Cô gái Đan Mạch gốc Việt lặn lội suốt 10 năm tìm mẹ ruột

Suốt hành trình 10 năm, cô Nguyễn Thị Bích Thuận (quốc tịch Đan Mạch) luôn đau đáu tìm mẹ ruột và người thân của mình tại Việt Nam.

Thuận cho biết, cô sinh ngày 20/2/2000, hiện đang sống ở Đan Mạch. Thuận được sinh ra tại Việt Nam và được nhận nuôi vào năm 2001 từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận.

Thuận lúc còn bé

Thuận lúc còn bé

Hôm nay, Thuận viết thư này với một hy vọng rất lớn rằng quý vị có thể giúp cô tìm kiếm điều quan trọng nhất là tìm lại được mẹ ruột của mình.

Mẹ Thuận là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1966. Bà Hòa là người Phan Rang, vào Bình Thuận chăn vịt thuê. Nơi cư trú vào thời điểm Thuận chào đời: Thôn 1, xã Hàm Nhơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng.

Những giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc của Thuận

Những giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc của Thuận

Sau khi sinh ra Thuận, bà Hòa đã rất cố gắng để nuôi nấng con nhưng vì hoàn cảnh và điều kiện sống thiếu thốn, khó khăn, ngày 4/12/2000 bà Hòa mang con đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Thuận (cũ) để nhờ Trung tâm nuôi dưỡng.

Vào ngày 18/8/2001, Bích Thuận được hai vợ chồng người Đan Mạch làm thủ tục nhận con nuôi và đưa về Đan Mạch sinh sống theo đúng thủ tục giấy tờ và điều kiện nhận con nuôi của nhà nước.

Thuận đang rất mong muốn gặp lại được người mẹ ruột của mình

Thuận đang rất mong muốn gặp lại được người mẹ ruột của mình

Trong 10 năm qua, ba mẹ nuôi cùng cơ quan chức năng Đan Mạch phối hợp cùng Trung tâm và chính quyền địa phương hỗ trợ Thuận tìm lại mẹ, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có kết quả.

Hiện Nguyễn Thị Bích Thuận mong muốn dù chỉ là một mẩu thông tin chi tiết nhỏ, một câu chuyện hay một lời đồn, tất cả đều có thể là mảnh ghép quan trọng giúp cô tìm được mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Hòa.

Lê Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/co-gai-dan-mach-goc-viet-lan-loi-suot-10-nam-tim-me-ruot_181107.html
Zalo