Cô bé 10 tuổi vượt qua 8 lần can thiệp mạch máu não, mơ ước khoác áo blouse trắng

Suốt 10 năm, bé N.P.T.D đã trải qua 8 lần can thiệp mạch máu não. Mỗi ca là một cuộc chiến sinh tử, đòi hỏi bản lĩnh và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, cùng niềm tin mãnh liệt từ gia đình. Giờ đây, em đã khỏe mạnh và nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy thuốc, như những người đã cứu sống em.

Ngay khi cất tiếng khóc đầu đời tại Bệnh viện Nhi Đà Nẵng, bé D. (ngụ ở Đà Nẵng, nay tròn 10 tuổi) đã tím tái, suy tim cấp, suy hô hấp nặng. Kết quả kiểm tra cho thấy trong não có khối dị dạng mạch máu bẩm sinh lớn, nhiều động mạch nuôi phức tạp và lưu lượng máu chảy qua rất cao.

Các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước hội chẩn, đều đánh giá đây là trường hợp hiếm và cực kỳ khó can thiệp. "Cả gia đình tôi lúc đó suy sụp khi nghe bác sĩ nói cháu có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu khối dị dạng vỡ, hoặc sống trong tình trạng tàn phế do chèn ép. Cuộc đời của cháu như thế thì làm sao chịu nổi!" - bà nội bé D. xúc động nhớ lại.

Không chấp nhận buông tay, mẹ bé D. tìm đọc được một bài báo về ca dị dạng mạch máu não phức tạp được can thiệp thành công do TS.BS Trần Chí Cường – nay là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thực hiện. Gia đình lập tức liên hệ tìm đến ông.

Khối dị dạng mạch máu não của bé D. trước và sau nhiều lần can thiệp.

Khối dị dạng mạch máu não của bé D. trước và sau nhiều lần can thiệp.

Khi bé D. vừa tròn 1 tuổi, TS.BS Trần Chí Cường đã thực hiện ca can thiệp đầu tiên tại Đà Nẵng. "Đây là thử thách rất lớn. Khối dị dạng quá phức tạp, trong khi bệnh nhi lại còn quá nhỏ và dụng cụ can thiệp hạn chế" - chuyên gia chia sẻ.

May mắn, ca đầu tiên thành công ngoài mong đợi. Các bác sĩ hội chẩn và quyết định sẽ can thiệp nhiều giai đoạn để giảm lưu lượng máu, ngăn nguy cơ vỡ khối dị dạng.

"Suốt 10 năm, bé D. đã trải qua 8 lần can thiệp mạch não. Từ chỗ yếu liệt, khó khăn trong vận động và ngôn ngữ, bé D. đã có thể đứng và đi vững khi lên 3 tuổi rưỡi. Giờ đây, em học tập, vui chơi bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa.

"Hồi cháu 1 tuổi, bác sĩ Cường hứa sẽ giúp được 80%. Giờ tôi thấy còn hơn cả 80% rồi. Hồi nhỏ, bé đi không được, nói không được, cả nhà tôi khóc hoài. Nay nhìn cháu mạnh khỏe, gia đình tôi mừng lắm" - bà nội bé xúc động kể.

TS.BS Trần Chí Cường và bé D, với chiếc áo blouse trắng cùng bà nội của bé.

TS.BS Trần Chí Cường và bé D, với chiếc áo blouse trắng cùng bà nội của bé.

Tâm sự với bác sĩ bé D cho biết, con thích chiếc áo trắng của bác sĩ. Các bác sĩ đã tặng D một chiếc blouse trắng.

"Với chúng tôi, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, khỏe mạnh trong chiếc áo blouse trắng là biểu tượng của hy vọng, nghị lực và tình yêu nghề y, sau hành trình 10 năm đồng hành và hồi sinh một sinh mệnh mong manh" - TS.BS Trần Chí Cường chia sẻ.

Đỗ Bá

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/co-be-10-tuoi-vuot-qua-8-lan-can-thiep-mach-mau-nao-mo-uoc-khoac-ao-blouse-trang-169251107101818263.htm