Có anh, nơi ấy bình yên
'Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình', phương châm sống và làm việc ấy đã trở thành 'kim chỉ nam' cho từng cán bộ, chiến sĩ công an. Các anh sẵn sàng gác lại việc riêng, chấp nhận đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Trong những câu chuyện kể về nghề nghiệp của mình, hiếm khi tôi nghe cán bộ, chiến sĩ công an nói về sự hy sinh, vất vả của bản thân. Có lẽ, đối với các anh, khi chọn khoác lên mình màu áo công an nhân dân (CAND), là đã sẵn sàng chấp nhận gian khổ, coi khó khăn, nguy hiểm là lẽ thường trong công việc. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành, mỗi vụ án được phá, người dân được bảo vệ an toàn chính là phần thưởng quý giá nhất.
Hiểm nguy luôn rình rập
Gần 20 năm làm nhiệm vụ tại các địa bàn phức tạp, trực tiếp tham gia đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy, Thiếu tá Vy Cao Thuyết (37 tuổi), Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã cùng đồng đội để lại nhiều dấu ấn với hàng loạt chuyên án lớn, mang tính chất phức tạp, nguy hiểm.
Chia sẻ với chúng tôi về công việc của mình, anh Thuyết bảo rằng thật khó để có thể diễn tả hết bằng lời. Bởi công việc điều tra tội phạm về ma túy rất đặc biệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn xông pha, đi đầu trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Nhưng sau mỗi chuyên án thành công, chúng tôi chỉ vui mừng trong thầm lặng, ít khi lộ mặt và thường “lẩn tránh” những vinh quang dành cho mình, vì tính chất đặc thù của công việc. Bởi vậy, có những câu chuyện mà ngoài những người tham gia cùng chuyên án thì không ai biết, kể cả những người thân trong gia đình.

Thiếu tá Vy Cao Thuyết nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Cũng theo anh Thuyết, làm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải liên tục thức đêm. Bởi tội phạm ma túy thường lợi dụng thời điểm giữa đêm khuya đến rạng sáng để buôn bán ma túy. Chuyện băng rừng, lội suối hay hóa trang, đóng giả người dân diễn ra hằng ngày.
“Tội phạm ma túy là những đối tượng rất tinh vi, liên tục thay đổi kế hoạch và rất manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt. Do đó, có những chuyên án dựa theo kế hoạch, phương án tác chiến đã được xây dựng trước đó, nhưng cũng có những vụ việc phải dựa vào tình hình thực tế, nên đòi hỏi ở người lính trinh sát ma túy sự cơ động, ứng biến linh hoạt, để khẩn trương khống chế, bắt giữ các đối tượng”, anh Thuyết chia sẻ.
Không ít lần trong lúc truy bắt tội phạm, anh Thuyết cùng đồng đội bị thương do sự chống trả của các đối tượng. Đa phần các đối tượng đều là những người nghiện ngập, mang “căn bệnh thế kỷ”, nên anh Thuyết và đồng đội phải hết sức nhạy bén, khẩn trương ứng phó và chú ý tối đa sự an toàn của mình. Hơn ai hết, các anh hiểu rằng, phía sau mình còn có gia đình và những người thân yêu đang dõi theo. Chỉ khi các anh bình an trở về, hậu phương ấy mới có thể yên lòng về công việc mà các anh đang lặng thầm cống hiến.
Mưu trí, quả cảm
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra hình sự, Đại úy Nguyễn Tấn Thế (33 tuổi) - Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) đã gắn bó với công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm suốt 10 năm qua. Với đặc thù công việc của mình, thường xuyên phải đấu tranh với nhiều loại tội phạm, đối diện với nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng, thế nhưng chưa phút giây nào anh cảm thấy nao núng.

