Chuyện nghề của một xạ thủ bắn tỉa quốc tế
Tham gia Đội tuyển Bộ Công an tại cuộc thi bắn tỉa quốc tế 'Phong Nhẫn 2025', Trung đoàn Đặc nhiệm - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đóng góp 2 xạ thủ chủ lực thi đấu chính thức là Thiếu tá Phạm Hùng Trường và Đại úy Lê Văn Phương đã xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung thi đấu đồng đội, phối hợp tác chiến.
Tháng 7/2025, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tổ chức cuộc thi bắn tỉa quốc tế “Phong Nhẫn 2025”. Đây được đánh giá là một trong những cuộc thi chiến thuật – kỹ thuật khắc nghiệt nhất dành cho lực lượng đặc nhiệm, cảnh vệ và cảnh sát vũ trang quốc tế. Tham gia Đội tuyển Bộ Công an, Trung đoàn Đặc nhiệm - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đóng góp 2 xạ thủ chủ lực thi đấu chính thức là Thiếu tá Phạm Hùng Trường và Đại úy Lê Văn Phương đã xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung thi đấu đồng đội, phối hợp tác chiến.
1. Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham gia Cuộc thi với 4 thành viên, trong đó có 2 thành viên thi đấu chính thức và 2 thành viên thi đấu tham khảo. Mặc dù là cán bộ trực tiếp phụ trách công tác huấn luyện kỹ - chiến thuật đặc nhiệm cho Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nhưng khi tham gia thi đấu chính thức, Thiếu tá Phạm Hùng Trường không khỏi bất ngờ về sự khắc nghiệt của cuộc thi.

Thiếu tá Phạm Hùng Trường trực tiếp huấn luyện kỹ chiến thuật đặc nhiệm cho CBCS Trung đoàn Đặc nhiệm.
Cuộc thi bắn tỉa quốc tế “Phong Nhẫn 2025” quy tụ 55 đội tuyển với 110 xạ thủ tinh nhuệ thuộc 26 quốc gia tham gia. Trung tâm huấn luyện Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc, khu vực Tân Cương, nơi diễn ra cuộc thi là một trong những trung tâm huấn luyện có quy mô rộng lớn, bao quanh toàn đồi núi, địa hình đa dạng như: hồ nước lớn, xa mạc, mô hình khu dân cư, làng mạc... cùng với đó là điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, gió lớn.
Các đội tuyển tham gia phải trải qua hành trình thi đấu hơn 12 ngày với 12 bài thi, chia thành 3 nhóm nội dung: kỹ năng bắn cá nhân, hiệp đồng tổ đội và thử thách tác chiến trong điều kiện giới hạn đặc biệt. Các nội dung thi đấu diễn ra trên mô hình tác chiến hiện đại, phức tạp với trang thiết bị phục vụ nội dung thi đấu hiện đại, sát thực tế chiến đấu.
“Thử thách lớn nhất đối với lính bắn tỉa là gió. Tại thao trường thi đấu có lúc gió đo được lên đến cấp 6, cấp 7 hay có địa điểm chịu tác động từ những luồng gió xoáy.., hay có những hôm thi đấu đến tận 22h đêm vì Tân Cương thời điểm đó 22h vẫn còn le lói ánh mặt trời…” , Thiếu tá Trường chia sẻ.
Cùng với sự khắc nghiệt về điều kiện thời tiết, độ khó ở các nội dung thi đấu cũng là một thách thức lớn đối các xạ thủ, nhất là với những người lần đầu tham gia thi đấu.
Chưa quen địa hình, địa vật, có những nội dung thi đấu chỉ các xạ thủ chỉ được làm quen trên sơ đồ tác chiến và được thị sát một lần; mô hình hiện đại, phức tạp, sát thực tế khi phải vận động vào một ngôi làng, băng qua nhiều con ngõ nhỏ hay những đống đổ nát, đối diện với những tình huống thực như mùi hôi thối của xác chết hay nằm trong chuồng dê, cừu bắn ra, có khi dê, cừu chạy lên cả người; quá trình vận động, thao tác bắn trên quãng đường dài nên rất mất sức. Trong quá trình vận động, di chuyển gặp phải những quả mìn được kích hoạt bất ngờ, với tiếng nổ lớn cũng tác động mạnh đến tinh thần thi đấu.
Trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt đó, để làm chủ được tình hình, đòi hỏi mỗi xạ thủ phải có tư duy tác chiến linh hoạt, trí nhớ tốt, bản lĩnh và sức khỏe bền bỉ để có thể phán đoán các tình có thể sảy ra một cách nhạy bén, kịp thời xác định đúng tuyến đường di chuyển, linh hoạt vận dụng các tư thế bắn phù hợp kết hợp kỹ năng quan sát tốt, xác định đúng mục tiêu cần tiêu diệt, nhớ rõ thông số kỹ thuật hiệu chỉnh vũ khí ứng với các cự ly và sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên dụng.
Vượt qua thách thức, Thiếu tá Phạm Hùng Trường cùng Đại úy Lê Văn Phương xuất sắc giành Huy chương vàng ở nội dung thi đấu đồng đội, phối hợp tác chiến. Đồng thời cả hai đều hoàn thành xuất sắc các nội dung khó như bắn di động trên phương tiện cơ giới và tác chiến trong điều kiện thời gian giới hạn. Với tổng số điểm 800/1.400 ở cả 3 nội dung thi đấu, Thiếu tá Phạm Hùng Trường xếp hạng 17 trong tổng số 90 xạ thủ quốc tế.
2. Sinh năm 1982 tại Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2002, anh đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và làm nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Sau 3 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, anh chính thức được tuyển lại công tác lâu dài trong lực lượng Cảnh vệ. Sau 6 năm đầu quân cho Phòng Cảnh vệ miền Nam thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, tháng 10/2012, Phạm Hùng Trường được điều động về nhận công tác tại Trung đoàn Đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với nhiệm vụ trực tiếp phụ trách công tác huấn luyện đặc nhiệm.

Thiếu tá Phạm Hùng Trường tập luyện kỹ năng nằm bắn trên xích đu- mô hình giả định nằm trên phương tiện giao thông tàu thủy.
Có lẽ do tính chất nhiệm vụ và yêu cầu công tác nên mặc dù trong cuộc sống hàng ngày là người khá thân thiện, gần gũi, nhưng trên thao trường, anh nổi tiếng là một cán bộ huấn luyện “cực rắn”.
“Do tính chất nhiệm vụ của đơn vị, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lính đặc nhiệm luôn phải đối mặt với đối tượng đấu tranh manh động, được trang bị vũ khí nóng, hiện đại, với những tình huống đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi người lính cảnh vệ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; có thể lực, thành thạo các kỹ năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình. Không chỉ đối mặt với hiểm nguy trong chiến đấu, mà ngay trong quá trình huấn luyện, nếu không cẩn trọng, không tuân thủ nghiêm túc kỷ luật thao trường, để xảy sơ xuất có thể phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Vì vậy, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ và giảm thiểu thương vong cho CBCS, trong quá trình huấn luyện, tôi luôn đặt ra các yêu cầu rất khắt khe và đặc biệt nghiêm khắc, cứng rắn; không có sự khoan nhượng, nương nhẹ cho bất kỳ CBCS nào”, Thiếu tá Trường chia sẻ.
Thượng úy Trần Đình Cường - Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội Đặc nhiệm 2 thuộc Trung đoàn Đặc nhiệm kể rằng, “thời gian đầu làm việc với anh Trường, chúng em, nhất là số cán bộ trẻ rất sợ bởi sự nghiêm khắc và những yêu cầu rất cao của anh trên thao trường. Nhưng rồi sau một thời gian làm việc mới hiểu được mong muốn của anh. Anh muốn CBCS của mình khi thực hiện nhiệm vụ, trong bất kỳ điều kiện thời tiết, địa hình nào cũng có thể vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng tác chiến, không chỉ bảo vệ an toàn cho đối tượng cảnh vệ mà còn đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân và đồng đội”.
