Có một Cao Bằng vững mạnh nơi địa đầu Tổ quốc - Bài 2: Đảng viên trẻ vùng cao góp phần phát triển quê hương bằng ngôn ngữ số
Giữa miền biên viễn Cao Bằng, nơi đất và trời như giao hòa cùng nhau, trong lớp sương bảng lảng, có những người trẻ đang miệt mài lao động, tạo ra giá trị với mong ước góp phần công sức phát triển quê hương theo cách riêng của mình. Không ồn ào khẩu hiệu, không tuyên ngôn hoa mỹ, họ chọn kể câu chuyện về mảnh đất nơi mình sinh ra bằng thứ ngôn ngữ của thời đại, đưa quê hương mình phát triển.
Giữa miền biên viễn Cao Bằng, có những người trẻ đang phát triển quê hương bằng cách riêng của mình; có những lớp học xóa mù vẫn sáng đèn hàng đêm; có những người cán bộ, đảng viên vẫn lao vào tâm lũ, biến mình thành điểm tựa để cùng dân bản giành lại sự sống và gieo mầm hy vọng… Tất cả những điều đẹp đẽ đó đã góp phần tạo nên một Cao Bằng vững mạnh nơi địa đầu Tổ quốc.
Báo Pháp luật Việt Nam xin trân trọng giới thiệu loạt bài viết "Có một Cao Bằng vững mạnh nơi địa đầu Tổ quốc"
Khi nhịp sóng công nghệ chạm đến bản làng
Một buổi chiều đầu thu, trên cung đường quanh co dẫn về Trùng Khánh, Cao Bằng. Giữa sắc vàng óng của những thửa ruộng đang vào mùa gặt, hình ảnh cô gái trẻ tay cầm điện thoại, vai khoác balo nhỏ, miệt mài ghi lại cảnh người dân tuốt lúa đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.
Đó là Bùi Thị Hoài, cô gái người Tày đến từ phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng có 3 năm làm việc cho các trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ tiếng gọi quê hương luôn cất lên trong sâu thẳm tâm hồn Hoài, nên cô quyết định trở về, mang theo tri thức và đam mê nghề báo để kể lại những câu chuyện giản dị của vùng đất mình yêu, bằng chính nhịp sống chân thật nơi miền biên viễn.
“Tôi nghĩ, mỗi vùng đất đều có linh hồn riêng. Chỉ cần mình kể bằng tất cả sự chân thành, người ta sẽ lắng nghe.” - Hoài chia sẻ, nụ cười hiền rạng rỡ.

Bùi Thị Hoài giản dị, mộc mạc đời thường
Trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Facebook, những video do Hoài thực hiện về mùa gặt Nếp Ong Trùng Khánh, phiên chợ vùng biên Hạ Lang, hay cách gói bánh coóc mò của người Tày đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Không kỹ xảo cầu kỳ, không cần phông nền rực rỡ, những thước phim của Hoài vẫn khiến người xem dừng lại bởi trong từng khuôn hình ấy thấm đẫm hơi thở quê hương, tình người mộc mạc và niềm tự tôn của con người vùng cao.

Những video của Hoài được đón nhận rất lớn, góp phần lan tỏa du lịch Cao Bằng đến người dân mọi miền Tổ quốc
“Tôi không quay để quảng bá du lịch đơn thuần,” - Hoài nói, tay vẫn đang chỉnh lại góc máy. “Tôi muốn người ta thấy rằng, người vùng cao chúng tôi cũng có thể làm truyền thông, biết cách làm kinh tế, và khát khao vươn lên.”

