Chuyện từ chú chó đi lạc
Chiều 2-7, không khí trong nhà bà Thái ở tổ 2 phường Đông Ngạc chùng xuống vì chú chó nhỏ mà gia đình đang nuôi bị lạc mất từ sáng.
Chợt tiếng chuông reo, bà Thái ra mở cửa thì thấy bà Chương ở tổ 7 cùng phường bế theo chú chó của nhà mình, miệng cười vui vẻ:
- Chó nhà bà đi lạc phải không? Tôi mang về cho bà đây này.
- Ôi, bà tìm thấy nó ở đâu thế? - bà Thái mừng rỡ hỏi.
- Lúc nãy, tôi đi tập thể dục thì thấy mấy cháu nhỏ đang lùa bắt một con chó. Thấy nó giống con chó nhà bà nên tôi xin lại mang về. Tìm số điện thoại của bà không thấy nên tôi mang sang nhà bà luôn - bà Chương kể.
- Tôi cảm ơn bà nhiều! Sáng nay, mấy đứa cháu tôi mải chơi quên không đóng cổng nên con chó này chạy ra đường. Cả nhà nháo nhác tìm suốt từ trưa đến giờ. Mấy đứa con tôi còn đang định sẽ đăng lên mấy nhóm mạng xã hội ở khu dân cư nhờ mọi người tìm giúp - bà Thái kể.
Nhận được chú chó nhỏ nhà mình từ tay bà Chương, bà Thái rất vui. Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, bà thấy thật hạnh phúc không chỉ vì tìm lại được con chó cả nhà yêu quý mà còn bởi bà đã có được người hàng xóm, người bạn tốt bụng, biết quan tâm đến những người xung quanh.