Không chỉ trực tiếp tham gia huấn luyện, trên cương vị là Phó trưởng ban Tham mưu phụ trách công tác huấn luyện, từ kinh nghiệm của bản thân cùng với những kiến thức thu được qua những đợt tập huấn tại Nga và Hàn Quốc, trên cơ sở nghiên cứu, chắt lọc tài liệu huấn luyện đặc nhiệm của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Thiếu tá Trường đã tham mưu chỉ huy Trung đoàn xây dựng hoàn chỉnh bộ tài liệu huấn luyện cho sĩ quan đặc nhiệm.
Trong đó đặc biệt chú trọng rèn luyện thể lực, võ thuật, bắn súng; sử dụng thành thạo vũ khí trang thiết bị nghiệp vụ; huấn luyện các kỹ năng tiếp cận mục tiêu ở điểm cao, kỹ năng vượt chướng ngại vật, kỹ năng sinh tồn… Xây dựng các mô hình tập luyện, phương án tác chiến và các bài tập đảm bảo sát với thực tế, không để xảy ra bị động, bất ngờ…
Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm cho biết: “Thiếu tá Phạm Hùng Trường hội tụ đầy đủ tố chất của một chỉ huy làm công tác huấn luyện với năng lực vượt trội, tinh thần trách nhiệm; bản lĩnh, tâm huyết với công tác huấn luyện chuyên ngành đặc nhiệm, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của đơn vị; dám nghĩ, dám làm”.
Kiên trì, bền bỉ, Thiếu tá Phạm Hùng Trường đã, đang có những góp quan trọng góp phần đào tạo nên những người lính đặc nhiệm đặc biệt tinh nhuệ của lực lượng Cảnh vệ CAND.
3. Hơn 13 năm trực tiếp làm công tác huấn luyện đặc nhiệm, Thiếu tá Phạm Hùng Trường đã rèn cho mình khả năng phán đoán chính xác cùng với những phản xạ nhanh, nhạy, bản lĩnh khi xử lý các tình huống nguy hiểm.
Đầu năm 2024, trong lúc đưa con đi học, Thiếu tá Phạm Hùng Trường thấy căn nhà số 96B, ngách 99/158/26 Định Công Hạ, phường Định Công đang bùng cháy. Không chần chừ, anh lao vào ngôi nhà để cứu nạn.
Tại tầng 1 căn nhà, khi được gia đình cho biết còn một bà cụ hơn 80 tuổi đang ở tầng 2, Thiếu tá Trường đã nhanh chóng lao lên tầng 2 phối hợp cùng gia đình kịp thời đưa bà cụ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi các thành viên trong gia đình đã được đưa đến nơi an toàn, anh tiếp tục trèo lên mái tôn tầng 2 nhà kế bên, kiểm tra đám cháy và khu vực xung quanh. Thiếu tá Trường nhận định nếu không khẩn trương khống chế, đám cháy sẽ nhanh chóng lan ra diện rộng, đe dọa đến các hộ dân lân cận. Vì vậy khi phát hiện xung quanh có nhiều bể nước của các hộ dân, Thiếu tá Trường hô hoán quần chúng nhân dân hỗ trợ, phối hợp khẩn trương dập lửa, tạm thời khống chế không để đám cháy lan ra diện rộng, đợi lực lượng chức năng triển khai phương tiện chuyên dụng dập tắt đám cháy hoàn toàn.
Mặc dù bị thương ở tay nhưng anh vẫn cùng người dân và lực lượng chức năng tham gia chữa cháy cho đến khi đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, anh mới đồng ý để người dân đưa đến Bệnh viện Bưu điện để xử lý vết thương.
Thiếu tá Trường cho biết: “Trực tiếp là người huấn luyện lính đặc nhiệm các kỹ năng, thao tác xử lý tình huống nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn cho đối tượng cảnh vệ như xử lý sự cố cháy nổ, giải cứu con tin trên nhà cao tầng… nên khi phát hiện đám cháy, mình đã vận dụng các kỹ năng vốn có để cứu người và xử lý đám cháy ban đầu trong thời gian nhanh nhất có thể”.
Khi nói về hành động của mình, anh chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: “Ai vào tình huống của mình, nhất là CBCS Công an cũng sẽ hành động như vậy thôi”.