Có những ước mơ đang chờ viết tiếp

Hôm nay (24-1), đội tuyển U.23 Việt Nam về nước trên chuyến bay QR 984, hạ cánh lúc 19 giờ 45 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình đầy cảm xúc tại VCK U.23 châu Á 2026. Với nhiều cầu thủ, đây có thể là giải đấu chính thức cuối cùng trong màu áo U.23 Việt Nam, nhưng nhiều cánh cửa khác cũng mở ra...

Nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục được trao cơ hội ở cấp độ cao hơn.

Nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục được trao cơ hội ở cấp độ cao hơn.

Trò…

Nhớ lại, chứng kiến hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên đất Saudi Arabia, fanpage chính thức của FIFA từng đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Có một giấc mơ đang chờ được hoàn thành…".

Dù Đình Bắc, Hiểu Minh và đồng đội không tái lập hành trình kỳ diệu của lứa đàn anh Quang Hài, Bùi Tiến Dũng tại Thường Châu 2018, một giấc mơ vẫn còn dang dở, nhưng không có nghĩa là những giấc mơ khác không hình thành.

Cũng sau giải đấu này, những Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Viktor Lê, Nguyễn Thanh Nhàn… khó còn cơ hội khoác áo U.23 Việt Nam trong một giải đấu chính thức nào nữa. Nhưng, V-League và đội tuyển quốc gia đang chờ, ở những đấu trường khắc nghiệt và đẳng cấp hơn. Bởi, thông qua U.23 Đông Nam Á, SEA Gamess 33 và đặc biệt là chính VCK U.23 châu Á này, đây là những gương mặt đang vào độ chín và chắc chắn tiếp tục ở trong tầm mắt của HLV Kim Sang-sik, trao gửi niềm tin vào những "cậu em" Đình Hải, Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận, Lê Phát.

… và thầy

HLV Kim Sang-sik từng mong muốn dẫn dắt Đình Bắc, Trung Kiên so tài với U.23 Hàn Quốc, nhưng ở trận chung kết trong mơ, chứ không phải là trận tranh hạng Ba.

Giữa mơ và thực là một khoảng cách khó đo đếm, tựa như phép thuật khác với đời thực. Sự kết thúc đến chính vào lúc mà sau 8 năm, mới lại có được lứa U.23 tích lũy đủ tài năng, khát vọng và bản lĩnh để chinh phục đấu trường châu lục quả có nhiều điều để tiếc nuối. Nhưng nếu nhìn xuyên suất cả hành trình, HLV Kim Sang-sik và các học trò đã đem lại rất nhiều cảm xúc, mở ra những giấc mơ khác về những giá trị, đẳng cấp cao hơn.Và điều đó chắc chắn sẽ được nuôi dưỡng, duy trì, nâng tầm, ở cấp độ cao hơn trong tương lai rất gần. Bởi ngay khi mới hình thành bộ khung U.23 Việt Nam mang đến Saudi Arabia, đã thấp thoáng dáng dấp của một đội tuyển quốc gia sẽ được trẻ hóa đáng kể. Mà những ứng viên sáng giá có nhiều cơ hội sát cánh cùng Quang Hải, Xuân Son, Văn Lâm không ai khác là các cái tên Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Trung Kiên…

Những giấc mơ đang chờ viết tiếp

VCK U.23 châu Á 2026 cũng là lần cuối cùng giải đấu được tổ chức theo chu kỳ 2 năm để chuyển sang tổ chức 4 năm/lần và được tích hợp với Vòng loại Olympic khu vực châu Á để tăng thêm tính cạnh tranh. Bóng đá Việt Nam được bạn bè đánh giá rất cao khi kiên trì theo đuổi và đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ để phát hiện và nuôi dưỡng tài năng, tạo ra nguồn lực to lớn để hướng tới mục tiêu bền vững. U.23 Việt Nam chỉ là một trong số 7 đội tuyển ở các lứa tuổi cùng với bóng đá nữ và futsal giành quyền tham dự các VCK trong năm nay.Lê Phát, Cao Văn Bình sẽ còn có cơ hội dẫn dắt các đàn em ở U.17, cũng có hành trình không kém phần ấn tượng ở giải châu lục dành cho lứa tuổi của mình.

Câu chuyện U.23 của năm 2025 và mở đầu năm 2026 chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng để bóng đá Việt Nam bước vào những hành trình mới, có thể với thách thức lớn hơn, đẳng cấp cao hơn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, bóng đá Việt Nam phải sẵn sàng đối mặt để vượt qua những giới hạn và thiết lập những cột mốc lịch sử mới. Chẳng phải bóng đá Việt Nam từng chỉ thiếu một chút nay mắn hay chỉ cách một bàn thắng, một thông số phụ để hiện thực hóa những giấc mơ đó sao?

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/co-nhung-uoc-mo-dang-cho-viet-tiep-post336097.html