Chuyện về cặp vợ chồng đều là 'thầy thuốc ưu tú'
Chuyện vợ chồng làm cùng cơ quan hay là đồng nghiệp hầu như ở ngành nghề nào cũng có. Tuy nhiên, hai vợ chồng là Tiến sĩ, bác sĩ CKII, giữ vai trò trưởng khoa và đều được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú… có lẽ không nhiều. Cặp đôi chúng tôi muốn nhắc đến là Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Minh, Trưởng khoa Nội tiết, chồng là Tiến sĩ, Bác sĩ chính Nguyễn Bích Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Trưởng khoa Sơ sinh cấp cứu nhi, phụ trách Khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Vợ chồng bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Minh bên bức ảnh do chính anh Hoàng chụp được trưng bày tại khuôn viên Bệnh viện nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam.
Yêu nhau từ thủa sinh viên
Anh Hoàng sinh năm 1971, hơn chị Minh 1 tuổi, cả hai học chung khóa 22 Đại học Y - Dược Thái Nguyên những năm 1989-1993. Đến hết năm thứ 4, với thành tích học tập nổi bật và chọn theo chuyên ngành Nhi khoa, anh được chuyển về Đại học Y - Dược Hà Nội để học chuyên khoa 2 năm cuối vì lúc đó, ở Thái Nguyên chưa có chuyên ngành này. Còn chị Minh tiếp tục học tại Thái Nguyên đến khi tốt nghiệp. Anh và chị bén duyên nhau từ khi là sinh viên năm 2.
Tốt nghiệp năm 1995, chị Minh được nhận công tác tại khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên (nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên). Còn anh về công tác cùng cơ quan chị năm 1998, sau 3 năm tăng cường cho y tế tỉnh Bắc Kạn.
Nghề y là nghề phải học suốt đời, nhất là với vị trí bác sĩ lâm sàng. Bởi thế, ngoài 6 năm đại học, các bác sĩ đều phải cần thêm ít nhất 2-3 năm để học chuyên khoa và anh Hoàng, chị Minh cũng vậy. Chưa bằng lòng với yêu cầu “tối thiểu” đó, cả anh và chị đều dành thêm 5 năm để học cao hơn: Anh làm nghiên cứu sinh, còn chị thì học bác sĩ CKII.
Sự tôn trọng, yêu thương một nửa của mình giúp vợ chồng bác sĩ Minh, Hoàng xây đắp tổ ấm hạnh phúc.
Để học tập không làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc con cái, anh chị đã bố trí lịch học chênh nhau. Ngay cả lịch trực hàng tuần cũng vậy, cả hai luôn chủ động sắp xếp để tránh trùng nhau. Dù vậy, do tính chất của công việc nên vẫn có lúc, anh chị cùng trực 1 ngày, có lần vào đúng 30 Tết. Thế là việc làm cơm, thắp hương Giao thừa, anh chị phải "bàn giao" lại cho con gái lớn, dù khi đó mới 15-16 tuổi.
Trải qua nhiều vị trí công tác, đến năm 2015, anh Hoàng được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, còn chị Minh được bổ nhiệm Trưởng khoa Nội tiết năm 2012. Với những nỗ lực trong công việc, anh Hoàng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” năm 2020, còn chị Minh được phong tặng năm 2024.
Chung mục tiêu trở thành “bác sĩ tốt”
Hiểu rõ vai trò của nghề y luôn gắn bó mật thiết với đời sống và tính mạng của con người, đến sức khỏe và hạnh phúc của mỗi gia đình… nên trong tâm niệm của anh Hoàng, chị Minh lúc nào cũng luôn nỗ lực để trở thành những bác sĩ tốt. Anh chị chia sẻ: Có 2 yếu tố mà người bác sĩ cần thiết phải có, đó là đạo đức và không ngừng học tập. Làm người lãnh đạo, quản lý, những yếu tố này càng cần thiết.
