Cô gái băng rừng, khám phá suối Cái
Trong chuyến đi đến huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Thị Yến (25 tuổi, quê ở Bắc Giang) đã được người bạn giới thiệu về suối Cái. Nơi đây có nhiều vùng nước sâu và trong, cây cổ thụ.
Suối Cái (thuộc xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), cách thành phố Thái Nguyên khoảng 45 km, cách Hà Nội khoảng 125 km. Suối Cái là nhánh suối chính đổ về suối Cửa Tử, hợp lưu với suối Cửa Tử tại ngã ba suối Hủng, sau đó đổ về sông Công.
“Sau thời gian dài băng qua các tảng đá lớn và suối thì mình đến khu vực có nhiều cây chuối rừng, vùng nước sâu, trong nên đã dừng lại, nghỉ ngơi ăn trưa. Sau đó, 2 người bạn của mình tiếp tục đi lên trên cao hơn nơi có những thác nước nhỏ rất đẹp”, Yến chia sẻ.
Điều khiến Yến thích nhất ở suối Cái là vẻ hoang sơ, các tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, bám đầy rêu. Bóng cây xanh rợp mát. “Có những cây to, phải 2 vòng tay ôm mới hết”, Yến bộc bạch.
Yến còn sở hữu một kênh TikTok là Yến Vi Vu với gần 60.000 người theo dõi. Tại đây, Yến thường xuyên chia sẻ các chuyến đi, trải nghiệm du lịch cá nhân khi đi qua những vùng đất mới, gặp gỡ con người mới, thưởng thức các món ăn địa phương.
Hà Sang