Cô Tô khác lạ lúc 2h sáng
Lần thứ 3 trở lại Cô Tô, du khách Trần Doãn Hiệp (Hà Nội) ghi lại loạt khoảnh khắc hiếm có khi biển Hồng Vàn rực sáng dưới trời giông lúc rạng sáng.

Đêm trước cơn giông
Trong chuyến đi team building ở Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cùng công ty đầu tháng 7, Trần Doãn Hiệp (28 tuổi, ở Hà Nội) cùng vài đồng nghiệp ra bãi biển Hồng Vàn săn dải ngân hà lúc rạng sáng. Cách trung tâm thị trấn Cô Tô 7 km, Hồng Vàn với bãi cát trải dài, lặng sóng, từ lâu đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách khi đến với đảo Cô Tô. Lên kế hoạch từ trước, Hiệp chọn thời điểm từ 1h đến 2h để chụp phơi sáng toàn cảnh bờ biển và bầu trời. Cơn giông nhẹ nổi lên, biển vẫn lặng, tạo nên khung cảnh khác lạ. "Tôi trầm trồ vì vẻ đẹp trước mắt mình. Dải ngân hà, bầu trời xanh và mặt biển hòa vào nhau như tranh vẽ", Hiệp nói. Lúc sau, mưa giông kéo đến, cả nhóm vội chạy tìm chỗ trú mưa.







3 lần ở Cô Tô
Trong chuyến du lịch Cô Tô, Hiệp không chỉ "săn" dải ngân hà mà còn kịp ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh trên đảo. Ngoài bãi biển Hồng Vàn, anh cũng ghé thăm Âu cảng Cô Tô, bãi đá Móng Rồng, đảo Cô Tô con và quảng trường trung tâm đặc khu. Địa phương này hiện triển khai 6 tuyến tham quan ra các điểm gồm: Cô Tô con, Hòn Sư Tử, Hòn Cá Chép, Hòn Bảy Sao, Hòn Đông Nam, đảo Thanh Lân và đảo Trần. Các tuyến được thiết kế đa dạng, phù hợp nhu cầu khám phá thiên nhiên, tìm hiểu đời sống ngư dân và trải nghiệm biển đảo nguyên sơ. Trong thời gian tới, chính quyền đặt mục tiêu mở rộng thêm nhiều tour mới, hướng tới nâng cao chất lượng và chiều sâu sản phẩm du lịch. Song song phát triển tour tham quan, các bãi biển nổi tiếng cũng được đưa vào khai thác nhiều hoạt động thể thao dưới nước như chèo kayak, mô tô nước, dù bay và lặn ngắm san hô. "Đây là lần thứ 3 tôi tới Cô Tô, nhưng có lẽ là lần đặc biệt nhất, bởi không đơn thuần là chuyến đi cùng đồng nghiệp, mà là hành trình trọn vẹn từ ý tưởng đến cảm xúc", Hiệp nói.