Cũng từ quan niệm và suy nghĩ ấy, suốt gần 30 năm gắn bó với nghề, cả anh và chị luôn nỗ lực rèn luyện, không ngừng học tập để đáp ứng tốt nhất trước đòi hỏi của công việc ngày càng cao. Năm 2024, anh Hoàng đã tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh (chương trình học ngoài giờ). Vừa giữ vai trò quản lý, anh vừa trực tiếp tham gia điều trị và giảng dạy, hướng dẫn đề tài cho sinh viên, học viên cao học Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên…
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bích Hoàng kiểm tra tình trạng sức khỏe của những bệnh nhi nặng.
Ở vị trí công tác nào, anh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; quan tâm, tạo điều kiện để các cán bộ viên chức của khoa được tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề. Bởi lẽ đó, anh luôn được đồng nghiệp, học viên, sinh viên, người bệnh quý mến. Đến nay, anh đã nhận được rất nhiều thư khen của gia đình người bệnh và cứu sống hàng trăm ca sơ sinh đặc biệt. Những điều này đã giúp anh có động lực để thêm yêu và gắn bó với công việc đang làm.
Cũng giống anh Hoàng, chị Minh chưa khi nào vơi bớt sự nhiệt huyết với công việc đã chọn và luôn hết lòng vì người bệnh. Chị luôn coi người bệnh cũng như người thân của mình để quan tâm, chăm sóc, điều trị cho họ. Những hành động, ứng xử chuẩn mực của chị đã góp phần lan tỏa đến các cán bộ nhân viên trong khoa.
Bà Nguyễn Thị Minh Hòa, 71 tuổi, ở TDP Sơn Tập, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, đã dành những lời nhận xét hết sức tốt đẹp khi nói về bác sĩ Minh. Bà chia sẻ: Tôi rất trân trọng chị ấy và các y, bác sĩ của Khoa. Tôi bị tiểu đường suốt 27 năm qua nên thường xuyên vào Khoa Nội tiết điều trị. Bác sĩ Minh bao giờ cũng hỏi thăm tỉ mỉ về tình trạng bệnh của bệnh nhân, rồi nhẹ nhàng an ủi, động viên để chúng tôi yên tâm điều trị. Trước khi ra về, bác sĩ đều dặn dò cẩn thận…
Hạnh phúc đong đầy
Người ta vẫn thường nói: "Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ" và ngược lại. Điều này hoàn toàn đúng với anh Hoàng, chị Minh. Những ai khi tiếp xúc với anh chị cũng đều dễ dàng cảm nhận được sự tôn trọng mà anh chị dành cho nhau và có lẽ chính điều này, đã giúp anh chị luôn có được tổ ấm, được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ.
Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Minh trao đổi, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Anh Hoàng dí dỏm chia sẻ “bí quyết” với chúng tôi: Để gia đình yên ấm, hạnh phúc, người đàn ông phải luôn gương mẫu, có ý chí và biết điểm dừng. Cùng với đó là tôn trọng người bạn đời và dành sự quan tâm cần thiết tới “họ”. Với con cái, không thể thiếu sự động viên, khích lệ và định hướng; tạo điều kiện tối đa để các con được học tập, phát triển.
Thế nên, dù thời gian “để mắt” tới con của anh chị “chưa đủ nhiều” - chị Minh bảo thế, nhưng các con của anh chị đều rất chăm ngoan, tự giác. Cả hai đều là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Con gái lớn (sinh năm 1997) của anh chị sau đó học Đại học Luật Hà Nội, hiện đã có gia đình và đang công tác tại Hà Nội. Cậu con trai (sinh năm 2006) với thành tích học tập xuất sắc, "ẵm" 2 giải Quốc gia và IELTS 8.5 được nhận học bổng toàn phần của Chính phủ, hiện du học tại Ba Lan.
Anh chị bảo: Đó là sự may mắn mà vợ chồng mình có được. Chúng mình đều mong các con nối nghiệp của bố mẹ, hoặc ít nhất cũng là một đứa, nhưng cả hai đều đam mê với các môn xã hội, nên vợ chồng mình tôn trọng quyết định của con.
Chia tay hai thầy thuốc ưu tú, chúng tôi như thấy yêu hơn, trân trọng hơn về công việc của các thiên thần áo trắng đang ngày đêm tận tụy vì sức khỏe của Nhân dân. Chúng tôi muốn được gửi tới những người thầy thuốc sự tri ân. Mong các anh chị luôn nhiệt huyết và giữ trọn lời thề Hippocrates.