Cô gái đất Mỏ và hành trình gieo giọt hồng nhân ái

Nguyễn Như Quỳnh (năm thứ tư, Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) dành phần lớn thời gian ngoài giảng đường cho hoạt động vận động hiến máu. Từ một cô gái rụt rè, Quỳnh từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí, trực tiếp tổ chức các chương trình và kết nối hàng trăm tình nguyện viên cùng tham gia hoạt động vì người bệnh.

Từ cô gái đất Mỏ…

Năm 2023, Như Quỳnh mang theo hành trang của một cô bé tuổi 18 non nớt bước vào giảng đường đại học. Những ngày đầu ở môi trường mới, hoạt động tình nguyện đến với Quỳnh như một cơ duyên. Hình ảnh những màu áo đỏ tại một góc sân Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thu hút ánh nhìn của cô sinh viên năm thứ nhất. Từ đó, Quỳnh quyết định ghi danh, trở thành tình nguyện viên của Đội Thanh niên vận động hiến máu Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngoài những giờ học tập trên giảng đường, Như Quỳnh tích cực tham gia hỗ trợ các chương trình hiến máu lớn nhỏ ở Thủ đô, được học hỏi, trau dồi những kiến thức, kỹ năng mềm, cũng như chuyên môn. Từ xuất phát điểm rụt rè, tự ti, cô sinh viên dần trở nên năng động, hoạt bát và không ngần ngại gian khó. “Dưới mái nhà của Đội máu Báo chí, nhờ có anh chị đi trước và đồng đội sát cánh, mình càng thêm yêu màu áo đỏ và có thể khẳng định, đây chính là ‘trạm dừng thanh xuân’ của mình”, Như Quỳnh chia sẻ.

… Đến nữ thủ lĩnh vận động hiến máu trường Báo

Sau một năm gắn bó với “nhà Máu” trên cương vị tình nguyện viên, Như Quỳnh được tin tưởng giao nhiều vị trí, nhờ tinh thần trách nhiệm, sự năng động. Năm 2024 đánh dấu bước chuyển trong hành trình hoạt động của Quỳnh, khi lần lượt đảm nhiệm các vai trò: Đội trưởng - Chủ nhiệm CLB Thanh niên vận động hiến máu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trưởng ban Sự kiện, Chi hội Thanh niên vận động hiến máu Cầu Giấy 6/1; Ủy viên Ban Sự kiện - Đối ngoại, Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2025

Từ việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân, Như Quỳnh dần đảm nhận vai trò tổ chức, điều phối và dẫn dắt hàng trăm tình nguyện viên, đồng thời kết nối các thành viên và chịu trách nhiệm về kết quả chung của tập thể.

Mỗi vai trò đưa Như Quỳnh đến với một thử thách khác nhau, buộc cô phải đối diện với áp lực khi phía sau là cả một tập thể. Đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban tổ chức chương trình hiến máu toàn Học viện “Nắng Hồng 2025” và Trưởng Ban Sự kiện chương trình hiến máu “Cầu Giấy - Người Việt trẻ 2025”, cô gái 20 tuổi không chỉ thực hiện nhiệm vụ tổ chức, điều phối mà còn phải đưa ra những quyết định khó khăn để bảo đảm công việc chung.

Như Quỳnh bộc bạch: “Ở nhà, mình vốn là con út nên được ba mẹ cưng chiều, nhưng khi trở thành thủ lĩnh của một tổ chức tình nguyện, mình học cách "lớn lên" và phải chịu những áp lực to lớn. Có thời điểm, tình hình nhân sự mình phụ trách gặp khó khăn đến mức mình đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc”. Tuy nhiên, suy nghĩ “chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, sẽ có thêm một người bệnh cần máu được cứu sống” mà Quỳnh có động lực để tiếp tục hành trình nhiều thử thách ấy.

Quả ngọt cho những tháng ngày thanh xuân rực cháy

Những kết quả trong hoạt động tình nguyện là một phần dấu ấn của Như Quỳnh trong những năm qua. Năm 2025, Đội máu Báo chí do cô dẫn dắt vận động được hơn 1.000 đơn vị máu. Cùng với đó, cô nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ các cơ quan, đơn vị và Hội, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động tình nguyện. Với Như Quỳnh, giá trị lớn nhất từ hành trình này là những trải nghiệm thực tế, sự trưởng thành và cơ hội góp phần hỗ trợ người bệnh thông qua các hoạt động hiến máu.

Như Quỳnh cùng những tấm giấy khen.

Như Quỳnh cùng những tấm giấy khen.

Mỗi khi đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bắt gặp những bệnh nhi tươi cười, ríu rít, Như Quỳnh càng thêm tin yêu công việc mình đang làm và tự hào về hành trình đã cùng đồng đội đi qua. Những khoảnh khắc ấy cũng trở thành động lực để cô tiếp tục duy trì nhiệt huyết và lan tỏa tinh thần tình nguyện.

Từ một cô sinh viên rụt rè, Như Quỳnh từng bước bước ra khỏi giảng đường, trở thành người kết nối những người trẻ trong hành trình hiến máu. Những chương trình rồi sẽ khép lại, những vị trí, vai trò rồi sẽ được bàn giao, nhưng tinh thần nhiệt huyết mà cô và đồng đội vun đắp sẽ tiếp tục được trao truyền. Với Như Quỳnh, đó có lẽ cũng là một giá trị của tuổi trẻ: Không chỉ theo đuổi những ước mơ của riêng mình, mà còn biết dành thời gian, sức lực để kết nối, trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Ảnh: NVCC

Ngọc Nhi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-gai-dat-mo-va-hanh-trinh-gieo-giot-hong-nhan-ai-post1870745.tpo