Chuyện hiến đất ở Lũng Giang

Lũng Giang là thôn xa và khó khăn nhất của xã Năng Khả, Na Hang. Người ta bảo, xe máy đi ở thành phố một năm chưa chắc đã 'tã máy' bằng đi ở Lũng Giang một tháng. Đường đi khó khăn là vậy, nên dù nằm trong xã nông thôn mới, nhưng bao năm qua thôn vẫn không có thêm nhiều hộ khá chứ chưa nói đến hộ giàu. Nhưng mọi chuyện dường như dần thay đổi khi con đường Lũng Giang - Lũng Trúc đi thị trấn Na Hang được mở.

Vận động cả nhà hiến đất

Việc anh Phùng Văn Tiến, Trưởng thôn Lũng Giang tự vận động mẹ ruột hiến đất làm đường đầu tiên và cũng nhiều nhất ở trong thôn đã mở ra phong trào hiến đất của thôn.

Sinh năm 1978, tuổi Ngọ, anh bảo số anh vất vả và luôn bao đồng. Câu nói “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” có lẽ thật đúng. Anh Tiến kể, ngày xưa khi chưa làm trưởng thôn, việc chung nào của đoàn thanh niên, hay việc xóm làng anh cũng đều xông xáo, chắc cũng vì thế nên đầu năm 2021, cả thôn bầu anh làm trưởng thôn để gánh vác việc chung được chỉn chu, vẹn toàn.

Lũng Giang là thôn nghèo nhất của xã Năng Khả, tuy xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng Lũng Giang thì vẫn đang trên đà đạt từng tiêu chí. Toàn thôn có 61 hộ dân thì có đến 70% là hộ nghèo. Đường xá đi lại khó khăn, lại là thôn xa, cách biệt hoàn toàn nên giao thương buôn bán vô cùng khó khăn, nhiều sản phẩm nông sản của bà con bị “ế” hoặc ép giá do thương lái nghe đến đường đi thôn với những khúc cua, con dốc trên 12 độ dựng đứng đã thấy ngao ngán.

Anh Phùng Văn Tiến, Trưởng thôn Lũng Giang, xã Năng Khả (Na Hang).

Anh Phùng Văn Tiến, Trưởng thôn Lũng Giang, xã Năng Khả (Na Hang).

Những năm 90 của thế kỷ trước, để tìm đường đi gần hơn đến thị trấn, người dân đã tự khai phá con đường mòn từ Lũng Giang - Lũng Trúc đi đến cầu Ba Đạo, thị trấn Na Hang để tiện đi lại. Do là con đường mòn nên đi lại khó khăn, đặc biệt là trời mưa thì xe máy cũng “chịu cứng” chỉ có thể đi bộ. Anh Tiến kể, sau nhiều lần tiếp xúc cử tri được kiến nghị, đến mãi đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã cho cán bộ khảo sát và lấy ý kiến người dân làm đường.

Sau khi được nghe chủ trương làm tuyến đường nối từ thôn Lũng Giang qua khu Lũng Trúc đến đầu cầu Ba Đạo, thị trấn Na Hang có chiều dài 4,2 km, người dân vui lắm, nhất loạt Nhân dân ai cũng đồng ý bởi mơ ước bao năm nay đã thành hiện thực. Phát huy tinh thần trưởng thôn đi trước, anh Tiến là người đầu tiên đứng ra hiến 0,5 ha đất rừng của gia đình, rồi vận động mẹ ruột là bà La Thị Khé hiến tiếp 0,8 ha đất rừng làm của hồi môn cho con gái sau này để làm đường.

Gia đình bà La Thị Khé, thôn Lũng Giang, xã Năng Khả là hộ hiến nhiều đất nhất để làm đường.

Gia đình bà La Thị Khé, thôn Lũng Giang, xã Năng Khả là hộ hiến nhiều đất nhất để làm đường.

