Cố kinh hai nửa vui - buồn

Cùng xuất trận tràn đầy khí thế ở vòng 2 V-League 2025/26, nhưng hai đội bóng đất Ninh Bình nhận về 2 kết quả trái ngược: đương kim vô địch Nam Định bị dàn cầu thủ trẻ của SLNA hạ knock-out 2-1 trong khi Ninh Bình FC thắng hủy diệt đối thủ già rơ Đ. Thanh Hóa 4-0.

Hai hình ảnh trái ngược của bóng đá Ninh Bình: Ninh Bình FC (trái) và Nam Định (áo sáng).

Hai hình ảnh trái ngược của bóng đá Ninh Bình: Ninh Bình FC (trái) và Nam Định (áo sáng).

Sau chiến thắng vất vả 2-1 trước Hải Phòng, đương kim vô địch T. Nam Định hành quân đến sân Vinh với chỉ một mục tiêu không ngoài 3 điểm. Với lực lượng hùng hậu từ nội binh lẫn ngoại binh, nhiều người dự báo thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ “ăn tươi nuốt sống” dàn cầu thủ đa phần là lứa trẻ ở SLNA. Bàn thắng dẫn trước của Lâm Ti Phông ngay ở phút thứ 9 càng củng cố cho giả thuyết ấy. Vậy nhưng, kết quả đảo lộn khó tin đã xảy ra. SLNA kiên cường vùng dậy và ngược dòng ngoạn mục, hạ gục T. Nam Định FC với 2 bàn thắng của Văn Lương ở phút 41 và Dale More ở phút 81. Và nếu như bàn thắng của đội trưởng Olaha không bị từ chối, đương kim vô địch sẽ rời sân Vinh với kết quả còn tệ hại hơn. Rõ ràng, đây không phải là tai nạn, mà đội hình đầy sao của Nam Định đang có vấn đề trong sự kết nối cũ - mới.

Thất bại muối mặt của T. Nam Định càng tôn vinh thêm chiến thắng “4 sao” của đội bóng cùng địa phương sau sáp nhập là Ninh Bình FC. Trước đối thủ khó chịu Thanh Hóa, Ninh Bình FC trình diễn một lối chơi “mê hoặc” khán giả nhà. Nếu như cựu vua phá lưới Rimario của đội khách chỉ được xướng tên trong bàn thắng không được công nhận, thì hai ngoại binh Gustavo Henrique và Daniel Da Silva của Ninh Bình FC cùng 2 lần ghi danh lên bảng tỷ số. Những nội binh Hoàng Đức, Đức Chiến, Ngọc Quang,Thanh Thịnh và Quốc Việt cũng chơi xuất sắc, gần như không để cho Ngọc Tân, Thái Sơn, Văn Thuận uy hiếp khung thành do thủ môn Đặng Văn Lâm trấn giữ, ngoại trừ những cú sút xa vô hại. 2 chiến thắng liên tiếp, ghi 7 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn, tân binh Ninh Bình FC ngạo nghễ ở ngôi đầu, gửi lời thách thức “không đùa” đến chính Nam Định và các ứng viên khác như Hà Nội FC, Công an Hà Nội Thể Công Viettel… Ngược lại, Đ. Thanh Hóa bị đẩy xuống tận cùng đáy bảng.

Màn “tuyên chiến” mà Hoàng Đức và đồng đội gửi đến phần còn lại của V-League tăng thêm sức nặng khi các ứng viên khác thi đấu không như ý. Sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Hà Nội FC và được xem như sự trở lại đầy tươi tắn, CLB Công an TPHCM bị Thể Công Viettel sớm đưa trở lại mặt đất. Trong một chiều mà Tiến Linh của đội khách mất hút giữa vòng vây của đội bóng áo lính, 2 ngoại binh của đội chủ nhà là Pedro, Lucas Vinicius và cầu thủ Việt kiều Damian An thay nhau tỏa sáng, ấn định chiến thắng 3-0, giúp Thể Công Viettel tạm vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, từ vị trí thứ 1, thất bại này khiến đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức tụt xuống vị trí thứ 10.

Bại binh của Công an TPHCM ở vòng 1 là Hà Nội FC cũng có một đêm bất lực trước tài năng HAGL Trung Kiên dù điên cuồng “bắn phá”, ngoài bàn thắng trong thế việt vị bị từ chối của trung vệ Nguyễn Thành Chung. Kết quả hòa 0-0 bởi “ứng viên xuống hạng” HAGL ngay trên sân Hàng Đẫy không hơn gì thất bại 1-2 trên sân Thống Nhất cuaả́ quân Hà Nội FC. Có vẻ, sau một mùa giải tương đối ổn với đội bóng Thủ đô, HLV người Nhật Teguramori Makoto chưa thể hoàn thành những mảnh ghép từ những hợp đồng mới, trái lại còn rối rắm hơn?

Cũng ở vòng 2, “ngựa ô” PVF- CAND không thể vượt qua Hải Phòng đầy kinh nghiệm dù có bàn dẫn trước, chấp nhận thất bại 1-3 ở Lạch Tray. Trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng thua cay đắng 0-1 trước H. Hà Tĩnh ở phút bù giờ 90+1.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 2 diễn ra chiều tối 24-8 trên sân Gò Đậu, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng trước đội chủ nhà Becamex TPHCM với các bàn thắng của Alan, Quang Hải, Artur để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Becamex TPHCM từ vị trí thứ 1 tụt xuống vị trí thứ 5.

+ Xếp hạng sau vòng 2:

1. Ninh Bình FC (6 điểm); 2. Công an Hà Nội (4đ), 3. Thể Công Viettel (4đ); 4. Hải Phòng (3đ); 5. Becamex TPHCM (3đ); 6. SLNA (3đ); 7. Nam Định (3đ); 8. PVF-CAND (3đ); 9. Hà Tĩnh (3đ); 10. Công an TPHCM (3đ); 11. Hà Nội FC (1đ); 12. SHB Đà Nẵng (1đ); 13. HAGL (1đ); 14. Thanh Hóa (1đ).

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/co-kinh-hai-nua-vui-buon-post318129.html
Zalo