Hoài đam mê lưu giữ và lan tỏa nét đẹp nghề truyền thống Cao Bằng.
Những video của chị góp phần lan tỏa hình ảnh một Cao Bằng bình dị mà tràn đầy sức sống, phản ánh tinh thần mới của thế hệ trẻ vùng cao: chủ động, sáng tạo và dám thử thách bản thân. Họ đang biến công nghệ thành nhịp cầu kết nối giữa bản làng và thế giới, giữa truyền thống và hiện đại. Để mỗi nét văn hóa, mỗi thước phim, câu chuyện về quê hương đều trở thành một mảnh ghép sống động trong bức tranh Việt Nam đổi mới.
“Công nghệ chỉ là công cụ, điều quan trọng là trái tim của người kể chuyện. Khi mình thực sự yêu vùng đất này, mọi điều mình làm đều mang theo hơi ấm của quê hương.” - Hoài chia sẻ
Đưa chợ phiên chạm vào hơi thở kỷ nguyên số
Từ những video kể chuyện về phong cảnh, Hoài dần mở rộng nội dung sang giới thiệu đặc sản địa phương như mật ong rừng, miến dong, măng khô, thổ cẩm,… Cô không chỉ quay cho vui, mà còn tạo cầu nối thương mại điện tử đầu tiên cho bà con ở quê hương.

Hoài say mê ghi lại từng công đoạn làm miến của người Tày.
“Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là giới thiệu sản phẩm vùng quê thôi. Nhưng khi thấy có người nhắn đặt hàng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới hiểu rằng nếu được dẫn dắt đúng, người dân quê tôi hoàn toàn có thể tự làm kinh tế nhờ nền tảng số,” - Hoài kể lại
Bà Hoàng Thị Phúc, người dân xóm Đoàn Kết, chia sẻ với niềm xúc động chân thành:
“Trước đây, chúng tôi chỉ biết mang hàng ra chợ bán. Từ khi có cô Hoài quay phim, nhiều khách ở tận miền xuôi đặt mua. Chúng tôi vui lắm”.
Từ những đoạn video clip ngắn, các sản phẩm thủ công, nông sản địa phương vốn trước đây chỉ quanh quẩn trong chợ phiên, nay đã tiếp cận với thị trường lớn. Điều đó giúp người dân có thể cải thiện thu nhập và tiếp tục gắn bó với những nghề truyền thống của mình.
Đảng viên trẻ, người khởi nguồn cho đổi mới tư duy vùng cao
Được vào Đảng từ năm 2016, Hoài luôn coi tấm thẻ Đảng là lời nhắc nhở về sứ mệnh phục vụ nhân dân của mình.
“Làm báo hay làm du lịch, cốt lõi vẫn là để nhân dân được hưởng lợi. Tôi thấy đảng viên trẻ cần dấn thân, cần dẫn đầu để thay đổi cách nghĩ của cộng đồng,” - Hoài chia sẻ
Không dừng ở việc quay phim, cô còn mở các buổi hướng dẫn kỹ năng quay dựng video, chụp ảnh sản phẩm, viết bài quảng bá du lịch cho đoàn viên thanh niên, phụ nữ phường. Từ những buổi tập huấn nhỏ trong nhà văn hóa xóm, nhiều người dân đã tự tin lập tài khoản mạng xã hội, chụp ảnh, quay clip, đăng bán sản phẩm.
“Tôi nhớ mãi buổi tối đầu tiên, có chị Dao lớn tuổi nói: ‘Cô ơi, tôi đăng lên rồi, có người hỏi mua thật’, tôi bật cười mà nước mắt cứ trào ra. Thấy nỗ lực của mình đã giúp ích được đến họ, tôi mừng lắm” - Hoài xúc động chia sẻ.
Ở mỗi sản phẩm truyền thông của chị, người xem không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp nơi vùng cao Đông Bắc, mà còn cảm nhận linh hồn văn hóa vùng cao: lời then, tiếng đàn tính, tiếng khèn Mông réo rắt, nụ cười của bà con trong mùa thu hoạch. Từ tình yêu rất đỗi bình dị mà Bùi Thị Hoài dành cho mảnh đất mình sinh ra đã thắp lên hy vọng và tạo nên những đổi thay bền bỉ. Hoài gọi đó là cách làm du lịch bằng cả trái tim.































