Chuyện về người chăm sóc Nhà thờ Mẹ Nguyễn Thị Bảy
Giữa cuộc sống bộn bề, vẫn có nhiều người âm thầm cống hiến những điều tốt đẹp, lan tỏa tình yêu thương và sự tri ân. Cô Huỳnh Thị Chín (ấp Hưng Hòa, xã Vĩnh Hựu, Đồng Tháp) là một trong những tấm gương như thế. Hằng ngày, cô dành thời gian chăm sóc Nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (AHLLVTND) - Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy.
“BÀ HOÀNG HẬU ĐỎ” NGUYỄN THỊ BẢY
Theo các nguồn sử liệu, đồng chí Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1909, tại làng Vĩnh Hựu, tổng Hòa Đồng Trung, quận Gò Công (thuộc xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trước đây), nay là tỉnh Đồng Tháp.

Cô Huỳnh Thị Chín chăm sóc cây xanh khuôn viên Nhà thờ Mẹ Nguyễn Thị Bảy.
Năm 1932, đồng chí được đứng chân vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1936, đồng chí được phân công làm Bí thư Quận ủy Cần Giuộc và là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Chợ Lớn. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào đấu tranh của Nhân dân Cần Giuộc phát triển và lan rộng khiến địch vô cùng khiếp sợ.
Ngày 23-11-1940, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Nguyễn Thị Bảy, đảng viên ở các cơ sở tiến hành tập hợp quần chúng Nhân dân mở ra cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ. Đây được xem là phong trào cách mạng nổi trội của quê hương Cần Giuộc lúc bấy giờ.
Tài tháo vát và khí chất anh hùng của đồng chí Nguyễn Thị Bảy không chỉ lan truyền trong Nhân dân Cần Giuộc - Chợ Lớn, mà cả khi sa vào tay địch, chúng phải khâm phục tôn gọi đồng chí Nguyễn Thị Bảy là “Bà Hoàng Hậu Đỏ”
Ngày 26-5-1941 (nhằm ngày 22-5 âm lịch), tại sân banh Cần Giuộc, thực dân Pháp lập pháp trường xử bắn đồng chí Nguyễn Thị Bảy và các chiến sĩ cách mạng. Trước giờ bị tử hình, đồng chí Nguyễn Thị Bảy kêu gọi “Bà con hãy tiếp tục đấu tranh, đánh đuổi được đế quốc Pháp thì dân cày mới có ruộng. Khởi nghĩa lần này thất bại, lần sau sẽ thành công”.
Tấm gương kiên trung và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí Nguyễn Thị Bảy là biểu hiện sáng ngời của lòng yêu nước và ý chí bất khuất, không chịu làm nô lệ của dân tộc ta, tô thắm thêm truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.
Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch nước truy tặng đồng chí danh hiệu AHLLVTND (năm 2010) và Bà Mẹ VNAH (năm 2015). Đồng thời, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau, tên Mẹ Nguyễn Thị Bảy được đặt cho trường học, đường, cầu, công viên trên địa bàn tỉnh Long An và Tiền Giang trước đây (nay là tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp).
Ghi nhớ công ơn to lớn, sự hy sinh anh dũng của Mẹ Nguyễn Thị Bảy trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, năm 2019, UBND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trước đây cấp kinh phí 450 triệu đồng xây dựng Nhà thờ Mẹ VNAH - AHLLVTND - Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy tại ấp Hưng Hòa, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).
Hằng năm, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây long trọng tổ chức Lễ giỗ Mẹ Nguyễn Thị Bảy, thể hiện truyền thống văn hóa “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Nơi đây cũng trở thành “Địa chỉ đỏ” giáo dục thế hệ trẻ, trân trọng, nhớ ơn công lao của các Anh hùng liệt sĩ, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, góp công góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.
TẤM GƯƠNG BÌNH DỊ MÀ CAO QUÝ
Đến ấp Hưng Hòa, xã Vĩnh Hựu hỏi thăm cô Huỳnh Thị Chín (56 tuổi), người hằng ngày chăm sóc Nhà thờ Mẹ VNAH - AHLLVTND - Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy hầu như ai cũng biết. Theo lời người dân địa phương, cô Chín dù không phải bà con thân thuộc nhưng hằng ngày đều dành thời gian đến Nhà thờ Mẹ Nguyễn Thị Bảy quét dọn, vệ sinh và thành kính thắp hương.
Đồng thời, cô Chín còn trồng hoa, chăm sóc duy trì tuyến đường hoa, cây xanh dài gần 1 km xung quanh Nhà thờ Mẹ Nguyễn Thị Bảy. Dù bận rộn với công việc nuôi bò sữa và chăm sóc vườn mai nu hơn 1.000 m2 của gia đình, nhưng hàng ngày, bất kể nắng mưa, sắp xếp xong công việc nhà là cô Chín tranh thủ ra chăm sóc hoa, cây xanh khu vực Nhà thờ Mẹ Nguyễn Thị Bảy.

Cô Huỳnh Thị Chín (thứ 4 từ phải sang) nhận Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hựu do có nhiều đóng góp tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của xã Vĩnh Hựu giai đoạn 2020 - 2025.
Chia sẻ với chúng tôi, cô Chín bày tỏ, cô rất vui và tự hào khi được sống gần Nhà thờ Mẹ Nguyễn Thị Bảy. Để tưởng nhớ công lao vì nước quên mình, cả cuộc đời hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Mẹ Nguyễn Thị Bảy, cô tự nguyện hằng ngày lo hương khói và chăm sóc tuyến đường hoa khu vực Nhà thờ Mẹ.
Mỗi năm đến Lễ giỗ Mẹ Nguyễn Thị Bảy, từng đoàn khách các nơi về đây tham dự được tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của khu vực Nhà thờ, đây như một lời thành kính tri ân của cô cũng như người dân xã Vĩnh Hựu trước sự hy sinh của Mẹ Nguyễn Thị Bảy.
Nói về cô Huỳnh Thị Chín, đồng chí Nguyễn Thanh Triều, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Hựu nhận xét, cô Chín là một trong những gương sáng điển hình tiên tiến của xã với nhiều đóng góp tích cực cho địa phương. Cô Chín cùng với người dân địa phương trồng, chăm sóc duy trì tuyến đường hoa. Cô còn tự trích kinh phí cá nhân mua hoa, cây kiểng, phân bón chăm sóc duy trì tuyến đường hoa đẹp; đồng thời, chăm sóc Nhà thờ Mẹ VNAH - AHLLVTND - Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy. Việc làm thiết thực của cô Chín góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nâng cao ý thức người dân chung tay cùng chính quyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã.
Những việc làm ý nghĩa của cô Huỳnh Thị Chín trong những năm qua được UBND xã Vĩnh Hựu ghi nhận và mới đây cô được tuyên dương khen thưởng là cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của xã Vĩnh Hựu giai đoạn 2020 - 2025.
Tấm gương bình dị mà cao quý của cô Chín đã truyền cảm hứng, để mỗi người tiếp tục đóng góp những việc làm thiết thực, để cả đất nước ta là một “rừng hoa đẹp” về người tốt, việc tốt như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.