'Cô gái 5 thứ tiếng' và 'cú rẽ' sau 4 năm đại học
Từng chọn Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng vì đó là ngành 'hot', Nguyễn Phan Thái Linh chỉ dần nhận ra điều mình thực sự muốn theo đuổi sau những trải nghiệm ở giảng đường và các giải bóng chuyền quốc tế.
Nguyễn Phan Thái Linh (sinh năm 2003) vừa tốt nghiệp ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng tại RMIT Sài Gòn. Bốn năm đại học không đưa cô đến một công việc đúng với ngành đã học, nhưng lại giúp cô có thêm trải nghiệm, hiểu bản thân và xác định hướng đi mới: Thể thao.

Bước vào đại học, thử sức ở nhiều môi trường và có thêm những trải nghiệm thực tế, Linh dần hiểu bản thân muốn gì. Những mùa giải quốc tế của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam trở thành một trong những trải nghiệm có ý nghĩa với cô trong thời gian gần đây.
Từ những trận đấu, Linh có cơ hội quan sát các vận động viên ở khoảng cách gần, học thêm những kỹ năng liên quan đến bóng chuyền và gặp gỡ nhiều người đang làm việc trong ngành. Những trải nghiệm ấy giúp cô có cái nhìn rõ hơn về thể thao và tìm ra hướng đi cho mình.
Không chơi được bóng chuyền nhưng vẫn muốn theo đuổi
Linh đến với bóng chuyền khá tình cờ. Cô thi tuyển làm trợ lý ngôn ngữ cho Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam và được HLV Federico Rampazzo lựa chọn ngay từ lần gặp đầu tiên. Linh từng biết đến môn thể thao này qua một bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản. Cô yêu thích sự dẻo dai, tốc độ và tính biến động của trận đấu, khi cục diện có thể thay đổi sau từng điểm số.
Nhưng Linh không phải một vận động viên và cũng không có năng khiếu chơi bóng chuyền. “Mình không chơi được bóng chuyền vì mình không có năng khiếu, nhưng mình muốn theo đuổi môn thể thao này theo cách riêng”, Linh chia sẻ.

Nguyễn Phan Thái Linh trong vai trò trợ lý ngôn ngữ của Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam.
Công việc trợ lý ngôn ngữ giúp Linh để bước vào thế giới thể thao. Tuy không trực tiếp thi đấu nhưng Linh được tiếp xúc với các vận động viên, ban huấn luyện và những người làm việc phía sau các giải đấu.
Linh cho rằng, chính những trải nghiệm thực tế tại các mùa giải quốc tế của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã giúp cô học được nhiều điều nhất trong thời gian gần đây. Đây không chỉ là cơ hội để Linh học thêm về bóng chuyền mà còn giúp cô hiểu hơn về môi trường thể thao và những công việc có thể theo đuổi trong lĩnh vực này.
Một dấu ấn đặc biệt đến với Linh tại chặng 2 SEA V Cup 2026, khi Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng 3 - 2 trước Thái Lan sau 5 set đấu và lần đầu đăng quang sau 4 lần tham dự giải đấu khu vực. Với Linh, cảm xúc trong khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là niềm vui trước chiến thắng của đội tuyển. Đó còn là cảm giác đặc biệt sau một hành trình cô đã trực tiếp đồng hành.
'Chỉ cần gắng hết sức học và làm là được'
Đi học xa nhà là một trong những trải nghiệm giúp Linh trưởng thành hơn. Có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng khi nhìn lại, Linh vẫn cảm thấy may mắn và những gì bản thân trải qua chưa là gì so với nhiều người thực sự vất vả. Thay vì tự làm mọi thứ trở nên phức tạp, cô chọn “đơn giản hóa” suy nghĩ của mình. “Chỉ cần gắng hết sức học và làm, để bản thân không hối hận là được”, Linh nói. Đó cũng là cách cô nhìn lại bốn năm đại học. Với Linh, giá trị của quãng thời gian này không chỉ nằm ở tấm bằng ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng. Theo Linh, RMIT Sài Gòn đã cho cô một môi trường đủ lớn để vừa cạnh tranh, phát triển, vừa cảm nhận sự gắn kết như một gia đình thứ hai. Những trải nghiệm đó cũng hình thành trong Linh quan niệm về việc một người trẻ nên chuẩn bị gì cho tương lai.
Cô cho rằng, trước khi nghĩ đến những “việc lớn”, người trẻ cần học tập chăm chỉ, sống hết mình và làm thật tốt những “việc nhỏ” của bản thân. Linh thừa nhận, mình chưa làm được nhiều để cống hiến cho cộng đồng. Tuy vậy, cô luôn cố gắng giúp đỡ những người xung quanh trong khả năng của mình, đặc biệt là hỗ trợ bạn bè và các em học sinh trong việc học.

Nguyễn Phan Thái Linh tốt nghiệp ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng tại RMIT Sài Gòn.
Từ những trải nghiệm nhỏ đến hướng đi mới
Linh sở hữu IELTS 7.5, TOPIK 6, JLPT N3 và HSK 4. Năm 2017, Linh giành Huy chương Vàng cuộc thi Global Natural History Day tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Năm 2024, cô nhận giải Đặc biệt tại cuộc thi The Next Founders, do trường Kinh doanh RMIT tổ chức. Đến năm 2025, Linh tiếp tục giành giải Nhất và giải Bình chọn tại cuộc thi Psychovation - Psychology Day. Khả năng sử dụng 5 ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn và Pháp cũng tạo điều kiện để Linh có thể làm công việc trợ lý ngôn ngữ trong môi trường bóng chuyền quốc tế.
Sau khi tốt nghiệp RMIT, Linh tiếp tục học lên thạc sĩ và trúng tuyển ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc. Việc học tập tại Trung Quốc có thể khiến cô khó tiếp tục đồng hành thường xuyên cùng các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam.
Linh cho biết, HLV Federico Rampazzo nói, cô có thể trở lại với đội bất cứ lúc nào hoặc lên kế hoạch đi cổ vũ đội tuyển trong vai trò một cổ động viên. Còn với tương lai, Linh muốn học và làm về ngoại giao thể thao, tổ chức và quản lý thể thao. Cô mong muốn giúp các vận động viên có thêm cơ hội thi đấu quốc tế và giao lưu văn hóa.
Với Linh, các vận động viên nổi tiếng không chỉ có cơ hội thi đấu mà còn có thể truyền cảm hứng cho xã hội. Hành trình của Linh vì thế không phải câu chuyện về một người trẻ đã sớm xác định được con đường của mình. Ngược lại, đó là hành trình thử sức, trải nghiệm và từng bước hiểu bản thân hơn.
Từ một cô gái từng “không biết mình thích gì”, Linh chọn không xem lựa chọn đầu tiên ở tuổi 18 là một khuôn mẫu phải đi theo suốt đời. Bốn năm đại học cho cô kiến thức, những mối quan hệ và quan trọng hơn là cơ hội thử nhiều điều để nhận ra hướng đi mình muốn theo đuổi. Và với cô gái ấy, có lẽ việc tìm được câu trả lời cho câu hỏi “mình thực sự muốn gì?” cũng chính là một trong những kết quả đáng giá nhất của những năm tháng tuổi trẻ.
(Ảnh: NVCC)




























