Công an Đà Nẵng về đích trước hạn trong thực hiện Chiến dịch Quang Trung
Một tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng khoác áo thợ xây, ăn cơm trên giàn giáo, làm việc xuyên ngày xuyên đêm để kịp dựng lại từng mái nhà cho người dân vùng lũ khi thực hiện Chiến dịch Quang Trung.

Công an Đà Nẵng dựng lại nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: Công an cung cấp
Những công trường đặc biệt
Đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều xã miền núi và trung du của thành phố Đà Nẵng. Hàng trăm căn nhà bị sạt lở, vùi lấp, cuốn trôi; nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất, phải dựng lều tạm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Thực hiện Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND thành phố Đà Nẵng giao Công an thành phố vai trò chủ công, nòng cốt trong việc xây mới, sửa chữa 271 căn nhà cho người dân bị thiệt hại.
Ngay khi nhận nhiệm vụ, Công an thành phố đã triển khai Chiến dịch Quang Trung đồng loạt tại 22 xã, phường, với tinh thần thần tốc, quyết liệt, không để chậm trễ dù chỉ một ngày.
Giữa những ngày mưa lạnh cuối năm, khi nhiều bản làng vùng cao Đà Nẵng còn ngổn ngang bùn đất sau bão lũ, ở các sườn đồi Nam Trà My, Quế Phước, Trà Giáp, Thượng Đức…, những “công trường đặc biệt” vẫn sáng đèn đến khuya. Nơi đó, từ ngày 9-12-2025 đến nay, toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa Chiến dịch Quang Trung về đích trước thời hạn.

Những công trường nhộn nhịp ngày đêm. Ảnh: Công an cung cấp
“Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ xây dựng nhà ở sau thiên tai, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là lời thề danh dự của lực lượng Công an thành phố trước nhân dân. Phải đặt quyền lợi, sự an toàn và cuộc sống ổn định của nhân dân lên trên hết. Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng chịu vất vả, vượt nắng thắng mưa để người dân sớm có nơi an cư”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh khi kiểm tra, động viên các tổ công tác tại cơ sở.
Tại xã Nam Trà My, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố phối hợp lực lượng dân quân và chính quyền địa phương chia thành nhiều tổ, bám sát từng hộ dân. Địa hình núi cao, giao thông chia cắt, mưa lạnh kéo dài, nước sinh hoạt thiếu thốn…, khó khăn là vậy, nhưng tinh thần làm việc của từng cán bộ, chiến sĩ không hề suy giảm.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra, động viên các tổ công tác thực hiện Chiến dịch Quang Trung tại cơ sở. Ảnh: Công an cung cấp
Trung úy Bùi Văn Vinh - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: "Anh em xác định đây không đơn thuần là hỗ trợ kỹ thuật, mà là trách nhiệm chính trị. Có những ngày mưa triền miên, áo quần không kịp khô, nhưng nghĩ đến cảnh bà con phải ở lều tạm, chúng tôi lại động viên nhau cố gắng”.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, điểm đặc biệt của Chiến dịch Quang Trung là lực lượng công an trực tiếp xuống cơ sở, lao động, hòa mình vào thực hiện nhiệm vụ, công việc đầy khó khăn, vất vả nhưng cũng rất cao cả, vinh quang.
Niềm vui đến với mỗi nhà
Gia đình anh Hồ Văn Hồi, chị Hồ Thị Xuyên (thôn Nước Xa, xã Nam Trà My) từng lâm vào cảnh tuyệt vọng khi ngôi nhà bị sạt lở sập hoàn toàn. Là hộ nghèo, không có tích lũy, vợ chồng anh chị phải dựng lều tạm ngoài rẫy.
Khi lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng về triển khai chiến dịch, trực tiếp hỗ trợ ngày công, hướng dẫn kỹ thuật, gia đình anh chị mới dám vay thêm vốn để xây nhà. “Các chú công an hứa rồi, chắc chắn nhà mình có trước Tết. Nhìn các chú làm việc quên ngày nghỉ, vợ chồng tôi tin lắm”, anh Hồi xúc động nói.

Những ngôi nhà mới liên tục được bàn giao trước hạn. Ảnh: Công an cung cấp
Tại các xã Quế Phước, Trà Giáp, Thượng Đức…, Chiến dịch Quang Trung được triển khai trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lại trùng thời điểm toàn lực lượng Công an thành phố mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết. Công việc chồng công việc, nhiệm vụ gối đầu nhiệm vụ.
“Nắng làm việc ngoài, mưa làm việc trong”, phương châm ấy được quán triệt đến từng tổ công tác. Có hạng mục phải làm xuyên trưa, chong điện làm ban đêm để kịp tiến độ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ ăn cơm vội trên giàn giáo, xong việc mới rời công trình.
Gia đình ông Alăng Đích (xã A Vương) là một trong những hộ đầu tiên được bàn giao nhà mới. Chỉ chưa đầy một tháng sau ngày sạt lở cuốn phăng mọi tài sản, ông đã được sum vầy trong căn nhà kiên cố. “Ngôi nhà này là tình nghĩa, là mồ hôi của các anh công an. Chúng tôi không bao giờ quên nghĩa cử cao đẹp ấy”, ông Đích nói.

Người dân vùng lũ đã có nhà mới để vui xuân đón Tết. Ảnh: Công an cung cấp
Tính đến nay, Công an Đà Nẵng đã phối hợp với chính quyền các địa phương cơ bản hoàn thành việc xây mới và sửa chữa 271 căn nhà, qua đó tiến hành bàn giao trong ngày 10-1-2026, vượt tiến độ so với yêu cầu đề ra.
Khẳng định ý nghĩa của chiến dịch, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung là thông điệp mạnh mẽ của lực lượng Công an Đà Nẵng: phải hành động vì nhân dân, đặt quyền được sống an toàn, có mái nhà che chở của người dân lên hàng đầu. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là lời thề danh dự mà toàn lực lượng đã và đang thực hiện trọn vẹn”.
Sau đúng một tháng bắt tay triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc, ngày 9-1-2026, Bộ Công an chọn thành phố Đà Nẵng làm nơi tổ chức tổng kết chiến dịch trong Công an nhân dân thần tốc xây dựng nhà cho các hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai tại khu vực miền Trung.































