Công an Hà Nội giữ vững trật tự giao thông kỳ thi THPT 2025

Những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông kiên cường giữ gìn trật tự, hỗ trợ thí sinh như những 'người dẫn đường thầm lặng' đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân Thủ đô.

Hà Nội năm nay là địa phương có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước. Trong hai ngày thi (26 và 27/6), toàn thành phố tổ chức hơn 230 điểm thi, đón hơn 124.000 lượt thí sinh cùng hàng trăm nghìn lượt người nhà, phụ huynh di chuyển đưa đón – tạo nên áp lực rất lớn cho hệ thống giao thông đô thị.

Cán bộ CSGT phối hợp lực lượng Thanh niên tình nguyện phát nước uống miễn phí.

Cán bộ CSGT phối hợp lực lượng Thanh niên tình nguyện phát nước uống miễn phí.

Chiến sĩ CSGT phân luồng giao thông trước điểm thi .

Chiến sĩ CSGT phân luồng giao thông trước điểm thi .

Càng căng thẳng hơn khi ngày thi đầu tiên, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài; còn ngày thi thứ hai, Hà Nội đón trận mưa lớn trên diện rộng từ sáng sớm. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, nguy cơ ùn tắc và tai nạn gia tăng đáng kể – đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Ngay từ trước kỳ thi, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể, chỉ đạo các đội địa bàn phối hợp với Công an phường, xã, chính quyền địa phương và nhà trường khảo sát thực tế, lên phương án phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp theo từng khung giờ thi.

Tại điểm thi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đại úy Lưu Hoàng Quân (Đội CSGT số 1) cho biết: “Dù còn hơn một giờ nữa thí sinh mới vào phòng thi, nhưng từ 6h sáng, chúng tôi đã có mặt để nắm bắt tình hình, phân công lực lượng, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống bất thường.”

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh – Đội trưởng Đội CSGT số 1 chia sẻ thêm: “Kỳ thi này không chỉ là của học sinh, mà còn là kỳ thi của chúng tôi – những người làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông. Từng phút từng giây đều phải chính xác, không được để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến các em.”

Không chỉ túc trực tại các nút giao trọng điểm, các chiến sĩ còn tổ chức tuần tra lưu động bằng xe máy chuyên dụng để nhanh chóng xử lý các tình huống phát sinh như tai nạn nhẹ, xe hỏng hay hỗ trợ thí sinh bị lạc đường, quên giấy tờ.

Trong ngày thi thứ hai, khi nhiều tuyến đường chìm trong mưa, các chiến sĩ CSGT vẫn kiên cường bám địa bàn. Với áo mưa, dù che, họ hướng dẫn phụ huynh, điều tiết dòng người, giúp thí sinh đến điểm thi an toàn và đúng giờ.

Không chỉ điều tiết giao thông, các đội CSGT còn kết hợp cùng đoàn thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động hỗ trợ: phát nước uống miễn phí, bố trí chỗ che mưa, hướng dẫn phụ huynh gửi xe, chỉ đường… Những hành động nhỏ nhưng ấm áp ấy đã khiến không ít phụ huynh cảm động.

Anh Nguyễn Văn Thành, phụ huynh tại điểm thi Cầu Giấy xúc động nói: “Trời mưa, đường trơn, tôi lo cho cháu không đến kịp. Nhưng vừa xuống xe là thấy các chú công an đứng dưới mưa điều tiết, phát nước, động viên. Thật sự biết ơn và cảm kích!”

Không ai đếm được bao lần những chiếc áo vàng đã phải cắm chốt dưới trời nắng như đổ lửa hay gió mưa tầm tã. Họ là những người có mặt sớm nhất tại các điểm thi, và cũng là những người rời đi sau cùng – khi thí sinh cuối cùng đã nộp bài, khi giao thông đã trở lại bình thường.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2025 đã kết thúc trong an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Bên cạnh sự nỗ lực của thầy cô, phụ huynh và toàn xã hội, có một lực lượng thầm lặng đã góp phần làm nên thành công ấy – những người chiến sĩ CSGT Hà Nội, những người không cầm bút nhưng luôn giữ trọn trách nhiệm trên từng cung đường.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/cong-an-ha-noi-giu-vung-trat-tu-giao-thong-ky-thi-thpt-2025-20250627183137348.htm
Zalo