Cô giáo rèn luyện theo gương Bác

Cô Hà Thị Thanh Nhi nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Tân An vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024
“Dạy trẻ cũng giống như trồng cây non. Trồng cây non được tốt sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”. Những lời Bác Hồ dạy luôn thôi thúc trong tâm trí cô Hà Thị Thanh Nhi - giáo viên (GV) Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh, đồng hành, chia sẻ khó khăn với nhiều thế hệ học sinh (HS) khuyết tật, giúp các em hòa nhập cộng đồng.

Dạy một HS bình thường đã khó, dạy một trẻ khuyết tật càng khó khăn hơn gấp nhiều lần. Do đó, muốn trở thành GV, điều đầu tiên là phải yêu nghề, mến trẻ. Cô Nhi học tập Bác ở tấm lòng nhân ái, yêu thương con người và quan niệm sống “mình vì mọi người”.

Cô Nhi chia sẻ, nghề nào cũng có những khó khăn, thuận lợi nhưng nếu chọn nghề dạy học cho trẻ đặc biệt cần nắm rõ những khó khăn, thuận lợi của nghề này. Điều thuận lợi nhất khi giảng dạy cho HS đặc biệt là được các em yêu quý và biết nghe lời. Các em rất ngây thơ, vô tư, trong sáng nên lời nói của cô giáo luôn được các em lắng nghe, đáp ứng và lặp lại. Tuy nhiên, khó khăn trong nghề cũng không ít. Đó là đa số các em chưa được quan tâm để được can thiệp sớm nên dù ở lứa tuổi nào, khi đến lớp, các em vẫn rất ngây ngô, kỹ năng học tập cũng như giao tiếp hạn chế.

Theo cô Nhi, dạy trẻ khuyết tật đòi hỏi GV phải kiên trì, nhẫn nại và luôn rèn giũa cho bản thân mình sự nhã nhặn, cảm thông và không nóng nảy. Cô Nhi tâm sự: “Để có thể làm tốt hơn công việc của mình, không chỉ yêu nghề, mến trẻ mà tôi phải tìm hiểu về ngôn ngữ ký hiệu, học hỏi ở đồng nghiệp, đặc biệt là dành nhiều thời gian để trò chuyện với HS. Nhờ vậy, tôi tích lũy được thêm kiến thức bổ trợ cho quá trình giảng dạy hiệu quả hơn. Nhìn những ánh mắt trong sáng toát lên sự ham hiểu biết của các em qua mỗi bài giảng, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Với cô Nhi, khi dạy HS đặc biệt, GV phải vừa dạy học, vừa đóng vai trò như người cha, người mẹ, người bạn đồng hành cùng các em. Điều hạnh phúc nhất của cô là thấy HS đánh vần tròn chữ, biết thể hiện cảm xúc bản thân.

Từ sự tâm huyết với nghề và tình yêu thương HS, cô Nhi trở thành tấm gương để đội ngũ GV trong trường học tập, ngày ngày đồng hành cùng các “mầm xanh” thiệt thòi bằng chính trái tim mình. Điều ấy giúp con đường hòa nhập cộng đồng của các em trở nên gần hơn. Với kết quả nỗ lực qua nhiều năm, cô Nhi đạt những thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong năm 2022, 2023, cô Nhi là đảng viên, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, cô cũng là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Tân An vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024./.

Song Nhi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/co-giao-ren-luyen-theo-guong-bac-a178741.html
Zalo