Cô học trò vùng lúa Đạ Tẻh và ngôi vị thủ khoa
Với tổng số điểm 37, điểm 2 môn bắt buộc và 2 môn tổ hợp lần lượt là: Toán 10, Ngữ văn 8,25, Hóa học 10, Sinh học 8,75, Hoàng Phạm Như Bình - cô học trò của Trường THPT Đạ Tẻh (xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) xuất sắc đứng ở ngôi vị thủ khoa trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 của tỉnh Lâm Đồng.

Hoàng Phạm Như Bình - Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 của tỉnh Lâm Đồng
Không tạo áp lực cho bản thân trong quá trình ôn luyện trước mỗi kỳ thi, đặc biệt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh, nhưng Hoàng Phạm Như Bình vẫn xuất sắc giành được điểm số cực kỳ ấn tượng. Tổng số điểm của em, dù không đạt tuyệt đối, nhưng thật sự ý nghĩa và đáng trân trọng. Bởi em không phải là học sinh trường chuyên cũng như nơi cô học trò này sinh sống không phải là trung tâm đô thị lớn với những điều kiện phục vụ cho việc học tập một cách thuận lợi nhất.
Như Bình cho biết: Việc chú tâm nghe giảng trên lớp, bước đầu rất quan trọng, sẽ quyết định mọi điều. Em thường sẽ ghi chép đầy đủ những kiến thức thầy cô giảng mở rộng sau đó hệ thống lại theo tư duy của mình. Khi giải đề, em sẽ hệ thống lại lỗi sai để biết mình sai ở đâu và cần khắc phục như thế nào trong các đề sau đó.
“Với bản thân em, ôn thi tốt nghiệp là một hành trình dài cần nhiều sự nỗ lực, tập trung hơn bao giờ hết. Nhưng em không quá đặt nặng việc học liên tục hoặc thức đêm để học nhiều. Trong giai đoạn đầu, em hướng tới việc nắm chắc kiến thức cơ bản, đặc biệt là năm nay đề của Bộ GD-ĐT chú trọng bản chất, lý thuyết trọng tâm. Những ngày gần thời điểm thi, em bắt đầu luyện đề nhiều để tăng tốc độ và cảm giác làm bài. Bên cạnh đó, em nghĩ việc cân bằng giữa học tập và các hoạt động xung quanh như: vận động, giải trí là điều rất cần thiết, sẽ giúp duy trì được động lực học tập hiệu quả”, Bình chia sẻ thêm.

Như Bình trong lễ tổng kết năm học 2024 - 2025
Hoàng Phạm Như Bình luôn là gương mặt học sinh xuất sắc nhất của Trường THPT Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng trong suốt 3 năm học THPT. Điểm trung bình các môn học trong tổ hợp B00 của nữ sinh từ năm lớp 10 tới lớp 12 luôn là 9,7 – 9,9. Không khó để liệt kê những thành tích của Bình làm minh chứng cho sự nổi trội của em. Giải Nhì môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Lâm Đồng; giải Nhất môn Toán cấp tỉnh năm lớp 11 và giải Ba môn Hóa học cấp tỉnh năm lớp 12. Thêm vào đó, trong Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Bình cũng xuất sắc đạt 1.053 điểm, trong đó đạt tuyệt đối 300/300 điểm ở môn Toán.
Một học bạ hoàn hảo, điểm thi đánh giá năng lực cao để Bình có thể ngẩng cao đầu bước vào rất nhiều cánh cổng trường đại học danh giá. Nhưng em vẫn không hài lòng, thể hiện rõ nỗ lực và quyết tâm ở kỳ thi tốt nghiệp với hai điểm 10 ở hai môn Toán và Sinh học.
Bình chia sẻ, trước khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp, bản thân có một chút lo lắng dù dò đáp án và thấy mình có điểm số tương đối tốt. “Em cảm thấy mức độ các đề vừa phải và có sự phân hóa cao, đề Toán không quá khó nhưng đòi hỏi phải có sự vận dụng phối hợp giữa các kiến thức đã học, không chỉ trong phạm vi lớp 12. Vì có nền tảng khá tốt ở môn Toán và Hóa nên em làm bài khá thuận lợi và dư thời gian để kiểm tra kĩ bài, với môn sinh thì em làm vừa đủ và chỉ kiểm tra được một số câu quan trọng”.
Khi nhận kết quả điểm số thi tốt nghiệp với hai điểm 10, Bình vỡ òa hạnh phúc vì thấy những cố gắng không ngơi nghỉ của mình đã được bù đắp một cách xứng đáng. Nhưng với Bình, đây đơn giản chỉ là một kỳ thi, một dấu mốc trong con đường chinh phục tri thức. Tất cả vẫn còn ở phía trước, vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện bản thân.
Thay vì nói về bản thân, Hoàng Phạm Như Bình muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã truyền động lực học tập cho em. Đó là cô giáo Trần Thị Lệ Nga - Trường THCS Đạ Kho, người đã cho Bình cảm hứng và tinh thần với môn Toán từ những ngày học cấp II. Là Cô Huệ - giáo viên chủ nhiệm, cô Phương dạy Toán những năm ở THPT, những người đã luôn ở bên, dìu dắt và tận tình giúp Bình trong những lúc mỏi mệt, căng thẳng nhất.
Hỏi về ước mơ, Bình nói: Em muốn làm một bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Một mơ ước thật đẹp, nên đăng ký nguyện vọng I của em là ngành Y khoa của Trường Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh. Không chỉ là màu áo trắng với lời Lời thề Hippocrates mê hoặc Bình từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó còn là mong muốn của gia đình, những người làm trong ngành y, những người đã gieo vào trong tâm hồn em hạt giống xanh đẹp đẽ trong việc chữa bệnh cứu người.