Chuyện chưa kể về đôi bạn cùng dự thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 40
Anh Trần Tiến Phước (quận 5) và anh Bùi Thanh Nhanh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) - những thí sinh đặc biệt sinh năm 1985, từng dang dở chuyện học vì hoàn cảnh. Giờ đây, họ trở lại kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ với khát khao bước tiếp con đường đại học, mà còn để trở thành tấm gương cho chính con cái mình.
Trưa 26-6, trước cổng điểm thi trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8, TP.HCM), khi các sĩ tử trẻ tuổi rôm rả bàn luận về đề thi Ngữ Văn buổi sáng, thì ở một góc nhỏ, ba người đàn ông lặng lẽ ngồi xúm quanh xấp giấy ôn tập, dưới tán cây râm mát.
Anh Trần Tiến Phước (quận 5) và anh Bùi Thanh Nhanh (huyện Bình Chánh), hai thí sinh đặc biệt cùng sinh năm 1985 đang tranh thủ từng phút cuối cùng để nghe lời dặn dò của thầy giáo Lưu Văn Hóa, giáo viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 8, chuẩn bị cho môn Toán chiều nay. Hai anh chăm chú, gật gù, lắng nghe lời thầy hướng dẫn.

Từ trái qua, thầy Lưu Văn Hóa đang dặn dò anh Trần Tiến Phước và anh Bùi Thanh Nhanh, hai sĩ tử ở tuổi 40 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Anh Trần Tiến Phước, ngụ quận 5, hiện đang làm việc tại Công Ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM. Dù công việc có vất vả và tất bật nhưng nhờ có gia đình, sự hỗ trợ của công ty tiếp thêm động lực để anh theo sát chương trình học của Trung tâm. "Ngày trước gia đình tôi khó khăn, học hành dang dở. Giờ có cơ hội, tôi không muốn bỏ lỡ nữa. Đi học và tham gia kỳ thi này, tôi muốn làm tấm gương cho con mình. Để nó thấy cha nó dù đã lớn tuổi vẫn còn cắp sách tới trường, vẫn còn dám ngồi phòng thi" - anh Phước nói.

Còn với anh Bùi Thanh Nhanh, ngụ huyện Bình Chánh, hiện đang làm việc tại quận 8, chia sẻ cảm giác đi thi tốt nghiệp THPT lần này khiến anh rất hồi hợp. Nhớ lại thời gian đầu khi mới vào Trung tâm để ôn luyện, anh Nhanh cảm thấy ngại ngùng vì lớp toàn các bạn trẻ, có bạn còn gọi bằng chú. Mỗi tối đi học bổ túc, anh lặng lẽ học cùng lớp với các bạn nhỏ hơn mình đôi mươi. “Cũng lâu rồi mới quay lại với việc học, tôi cũng cảm thấy gặp nhiều khó khăn, nhưng càng khó thì tôi càng quyết tâm với cơ hội này. Tôi hy vọng mình sẽ đạt điểm tốt để đạt được"- anh Nhanh nói.

Động lực với anh Nhanh cũng xuất phát từ gia đình. Anh muốn con mình sau này nhìn vào cha mà biết quý trọng việc học - rằng học tập là hành trình không bao giờ quá muộn để bắt đầu.

Ở tuổi 40, hai người đàn ông không phải học vì áp lực điểm số, cũng không phải vì cha mẹ thúc giục, mà đơn giản một điều vì họ ấp ủ ước mơ học đại học và làm gương cho con cái.

Thầy Lưu Văn Hóa cùng một giáo viên của Trung tâm đến điểm thi động viên hai sĩ tử đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh tại điểm thi THPT Tạ Quang Bửu (quận 8, TP.HCM) tự tin trong ngày thi đầu tiên.

Cái ôm ấm áp của một sĩ tử dành cho phụ huynh trước khi bước vào phòng thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP.HCM) trao đổi sau khi kết thúc môn thi đầu tiên.

Các sĩ tử hào hứng với đề thi môn Văn năm nay.

Chiều cùng ngày, một cơn mưa to ào ạt trút xuống khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn khi chờ đón con thi tốt nghiệp THPT.

Một phụ huynh chờ con dưới cơn mưa nặng hạt trước điểm thi trường THPT Tạ Quang Bửu, quận 8.

Ông Nguyễn Đặng Phong, 66 tuổi, ngụ Bình Chánh, nở nụ cười tươi trong lúc chờ đợi con hết giờ làm bài.

Một phụ huynh nhường áo mưa cho con đỡ bị ướt.

Em bé theo mẹ đón anh, chị.

Tình nguyện viên che dù cho thí sinh trong cơn mưa lớn.