Công An Hà Nội hòa đáng tiếc trước Buriram United
Trong khuôn khổ lượt trận thứ ba Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có chuyến làm khách đầy cam go tại sân nhà của Buriram United, đội bóng hùng mạnh bậc nhất Thái Lan.
Mặc dù được đánh giá thấp hơn, đại diện Việt Nam đã trình diễn một lối chơi tự tin và quả cảm, nhưng đáng tiếc, CAHN đã không thể giữ trọn vẹn 3 điểm trong tay. Đội khách nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ công của ngoại binh Leo Artur, sau một pha dàn xếp tấn công sắc nét. Bàn thắng sớm này là phần thưởng xứng đáng cho sự chủ động "đôi công" ngay trên đất Thái.
Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến ở phút 51, khi Buriram phải nhận tổn thất nghiêm trọng. Cầu thủ Robert Zulj của đội chủ nhà có pha đạp thẳng vào chân China của CAHN. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp, đẩy Buriram vào thế chỉ còn 10 người trên sân trong gần hết hiệp hai.
Với lợi thế dẫn trước về tỷ số và hơn người, nhiều người hâm mộ tin rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay CAHN. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Việt Nam lại mắc sai lầm chiến thuật khi bất ngờ chơi chùng xuống và chủ động lùi sâu bảo toàn tỷ số. Chính sự bị động không đáng có này đã tạo cơ hội cho Buriram dồn ép, dù thiếu người.

Công An Hà Nội hòa đáng tiếc trước Buriram United. Ảnh BTC.
Sự nuối tiếc lên đến đỉnh điểm ở phút 85. Từ một tình huống Buriram tấn công, bóng chạm tay Mauk trong vòng cấm CAHN. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định có lỗi và thổi phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11 mét, cầu thủ Buriram United đã không mắc sai lầm, gỡ hòa 1-1, ấn định tỷ số chung cuộc.
Trận hòa này khiến CAHN chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận. Việc để rơi hai điểm một cách đáng tiếc, đặc biệt khi được chơi hơn người trong phần lớn thời gian hiệp hai, đã đẩy CAHN vào thế khó khăn trong cuộc đua giành một trong hai tấm vé vào bán kết.



