Đại úy Nguyễn Tấn Thế tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: NVCC
Anh Thế đã trải qua nhiều vị trí công tác như cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Sơn (cũ); Phó trưởng Công an thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (cũ); Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường... Ở mọi vị trí công tác, anh luôn nhiệt huyết, mưu trí, quả cảm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong giai đoạn là Phó trưởng Công an thị trấn Châu Ổ, anh Thế cùng với Ban Chỉ huy Công an thị trấn đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn. Các loại tệ nạn xã hội được đẩy lùi; tội phạm đường phố được kiểm soát.
Gần như tất cả các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thị trấn Châu Ổ lúc ấy đều được tập trung điều tra, khám phá, trong đó có nhiều vụ khám phá trong thời gian ngắn, thu hồi được tất cả tài sản với giá trị cao. Điển hình như vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 30/8/2024 tại tổ dân phố 4, được khám phá trong vòng 6 giờ sau tiếp nhận, thu hồi toàn bộ tài sản có giá trị 70 triệu đồng; vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 27/1/2025 tại chợ Châu Ổ, được khám phá trong vòng 8 giờ sau tiếp nhận, thu hồi số tiền mặt hơn 450 triệu đồng... Trong nhiều năm, Công an thị trấn Châu Ổ là đơn vị dẫn đầu khối thi đua công an xã, được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.
Trong những năm tham gia điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm, anh Thế đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ cấp tỉnh đến trung ương. Đặc biệt, năm 2022, anh vinh dự là một trong 42 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc được Trung ương Đoàn khen thưởng. Đằng sau những tấm bằng khen, giấy khen ấy là biết bao mồ hôi, máu và cả nước mắt. Nhưng với anh Thế, mọi gian khổ đều xứng đáng, nếu đổi lại là sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Anh Thế bộc bạch, có những đợt công tác kéo dài cả tuần không về nhà, là những ngày “ăn bờ, ngủ bụi”, làm việc bất kể ngày đêm, mưa gió; là những giờ dài âm thầm mật phục giữa nhiều hiểm nguy. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đặt bản thân, đồng đội và người dân vào tình thế nguy hiểm. “Dù đối mặt với nhiều áp lực, thử thách nhưng tôi luôn lấy trách nhiệm với màu áo đang mặc và 5 lời thề danh dự của CAND để vượt qua tất cả. Với truyền thống cách mạng của gia đình và tình yêu nghề, tôi tự hào vì được cống hiến. Với tôi, đã là chiến sĩ công an thì phải “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến”, anh Thế nói.
Kiên trì dấn thân
Mới đây, chúng tôi gặp Thượng tá Ngô Văn Đức (47 tuổi) - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) vào một đêm muộn, khi anh vừa trở về sau chuyến công tác ở xã Trà Bồng. Khi nghe chúng tôi ngỏ ý muốn viết về hành trình dấn thân với nghề, những thử thách, cam go trong công việc mà mình đang phải đối mặt, ban đầu anh Đức một mực từ chối, vì cho rằng đó là việc mà mình phải làm. Sau nhiều lần thuyết phục, anh Đức mới chịu trải lòng với chúng tôi về nghề nghiệp của mình.

Thượng tá Ngô Văn Đức luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong suốt hàng chục năm gắn bó với lĩnh vực hình sự, trải qua hàng trăm chuyên án lớn nhỏ, anh Đức vẫn nhớ như in những vụ trọng án do mình và đồng đội nỗ lực điều tra, bắt giữ. Anh Đức bộc bạch, với những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự, đối mặt với vất vả, hiểm nguy là chuyện bình thường. Có những vụ án xảy ra trong đêm, tại những nơi hẻo lánh, chứng cứ rất mong manh, việc truy vết, tìm kiếm tung tích của đối tượng phạm tội gặp rất nhiều khó khăn. Dẫu vậy, bằng biện pháp nghiệp vụ, tôi và đồng đội đã tập trung cao độ vào việc phối hợp cũng như khẩn trương lên phương án tác chiến để bắt giữ tội phạm, với mục đích cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ được giao, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Đó cũng chính là động lực và ý nghĩa công việc mà người lính hình sự đang làm.
“Dù môi trường làm việc luôn phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, song qua vất vả, thử thách mới thấy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của anh em trong đơn vị. Có những vụ án phức tạp, nhiệm vụ yêu cầu gấp rút, nếu không kịp thời phá án sẽ gây thêm nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Để bắt giữ được đối tượng phạm tội, đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng, mưu trí của đồng đội. Do đó, sau mỗi vụ phá án thành công, không thể nói là thành tích của một cá nhân nào, mà là của cả tập thể”, anh Đức chia sẻ.
Gian nan, hiểm nguy là vậy, nhưng các anh vẫn bền bỉ tiến bước. Có các anh, nơi ấy bình yên.