Cơ hội để thay đổi
Cơ hội được làm báo trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ đã giúp tôi sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi.

Phóng viên của Báo Hải Dương phỏng vấn cán bộ, chiến sĩ ở đảo Song Tử Tây trong chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa tháng 1/2024
Nếu ai hỏi tôi đâu là dấu mốc đặc biệt nhất trong hơn 20 năm làm báo, chắc chắn tôi không ngần ngại khẳng định rằng đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến quần đảo Trường Sa - một hải trình mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Là phóng viên nhiều năm nhưng tôi từng “mắc bệnh” say xe ô tô kinh niên. Đi họp, đi làm tin, đi cơ sở... đi đâu tôi cũng chỉ “cưỡi” xe máy. Cả đoàn công tác đi huyện bằng ô tô, tôi cũng vẫn lọ mọ bám sau bằng xe máy... Là phóng viên, nhưng tôi chọn "vùng an toàn" là đi xe máy cho đỡ mệt.
Nhưng chính từ việc kiên trì luyện tập, thay đổi để khỏi say xe ô tô là động lực để tôi bứt lên chính mình, chứng minh rằng mình có thể thích nghi, thay đổi trong mọi hoàn cảnh. Tôi tập lái xe ô tô, tập đi xe đường dài để không còn sợ ô tô. Kết quả là tôi đã dám đăng ký vượt sóng dữ, với hải trình lênh đênh gần 20 ngày để đến được Trường Sa. Đó cũng là những ngày tôi được chứng kiến nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ vượt qua chính mình, từ những chàng trai say sóng dữ dội, không thể tự xúc nổi bát cháo để ăn khi còn trên tàu nhưng lại bất ngờ khỏe khoắn, xốc vác khi lên đảo nhận nhiệm vụ.
Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình từ sự chuyển đổi này.
Rồi cơ hội thay đổi đã đến khi tôi được tham gia làm Báo Hải Dương trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ.
Nhớ những ngày đầu làm báo đa phương tiện, vừa trực biên tập báo điện tử, vừa làm báo in, vừa trực đăng Fanpage Báo Hải Dương, vừa biên tập video đăng YouTube của báo... tôi đã từng hoang mang trước những thay đổi nhanh chóng. Có lúc tôi muốn buông xuôi, vì khó, vì khổ, vì chưa thể bắt kịp tốc độ “nhanh như điện” khi làm báo điện tử. Có lúc giữa tôi và đồng nghiệp đã có những bất đồng về việc thay đổi hay không thay đổi...
Nhưng sự tự ái, chút sĩ diện thấy mình phải vượt lên, không thể tụt hậu đã tạo sức ép buộc tôi phải thích nghi. Vậy là tôi học, mày mò tập làm những việc tôi chưa từng làm…
Cứ học và làm cùng đồng nghiệp qua từng ngày, từng ngày, rồi chúng tôi cũng được nhấm nháp trái ngọt. Fanpage Báo Hải Dương được cấp “tích xanh” vào ngày 1/6/2022, là 1 trong 7 báo Đảng địa phương đầu tiên được cấp “tích xanh”. Báo điện tử Hải Dương xếp thứ 3 báo Đảng địa phương cả nước về lượng truy cập tháng 3/2025, với 3.811.000 lượt. YouTube Báo Hải Dương sau hơn 1 năm hoạt động đã thu hút hơn 14.350 người theo dõi...
Vui vì được đóng góp chút công sức nhỏ bé của chính mình trong thành quả trên, tôi càng thấy rõ giá trị cần thiết của sự thích nghi, thay đổi.