Cô con gái cãi lời mẹ để đi theo tiếng gọi của con tim

Nhiều bậc phụ huynh có xu hướng áp đặt con cái, vì sợ chúng gặp sai lầm. Khi cần đưa ra lựa chọn về những vấn đề quan trọng như nghề nghiệp hay hôn nhân, sự áp đặt càng tăng.

 Nhiều bậc cha mẹ không hài lòng, khi con cái yêu người có xuất thân bình thường. Ảnh minh họa: tVN.

Nhiều bậc cha mẹ không hài lòng, khi con cái yêu người có xuất thân bình thường. Ảnh minh họa: tVN.

Sự thân mật đòi hỏi khả năng vừa gần gũi với người khác, vừa độc lập, giống như đu trên một chiếc xích đu khổng lồ từ trạng thái hợp nhất sang trạng thái tách biệt, tạo ra một nhịp điệu liên tục, khiến nhiều người có cảm giác lo lắng.

Đôi khi, chúng ta cảm thấy lo lắng vì khi yêu và khi bắt đầu một mối quan hệ mới, những cảm xúc bị chôn vùi liên quan đến sự thân mật, gắn bó của chúng ta với mẹ hoặc người chăm sóc mình trong những ngày đầu đời sẽ bị đánh thức. Chúng ta đã từng hòa làm một với mẹ của mình và trong vô thức, chúng ta vẫn khao khát tìm lại cảm giác hợp nhất đó. Chúng ta muốn được ai đó bao bọc và chăm sóc mình.

Khi còn nhỏ, chúng ta cần được ôm ấp và che chở để không cảm thấy mình bị rơi xuống vực sâu, song cũng cần được tự do rời khỏi vòng tay mẹ để khám phá thế giới kỳ thú xung quanh. Tức là người mẹ có thể ôm lấy chúng ta một lúc, rồi ngay sau đó sẵn lòng thả tay ra.

Nếu cha mẹ có những vấn đề chưa xử lý được liên quan đến sự hợp nhất hay tách biệt, họ có thể có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt khi ôm chúng ta hoặc không mấy vui vẻ khi chúng ta muốn tách khỏi họ để khám phá những sở thích hoặc tìm bạn bè cho riêng mình. Cha mẹ có thể đã viết sẵn kịch bản cho cuộc đời chúng ta hoặc coi chúng ta như một hạng mục phản ánh giá trị của họ, thay vì là những cá thể riêng biệt.

Từ khi bắt đầu có ký ức, Margie nhớ rằng mẹ đã khuyến khích cô trở thành bác sĩ. Bà tặng đồ chơi bác sĩ, sách về bác sĩ, y học và không ngừng nói về nghề nghiệp tương lai của con gái mình.

Như thể bà ấy muốn nói: “Con gái tôi là bác sĩ.” Tôi nghĩ bà ấy chưa từng hỏi tôi muốn trở thành một người như thế nào. Gần như ngày nào bà cũng nói về những thứ tôi ăn và thường xuyên bắt tôi leo lên bàn cân, như thể đó là cơ thể của bà.

Bà ấy luôn quan tâm đến địa vị của những chàng trai mà tôi hẹn hò, cũng đã chi rất nhiều tiền để mua cho tôi các bộ quần áo sang chảnh và nữ tính rồi bắt tôi mặc, trong khi tôi thích mặc quần jean. Bà ấy luôn bận tâm về tôi, nhưng chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc tôi là ai.

Margie cảm thấy tội lỗi mỗi khi cô khám phá ra những điều mình thích làm nhưng biết là mẹ sẽ không cho phép, cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu khi hẹn hò với một người đàn ông xuất thân từ tầng lớp dưới trung lưu. Mẹ luôn cố gắng tìm mọi cách để chia cắt cô và anh ấy.

Mẹ của Margie là ví dụ tiêu biểu về một kẻ ái kỷ, một người chỉ muốn nhìn thế giới theo cách của mình, viết kịch bản cho cuộc đời của người khác và không ý thức được ảnh hưởng tiêu cực của mình đối với những người xung quanh.

Các bậc cha mẹ là người ái kỷ hoặc có những suy nghĩ ám ảnh (suy nghĩ xâm nhập) luôn gửi thông điệp ngầm đến con cái rằng việc muốn sống độc lập, tách khỏi vòng kiểm soát của cha mẹ là một tội lỗi lớn, nếu làm vậy thì sẽ không được họ yêu thương nữa.

Nói cách khác, các bậc cha mẹ này thao túng con mình bằng thông điệp: “Nếu không nghe lời cha mẹ, con đang làm cha mẹ buồn lòng; nếu yêu người khác, hoặc không trở thành người như cha mẹ mong muốn, con đang khiến cha mẹ khổ tâm.” Điều này khiến con cái rơi vào trạng thái bị giằng xé giữa việc sống với đúng con người thật của mình và theo đuổi khát khao được thôi thúc từ bên trong hay sống theo ý muốn của cha mẹ.

Vậy là niềm tin sai lầm bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức: “Tôi phải có trách nhiệm với niềm hạnh phúc an vui của mọi người”, “Sự thật sẽ khiến mọi người bị tổn thương”, “Bạn sẽ làm tổn thương tôi”, “Sống thật với chính mình là một điều sai trái”.

Những niềm tin này khiến hành trình tâm linh và các mối quan hệ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì mọi người rất sợ phải sống thật với chính mình hoặc lỡ gây nên xung đột, thậm chí là bày tỏ quan điểm của mình.

Chỉ khi tách rời (về mặt cảm xúc) khỏi cha mẹ có suy nghĩ ám ảnh (suy nghĩ xâm nhập), thích kiểm soát và giải phóng cảm giác tội lỗi luôn mang trong mình (thực ra đây là vỏ bọc che giấu sự tức giận và uất ức của mình), thì chúng ta mới có khả năng thoát khỏi những mối quan hệ kéo - đẩy mệt mỏi hoặc thiếu kết nối.

Charlotte Kasl/ Skybooks & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-con-gai-cai-loi-me-de-di-theo-tieng-goi-cua-con-tim-post1559524.html
Zalo