Anh tâm sự, tấc đất tấc vàng, lúc đầu bà cũng ngập ngừng nhưng sau khi anh phân tích rồi có cả bí thư chi bộ thôn đến trò chuyện, cũng mất gần 1 tháng, bà Khé dần cởi tấm lòng và vui vẻ hiến đất. Anh Tiến tự hào, như gia đình anh đã có 3 người hiến đất với diện tích gần 1,8 ha, tiếc thì có tiếc nhưng nghĩ đến đường đẹp, tương lai sau này nên ai cũng khấp khởi mừng.

Trở thành phong trào

Những ngày đầu tháng 9, con đường nối từ thôn Lũng Giang đi cầu Ba Đạo đang được đơn vị thi công “vượt nắng thắng mưa” để hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2025. Anh Tiến kể, con đường đi qua 21 hộ dân, đến thời điểm này nhà ít thì hiến 0,3 ha, nhà nhiều thì hiến 0,8 ha và cũng không gặp bất cứ trở ngại nào. Đây thực sự là điều may mắn.

Khu đất rừng với diện tích 0,5 ha là những cây mỡ đã 8 năm tuổi cao lừng lững cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình anh Phùng Văn Sơn từ nhiều năm nay. Khi có chủ trương làm đường, được anh Tiến cùng các cán bộ thôn đến vận động, anh cũng băn khoăn.

Anh Sơn nói, thực ra cũng muốn lấy một chút tài sản trên đất, nhưng sau khi được tuyên truyền, anh không những vui vẻ hiến 0,5 ha diện tích đất rừng và toàn bộ hoa màu trên đất, mà còn không hề yêu cầu bồi thường. Anh Sơn bộc bạch, nếu chỉ nghĩ đến cá nhân thì chắc sẽ không có đường đẹp. Là người sống ở đây quá nửa đời người, anh hiểu giao thông quan trọng đến nhường nào, nhất là trong những ngày mưa bão.

Con đường nối từ thôn Lũng Giang sang cầu Ba Đạo, thị trấn Na Hang đang trong giai đoạn thi công.

Con đường nối từ thôn Lũng Giang sang cầu Ba Đạo, thị trấn Na Hang đang trong giai đoạn thi công.

Nằm ở cuối thôn, gia đình ông Phùng Quang Trường đang tất bật dọn những cây keo vừa bán vội cho lái buôn để giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công mở rộng tuyến đường. Ông Trường chia sẻ, gia đình ông có 6 nhân khẩu, cũng thuộc diện hộ nghèo, so với nhiều gia đình trong thôn thì ông có diện tích đất rừng trồng cây khá ít ỏi với 0,8 ha. Nhưng nhận thấy làm đường là chủ trương lớn, người dân chỉ có lợi, hiến đất làm đường sau này đời con, cháu đi lại cũng “nhàn hơn”, lại còn được “tiếng thơm” muôn đời, nên ông đã bàn với vợ đồng tình ủng hộ và hiến 0,4 ha đất.

Đồng chí Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Năng Khả (Na Hang) cho biết, con đường từ thôn Lũng Giang đi thị trấn Na Hang hoàn thành giải phóng mặt bằng và khởi công đúng tiến độ từ giữa năm 2023 chính vì sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết của người dân. Đến nay, có 21/21 hộ dân tham gia hiến đất, đa số là đất rừng sản xuất với diện tích khoảng 6 ha.

Lũng Giang tuy là thôn xa nhưng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Thôn có hang Khau Quang mới phát lộ với cảnh quan, nhũ đá vô cùng đặc sắc, những cánh rừng nằm giữa thung lũng khu vực Lũng Trúc khiến nhiều người tò mò, thích thú. Tuy nhiên đến nay, khu Khau Quang vẫn chưa có điện lưới, khu Lũng Trúc tuy nằm gần thị trấn nhưng điện vẫn là do dân tự kéo về sử dụng.

Hiện thu nhập bình quân đầu người trong thôn mới chỉ đạt 13 triệu đồng/người/năm. Tương lai khi hoàn thành tuyến đường, Lũng Giang sẽ dần đổi khác.

Lê Duy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chuyen-hien-dat-o-lung-giang-199154.html
Zalo