Công an Hà Nội soán ngôi Ninh Bình FC
Vắng HLV Polking trên băng ghế chỉ đạo, nhưng sự tỏa sáng rực rỡ của Alan đã giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng quan trọng trước Ninh Bình FC để soán ngôi đầu của chính đối thủ.

Alan khiến Ninh Bình FC hết bất bại.
Thể Công Viettel, Hà Nội FC bức tốc
Trận Hải Phòng và Thể Công Viettel diễn ra rất hấp dẫn. Đặc biệt, Lucao trong ngày trở lại sân lạch Tray đã khiến đội bóng cũ ôm hận. Ngay trong hiệp 1, các học trò HLV Popov đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 33 sau tình huống lập công của Lucao.Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vùng lên trong hiệp 2 và có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Tagueu phút 57. Tuy nhiên, Luacao một lần nữa tỏa sáng với cú đánh đầu ngược ở những phút cuối trận, khép lại chiến thắng 2-1 cho đội bóng áo lính.
Giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Popov đã nhảy lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, vượt qua chính CLB Hải Phòng (18đ).
Hà Nội FC cũng cho thấy quyết tâm bám đuổi mục tiêu vô địch trong mùa giải năm nay với chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà SLNA. Chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ giúp đội bóng Thủ đô có 18 điểm, chen chân vào nhóm 6 đội dẫn đầu, duy trì cơ hội đua tranh. CLB SLNA nhận thất bại và chưa thể vượt lên trên bảng xếp hạng.Tuy nhiên, đội bóng xếp phía trên là CLB Becamex TPHCM cũng bị chia điểm trước H. Hà Tĩnh sau trận hòa 0-0. Trận hòa khiến đội bóng đất Thủ Dầu Một mới có 12 điểm, hơn đội bóng SLNA 2 điểm.
Ninh Bình FC hết bất bại
Trên sân Pleiku, SHB Đà Nẵng vẫn dán chặt nơi đáy bảng bởi thất bại 0-1 trước HAGL trên sân Pleiku. Bàn thắng duy nhất do công của Gabriel đưa đội bóng phố Núi vượt qua SLNA để tạm xếp thứ 10 với 11 điểm.
Sự trở lại của Xuân Son mang lại nhiều kỳ vọng cho T. Nam Định khi hành quân đến Thanh Hóa. Nhưng người ghi bàn giúp đương kim vô địch dẫn trước 2 bàn lại là Lâm Ti Phông và Brenner ở phút thứ 6 và 29. Những tưởng đội chủ nhà sẽ sụp đổ, nhưng các học trò HLV Mai Xuân Hợp vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp ghi 2 bàn nhờ Đình Huyên (phút 39) và pha đốt lưới nhà của Thanh Hào ở phút 78. Phút 90 + 8, T. Nam Định có cơ hội lấy trọn 3 điểm khi Xuân Son bị Abdurakhmanov phạm lỗi trong vòng cấm, tuy nhiên khi chính mình thực hiện cú đá penalty, Xuân Son lại sút trúng cột dọc. Hòa 2-2, T. Nam Định vẫn phải nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng (thứ 9) với 11 điểm.
Trên sân PVF, ở trận derby ngành Công an, đội khách Công an TPHCM vươn lên dẫn trước 2 bàn do công của Williams Lee và Đăng Khoa. Hà Văn Việt giúp đội chủ nhà PVF- CAND rút ngắn cách biệt ở phút 79 nhưng đấy cũng là nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà. Thua trận PVF- CAND (8 điểm) vẫn xếp áp chót, trong khi Công an TPHCM (20 điểm) vững vàng ở vị trí thứ 5.
Trận cầu được chờ đợi nhất vòng đấu giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình FC diễn ra kịch tính khi đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2 của trận đấu với siêu phẩm của Geovane. Mãi đến phút 30 Alan mới gỡ hòa cho đội chủ nhà bằng cú đệm bóng cận thành. Tiếp tục thăng hoa, Alan đánh bại Đặng Văn Lâm ở chấm 11m khi Dụng Quang Nho để bóng chạm tay trong vòng cấm vào phút 35 và trước khi hiệp 1 kết thúc, ngoại binh Công an Hà Nội hoàn tất hat-trick với cú đá cận thành.
Bước vào hiệp 2, trong bối cảnh chơi thiếu người do Dụng Quang Nho bị 2 thẻ vàng, tuy nhiên Ninh Bình FC bất ngờ rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút 55. Đoàn Văn Hậu để mất bóng, Thành Trung băng tốc sút căng hạ thủ môn Nguyễn Filip. Sau tình huống này, Văn Hậu chấn thương phải rời sân, tiếp đến là Thái Sơn của Ninh Bình FC khi được tung vào sân chưa lâu. Những phút còn lại không có bàn thắng nào được ghi thêm khi Công an Hà Nội chơi thiên hướng phòng thủ.
Với chiến thắng 3-2, Công an Hà Nội (29 điểm) vượt qua chính Ninh Bình (27 điểm) để đứng ngôi đầu bảng xếp hạng, 2 đối thủ 2 điểm và đá ít hơn một trận.



























