Công an đi bộ lội rừng hơn 4 tiếng để gùi thực phẩm tiếp tế cho dân
Không quản ngại gian khó, sáng nay Công an xã Tây Giang, TP Đà Nẵng đi bộ, lội bùn đất đỏ hơn 4 giờ để gùi lương thực đến với bà con.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại xã Tây Giang bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều thôn trong xã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.
Không quản ngại gian khó, sáng nay Công an xã Tây Giang chia thành nhiều tổ cùng chính quyền địa phương đã đi bộ, lội rừng hơn 4 giờ đồng hồ. Lực lượng chức năng băng qua những cung đường trơn trượt, bùn ngập trên đầu gối, để mang gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm đến với bà con.




Công an xã Tây Giang đi bộ, lội rừng suốt 4 giờ để cắt núi gùi hàng tiếp tế cho bà con.
Trên vai là những bao tải nặng trĩu, dưới chân là bùn lầy nhưng cán bộ, chiến Công an xã Tây Giang thầm nghĩ đến nơi chắc bà con vui lắm.
Vì vậy trên môi các anh lại nở những nụ cười bởi trong trái tim người chiến sĩ luôn khắc ghi lời thề: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Mỗi phần quà trao đi là một niềm tin được gửi gắm, là hơi ấm của tình quân dân giữa đại ngàn Trường Sơn đang bị chia cắt bởi mưa lũ.
Dù chân có mỏi, dù áo có ướt đẫm mồ hôi nhưng trái tim người lính vẫn luôn hướng về nhân dân. Mỗi nụ cười bình yên của bà con là động lực để các anh tiếp tục hành trình phục vụ và sẻ chia.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Trà My và Công an các xã Trà Đốc, Trà Tân tiếp tế cho bà con.
Vượt gần 200 km đi lại khó khăn, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Trà My và Công an các xã Trà Đốc, Trà Tân hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập do sạt lở.
Đoàn đã trao 630 thùng mì tôm và 500 suất quà nhu yếu phẩm giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Dù đường sá bị chia cắt, sạt lở nguy hiểm, nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi trở ngại, đưa hàng cứu trợ đến tận tay người dân.































