Clip: Bức xúc vì bị xử phạt, người đàn ông vác mã tấu đe dọa cảnh sát giữa ban ngày
Chiều ngày 26/2, một người đàn ông ở Bangkok đã gây náo loạn cả con phố khi đe dọa cảnh sát bằng mã tấu, sau khi xe của anh ta bị khóa bánh vì đỗ sai quy định.
Vào chiều ngày 26 tháng 2, tại Soi Yothee, Bangkok, một vụ việc bất ngờ đã xảy ra khi một người đàn ông, tức giận vì xe của mình bị khóa bánh do đỗ sai quy định, đã dùng mã tấu đe dọa cảnh sát. Sự việc khiến không ít người dân chứng kiến phải hoảng sợ và xôn xao.
Theo thông tin từ tờ KhaoSod, sự việc bắt đầu khi cảnh sát khóa bánh chiếc xe của người đàn ông này vì đã đỗ xe quá giờ quy định. Người đàn ông, được xác định là ông Chayakrit, 59 tuổi, ngay lập tức đã nổi giận. Ông ta lao vào tranh cãi với cảnh sát và nhanh chóng lấy một cây mã tấu từ trong xe của mình để đe dọa các sĩ quan.
Video về sự việc đã được đăng tải lên MXH, ghi lại cảnh người đàn ông cầm mã tấu đi bộ trên đường, chỉ tay và la hét vào cảnh sát. Cảnh tượng này đã gây hoang mang cho người dân chứng kiến.
Theo lời kể của các nhân chứng, trong đó có anh Sakol, một người lái xe máy, ông Chayakrit đã cố gắng thanh toán số tiền phạt ngay tại chỗ. Tuy nhiên, khi các sĩ quan yêu cầu ông phải đến trạm cảnh sát để xử lý, ông đã trở nên giận dữ và lấy mã tấu ra đe dọa. Ông ta còn đuổi theo các cảnh sát trong khi họ đang rút lui khỏi hiện trường.
May mắn thay, một đội tuần tra cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và can thiệp kịp thời, giúp làm giảm căng thẳng của tình huống. Sau khi bình tĩnh lại, ông Chayakrit đồng ý đặt mã tấu xuống và đã bị cảnh sát bắt giữ.
Sau khi được áp giải về trụ sở, cảnh sát tiến hành kiểm tra chiếc xe Nissan Teana của ông và không phát hiện ra bất kỳ chất cấm hoặc đồ vật bất hợp pháp nào. Tuy nhiên, người đàn ông này bị phạt 900 baht (tương đương 25 USD) vì hành vi đỗ xe sai quy định, mang vũ khí và gây rối trật tự công cộng. Ông ta đã thừa nhận hành vi của mình và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi được thả.