Cô bé có trái tim nhân hậu

Mới đây, tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030, em Lê Đỗ Mỹ Anh, học sinh lớp 6C Trường THCS Nguyễn Du (phường Hoàn Kiếm) đã vinh dự được TP Hà Nội trao t ặng danh hiệu 'Người tốt, việc tốt' .

Em Lê Đỗ Mỹ Anh.

Em Lê Đỗ Mỹ Anh.

Mỹ Anh không chỉ là cô học trò chăm ngoan, học giỏi, thân thiện với mọi người mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ năm học lớp 3 tại Trường Tiểu học Tràng An đến nay, cứ 3 năm một lần, Mỹ Anh lại để tóc dài để hiến tặng cho những bệnh nhân ung thư. Việc làm của em đã lan tỏa đến rất nhiều bạn bè, là động lực để các em nhỏ học tập, noi theo tấm gương tốt của Mỹ Anh, đồng thời giúp các bệnh nhân thêm ấm lòng, có động lực chiến đấu với bệnh tật.

Dịp Tết vừa qua, Mỹ Anh dành toàn bộ số tiền mừng tuổi và tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ em học sinh Chảo Thị Tưới (xã Nậm Chảy (cũ), tỉnh Lào Cai) có hoàn cảnh khó khăn, bố bị mù cả hai mắt. Bên cạnh đó, em còn đóng góp 300.000 đồng mỗi tháng để giúp đỡ em Chảo Thị Tưới được tiếp tục được đến trường.

Bên cạnh đó, Mỹ Anh còn tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường. Hồi học tiểu học, em tham gia dự án “Đại sứ xanh”, kêu gọi bạn bè cùng thực hiện những việc làm thiết thực. Em cũng trực tiếp tham gia dự án làm sạch hồ Hoàn Kiếm trong chương trình “Chung tay làm sạch hồ Hoàn Kiếm”. Mỹ Anh còn chủ động gây quỹ từ thiện bằng việc kinh doanh túi giặt thân thiện môi trường để ủng hộ Quỹ bảo tồn thiên nhiên Gaia. Em từng tham gia dự án thiện nguyện “Hành trình đầu đời”, kêu gọi và ủng hộ số tiền gần 15 triệu đồng để mua 100 đôi tất, 100 bộ vở vẽ màu, 50 áo khoác phao và 200 suất quà tặng các bạn nhỏ khó khăn ở Lào Cai.

Về lĩnh vực học tập, Mỹ Anh sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Em có 5 năm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cấp tiểu học, khả năng tiếng Anh nổi trội. Năm 2021, em đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Tài năng Anh ngữ thiếu nhi Thủ đô. Năm học 2021-2022, em đoạt giải Nhất cuộc thi English Festival about Books do Trường Tiểu học Tràng An tổ chức. Năm 2022, Mỹ Anh giành giải Nhì tại Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam với phần hùng biện song ngữ ấn tượng.

Tại cuộc thi “Ngày hội sách cấp trường năm 2025” mới đây, Mỹ Anh tham gia 2 nội dung thi là Giới thiệu sách và Tỏa sáng cùng giọng đọc. Em đã giới thiệu cuốn sách “Hachiko - Chú chó đợi chờ” một cách tự tin và cảm xúc về câu chuyện chú chó tốt bụng, trung thành. Với phong thái tự tin, cách truyền đạt tốt, câu chuyện nhân văn, ý, Mỹ Anh đã giúp cô bé được Ban Tổ chức trao giải Nhì.

Không chỉ học giỏi, đam mê các hoạt động thiện nguyện, Mỹ Anh còn rất yêu thích thể thao. Năm lớp 5, em từng là thành viên nòng cốt của đội bóng rổ nữ, cùng các bạn thi đấu nỗ lực đưa đội tuyển Trường Tiểu học Tràng An lọt vào vòng chung kết Cúp bóng rổ Milo cấp TP năm học 2024-2025. Mỹ Anh mong muốn bản thân sẽ gắn bó lâu dài với bóng rổ bởi bộ môn này giúp em vừa rèn luyện được thể lực, vừa trau đồi được đức tính kiên trì, cố gắng, đoàn kết với đồng đội để đạt được kết quả cao.

Dù còn nhỏ những trái tim lương thiện của Mỹ Anh đã lan tỏa đến rất nhiều người. Chia sẻ về những việc làm tốt của mình, Mỹ Anh khiêm tốn cho biết, bản thân cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử cao đẹp của Mỹ Anh đã góp phần sẻ chia những thông điệp tích cực đến những người xung quanh, đặc biệt bạn bè của em. Từ đó, mọi người thêm hiểu và yêu hơn các phong trào thiện nguyện, có thêm động lực để làm nhiều điều có ích cho cộng đồng.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/co-be-co-trai-tim-nhan-hau-433747.html