫn trước. Ảnh VPF

Sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Pathum Utd đã nhanh chóng tràn lên tấn công, tạo ra sức ép lớn và có cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 5 khi Takaki Ose dứt điểm trong vòng cấm nhưng đưa bóng vọt xà.

Không chịu lép vế, Công an Hà Nội nhanh chóng đáp trả. Phút 11, Quang Hải treo bóng khó chịu, song Leo Artur không thể dứt điểm cận thành. Đúng một phút sau, Alan xử lý lắt léo vượt qua hàng loạt hậu vệ đối phương nhưng cú sút của anh vẫn bị thủ môn Slavisa chặn đứng.

Sau những tình huống bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 21 khi Leo Artur có đường chọc khe tinh tế để Alan băng xuống dứt điểm mở tỷ số cho Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội (áo đỏ) nhận thất bại khó tin trước Pathum Utd tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Ảnh AFF

Công an Hà Nội (áo đỏ) nhận thất bại khó tin trước Pathum Utd tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Ảnh AFF

Tiếp đà hưng phấn, đội khách tiếp tục duy trì nhịp tấn công. Phút 24, bộ đôi Leo Artur và Alan phối hợp ăn ý nhưng Slavisa vẫn kịp cản phá. Phút 31, Alan căng ngang thuận lợi cho Lê Văn Đô, tiếc rằng cú sút trong thế đối mặt lại trúng người thủ môn đối phương.

Những phút cuối hiệp chứng kiến sự kịch tính dâng cao. Phút 36, Joel Lopez sút tung lưới Nguyễn Filip nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Bảy phút sau, Pathum Utd rơi vào thế bất lợi khi Matheus nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha cao chân với Bùi Hoàng Việt Anh.

Bước sang hiệp 2, HLV Supachai Komsilp đã tung vào sân ngôi sao sáng nhất Chanathip Songkrasin. Không mất quá nhiều thời gian, cầu thủ 31 tuổi đã để lại dấu ấn.

Phút 58, từ một pha phản công chớp nhoáng, Chanathip đã thể hiện khả năng đi bóng khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, Nguyễn Filip dù chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản và chấp nhận thủng lưới.

Không hài lòng với kết quả hòa, dàn sao của Công an Hà Nội tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Leo Artur là người sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm nhất với những pha dứt điểm bằng chân cũng như trên không, thế nhưng hàng thủ chủ nhà đã thi đấu tập trung.

Trong khi đó, những ngôi sao khác của đội bóng ngành Công an cũng tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm, song tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Tưởng chừng sẽ chấp nhận chia điểm trên sân đối thủ, đại diện của Việt Nam bất ngờ nhận trái đắng. Ở phút bù giờ cuối cùng, sau pha phá bóng không tốt của Nguyễn Filip, Chanathip nhận bóng từ giữa sân trước khi tung ra cú dứt điểm đưa bóng vào thẳng khung thành đội khách, qua đó đưa Pathum Utd vượt lên giành chiến thắng 2-1.

Những phút ít ỏi còn lại là không đủ để giúp đoàn quân của HLV Mano Polking tìm kiếm bàn gỡ. Chung cuộc, Công an Hà Nội nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Pathum Utd, bất chấp việc được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cong-an-ha-noi-thua-bg-pathum-united-o-phut-bu-gio-tai-giai-vo-dich-cac-clb-dong-nam-a-713393.html
Zalo